Kính chào các bác! Đầu tuần kính chúc các bác và gia đình mạnh khỏe! Chả là với sở thích âm nhạc, hơn nữa, em cũng chán đi làm xa rồi, nên em có mục tiêu là sẽ chuẩn bị một quán cafe nho nhỏ, nếu đủ trang trải cuộc sống thì càng tốt (chủ yếu là tạo việc làm cho Gấu), hơn nữa thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc............ Tuy nhiên, điều băn khoăn của em là: 1, em khoái nhạc vocal - cái này có thể là ok với pháp luật của Việt Nam hiện hành, vì em chưa từng nghe bài vocal nào bị cấm lưu hành cả. 2, niềm đam mê thứ 2 không kém phần thứ nhất là nhạc "Vàng" và thể loại trước năm 75. Tuy nhiên quả thật là em đã tìm kiếm trên mạng, nhưng em cũng không biết là bài nhạc nào bị cấm, bài nhạc nào không? Một số bài, nếu suy nghĩ "thoáng hơn" thì có thể nói rằng không vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành, nhưng nếu với cách suy nghĩ "gò bó" hơn thì có thể là vi phạm. mặc dù chỉ là bài hát về TÌNH YÊU ĐÔI LỨA, hoặc TÌNH YÊU MẸ, hoặc TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC em ví dụ như bài; Xuân này con không về, Mùa xuân trong thư em, Ru ta một mình, Ngày đá đơm bông....v.....v...... Còn như; Những bài đại loại như Đêm chôn dầu vượt biển....... Thì đương nhiên em được hiểu là không cho phép lưu hành. 3, nếu như điều 2 bị cấm hoàn toàn thì kể ra cũng chưa thỏa mãn cái thú nghe cho lắm. Hơn nữa, đôi khi lại bị hạch sách bởi một vài cán bộ........... Vậy đâu là bài cấm? có danh sách cấm không? Danh sách này được phát hành bởi Cục, Bộ Văn hóa thông tin??? Kính mong các bác nếu có thông tin, xin cho em được một vài thông tin chính thức! Chân thành cám ơn sự tư vấn của các bác. Em xin tiếp thu mọi ý kiến kể cả trái chiều, Tuy nhiên em vẫn mong muốn xin ý kiến đóng góp theo như ; Phù hợp với Pháp Luật Việt Nam hiện hành. Mong tin các Bác! Dear Mod! Không biết em post bài này có phù hợp với diễn đàn không? Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong Min, Mod nhắc nhở. Em xin sửa nội dung cho phù hợp ạ! Chân Thành Cảm Ơn Mọi Người!
Đầu tiên em xin chúc bác chủ mở cửa hàng làm ăn phát đạt là nơi anh em audio Hải Phòng giao lưu chia sẻ niềm đam mê audio của mình Quả thật câu hỏi này cuả bác chủ rất hay Bản thân em cũng là fan cuả nhạc vàng Em đặc biệt thích cụ Duy Khánh và bác Chế Linh yêu những ca khúc mà 2 bác này hát Từ những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước , tình yêu đôi lứa và những ca khúc hát về lính Em biết những ca khúc hát về lính ngày xưa bị cấm nhưng giờ ko bị cấm nưã Mong các bác và anh em cùng chia sẻ để em được mở mang tầm hiểu biết về dòng nhạc em yêu thích
Các bác có công nhận với em là nghe nhạc vàng mà ko nghe các ca khúc hát về lính thì giảm đi một nửa cái hay của nhạc vàng ko ạh Theo em ngoài những ca khúc nặng về chính trị hay lịch sử thì nhạc về lính rất hay và ý nghĩa Cái chính ở đây là do cách nghĩ của từng người thôi bác homanhhuong ah
Cám ơn bác tienmin. Em "định cư" ở HCM ạ! em thường xuyên ra Bắc công tác, nhưng ngoài đó rất ít quán theo kiểu này, và có thể nói là không có Còn việc bác nói là do suy nghĩ của từng người thì; đối với Dân thì dễ, đối với chính quyền thì......quá khó bác ạ. chẳng biết đâu mà lần, nhiều khi các ông ấy hạch sách, hoặc vài quán cf gần bên "hớt lẻo", "xuyên tạc" quán của em thì có khi em mất toi cả bộ giàn chứ chả chơi, vì vậy em muốn phải căn cứ trên Pháp luật hiện hành mới được. Cám ơn bác nhiều nhé. @các bác, em mở quán "Cóc" thôi ạ! Chủ yếu vui là chính.
Làm gì có danh sách các bài hát bị cấm đâu bác? Chỉ có danh sách các bài hát được phép lưu hành thôi. :lol:
Chào bác, Em xin nhận thông tin thế này rồi loại trừ cũng được ạ, Nếu bác có thì em mong tin bác, Cám ơn bác nhiều !
Nhà có Ok thì bác làm nguyên quyển ngiên líu tì tì ah. :lol: Nhạc pre 75 thì bác vào đây http://www.cucnghethuatbieudien.gov.vn/ ... han-i.html Và http://nghethuatbieudien.vn/xem-tin-tuc ... n-xii.html
Vâng bác nói đúng ở ngoài Bắc những quán cafe nhạc xưa chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ko nhiều như trong SG Theo như danh sách những ca khúc được bộ VHTT cho phép Em thấy có mấy bài của bác Khánh và bác Linh thôi Quá ít
Các bác cho em hỏi bài gì có câu "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới..." có bị cấm không ạ ?
Em nghĩ cũng tùy vào thiời điểm và cũng tùy vào ....................... Các bác ở trên nghĩ về HS TS với A3
Bài hát "Xuân này con không về" không hề bị cấm bác ợ. Có một hôm em nghe mục nhạc yêu cầu trên sóng FM VOV giao thông thấy có người yêu cầu và nhà đài mở bài này do ca sỹ Duy Quang hát.
Cám ơn bác! Đôi khi nhà đài nhầm lẫn cũng là chuyện thường. Nhưng dân đen như em mở thì lại là chuyện khác. Nhân tiện. Đây xin hỏi luôn các bác, em mở quán tại nhà. Như vậy; 1, khi đăng ký khai thuế, vốn đâu tư đăng ký kinh doanh chỉ là bàn ghế, chén ly...... Có bao gồm giàn nhạc không ạ? Vì đây có thể hiểu Cũng là một phần phục vụ cho việc kinh doanh. 2, nếu điều trên là đúng thì phải khai như thế nào cho đúng và "đủ" Xin tiếp thu và chân thành cám ơn các bác!
Bài " Xuân này con ko về" do bác Khánh & bác Linh thể hiện quá hay mà Ai lại nỡ cấm đâu Có chăng theo em bài này ko lên được phát ở một vài trường hợp đặc biệt Bác chủ kinh doanh cafe vẫn ô sờ kê mà Ko vấn đề gì mà Theo em tránh xa mấy cái dvd asia thôi ạh
Chào bác, Khg biết dự án của bác thế nào rùi? Ở SG có 1 quán Cfe cho đến nay vẫn duy trì 1 dòng nhạc trữ tình VN như bác nêu yêu cầu. Quán này em biết khoảng gần 20 năm. Nhưng có khoảng 8-9 năm nay e khg đến. Nên khg biết thế nào, Vì vậy bữa trước khg dám viết tiếp. Hôm qua có việc em lang thang bên Q3. Vô tình đi ngang vẫn thấy hoạt động, em ghé vô làm ly cfe và thấy quán đã được nâng cấp lên chút. Vẫn giữ cách chơi nhạc e nêu trên+ cfe filter. Đối tượng khách hàng đa phần là trung niên hoặc các bác CNV chức đi làm quanh khu đó. Lúc nào thuận tiện bác ghé nghe thử 27 nguyễn Thị Diệu Q3 vài lần khi đó bác sẽ hình dung được laọi nhạc nào phù hợp và hợp pháp. Vì người ta mở công khai thì Bác cứ theo vậy cho an tâm :mrgreen: Hum wa khi tính tiền được chị chủ (vẫn chị chủ khi xưa) tặng 1 cái CD do chính bổn quán biên tập và colections
Kính chào bác regular Kính chào các bác Chân thành cám ơn sự tư vấn nhiệt tình của các bác, Hiện tại em vẫn còn đi làm ở công ty và Bà xã thì lại đang vướng với đứa nhỏ, Cũng chưa tìm được người phụ nên em vẫn chưa mở quán tại nhà đươc. Hôm rồi em cũng có chung tiền làm với 1 đứa bạn ở trong khu chung cư, nhưng e không setup theo kiểu như trên vì không có người trông coi bộ giàn Tương lai gần, khi mà một vài điều kiện phù hợp, Em sẽ mở quán, Hy vọng khi đó em sẽ xin phép được mời các bác đến chơi, giao lưu ........ Việc mở quán đối với em chủ yếu là muốn tạo ra nơi giao lưu, chém gió .... cũng như được gặp gỡ các bác là chính, nên thực tế, vấn đề thu nhập (Lời hay Lỗ) cũng không phải là việc quyết đinh. Chúc các bác và gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc!
Hiện tại trong Nam điều kiện để mở quán nhạc xưa cũng được đại xá hơn ngoài Bắc bác ạ. Hiện tại ở VN mình đặc biệt ở ngoài Bắc này mình làm gì cũng nên thận trọng bác ạ. Nhiều bài hát về lính rất hay mà nếu chúng ta đặt nó vào hoàn cảnh của quân địch hay quân ta đều hay và ý nghĩa, nhưng bác nhớ giúp em là mỗi thời kỳ nó khác nhau đó ạ. Thời trước Cách mạng VN cấm tuyệt đối những bản nhạc làm ủy mị tinh thần chiến đấu đại loại như "... Chỉ thương em gái quê hương, trong nắng xuân hồng thiếu người thương..." là chết rồi. Mà phải là "Năm anh em trên một chiếc xe tăng..." Do vậy về câu từ của từng bài hát không có gì ghê gớm, nhưng không phù hợp với thời điểm thì vẫn bị cấm. Mặc dù bây giờ đã là thời bình rồi nhưng tết âm lịch sắp đến, toàn dân khốn khổ vì kinh tế suy thoái mà các bác lãnh đạo cứ đưa ra những luật lệ mới toàn nhằm vào dân để diệt nên bác cũng cẩn thận ạ.
Em không nghĩ thế, chắc bác biết trước 75 Duy Khánh công tác ở đâu chứ? Em vẫn thấy có bản thu trước 75 của Duy Khánh nên chắc chắn bài này Miền Nam xưa không cấm. Với lại ông già em ngày xưa nghe bài này trên đài phát thanh Sài Gòn mà! @ em mà mở quán tại HN là em cứ mở vô tư, chỉ trừ những bài cụ thể quá như: Chiều Tây Đô, Đêm chôn dầu vượt biển, Chút quà cho quê hương, Giã biệt Sài Gòn...
Khoảng 10 năm trước em có xem đài SBS Úc phỏng vấn một trong tác giả Trịnh - Lâm - Ngân (nếu em nhớ không nhầm thì là Nhật Ngân) về bài hát này. Ông nói.. sau khi sáng tác tác giả thể hiện bài này trước binh lính ngụy quyền SG thì có nhiều lính đảo ngũ quá... ngay sau đó bài hát này bị cấm Còn ông nói thật hay chém gió thì có giời mới biết
Em cám ơn bác! Em khoái nhất câu bôi đậm. Em có thằng bạn, ba mẹ nó là lính ngụy. Ba mẹ em là bộ đội.... Nhưng 2 thằng mà gặp nhau nhậu sương sương thì hay nghe bài; 6 tháng quân trường.... "Đồng đế đêm ngày nghe sóng vỗ, áo tứ thân, không làm nản chí nam nhi....." . Rồi nó kể, ngày trước ba nó đóng quân ở ĐỒNG ĐẾ, và cũng là nơi đào tạo sỹ quan VNCH..... Nhiều lúc em nhậu với người khác, khi nghe bài này em cũng nhớ đến nó...... Vậy là con người vì một bài nhạc mà nhớ đến nhau, hoặc biết thêm được địa danh.... Tuy nhiên các bác nhà mình chưa chắc đã nghĩ thế, hoặc có khi sinh hoạt đoàn thể, hoặc phát ngôn công luận thì cấm, nhưng biết đâu về nhà ..... Lại nghe một mình..... Bác nhỉ?
Cái kiểu trước công luận thì phán như đúng rồi, còn trong tâm và thực tế các bác ấy có như thế ko thì mới là vấn đề. Các bác lãnh đạo nhà ta hô hào chống tệ nạn mại dâm cứ như là căn bệnh sida, hủi... Nhưng khi ngồi nhậu mà nói đến ra Đồ Sơn ăn hải sản thì cụ nào mắt mũi cũng sáng ngời hưởng ứng và trong đầu các bác ấy nghĩ gì chắc anh em ta cũng biết Bác nhỉ.