Cảm ơn bác VQ_audio. Bây giờ có cái đáng để nhìn rồi, phần nghe chắc sẽ sao lãng, càng đỡ tiền đổi đồ. Tôi có nghe tứ đại mỹ nhân cũng mỗi người có 1 tật. Cô chân to, cô béo bụng, cô hôi nách, cô hắc lào. Lại nghe Hoàn béo, Yến gầy(Phi Yến), suy ra béo bụng chắc là Dương Ngọc Hoàn. Nhìn tranh cũng hơi đẫy đà kiểu thời Phục Hưng bên Ý đại lợi. Còn 3 mỹ nhân kia có tật gì mời các bác Pác tiếp ạ.
Tôi có nghe nói : - Tây Thi có bàn chân to , khi lội xuống nước giặt lụa cá lặn mất tiêu nên được coi là : cá lặn - Điêu Thuyền không biết lịch nên không phải những đêm có trăng vẫn cứ ngửa cổ lên trời ngắm đợi nên được coi là : nguyệt thẹn - Dương Ngọc Hoàn hôi nách phải thả rất nhiều hoa thơm vào nước tắm nên được coi là :hoa nhường Còn tại sao Chiêu Quân được coi là chim sa thì nhớ không rõ lắm .
Chiêu Quân được gọi là chim sa vì: Khi sang Hung nô, nhập gia tùy tục, nàng cũng mặc quần áo cho đến rách mà không bao giờ giặt. Lâu ngày sinh hắc lào. Chim thấy những hạt lấm tấm trên vai nàng, nhầm tưởng hạt kê nên sà xuống chén.
Có bác nào vô coi thử chưa? Thấy đúng không? Em coi rồi, đúng 75%. Cái web này hay ở chỗ nó coi được cái số lượng, chỉ nói lên điều gì. Em thấy mấy we (sách) khác không có
Đã gần 10 năm. Không biết là bạn Taiken có còn sinh hoạt trên diễn đàn hay không. Và lời bình giải của BV có đúng với bạn ấy hay không nữa? Thời gian trôi rất nhanh, không ngờ đã 9 năm rồi. Lúc ấy BV chưa gặp ma nên vẫn còn hồn nhiên trong sáng quá.