-Chỉ biết ông cụ nhà em cứ thấy em mở video là chửi nhưng cho ông nghe bài TRÁI TIM NGỤC TÙ thì lại hỏi thằng nào hát hay thế http://www.youtube.com/watch?v=mJsv1CZ0 ... re=related http://video.yume.vn/video-clip/trai-ti ... 8AB1D.html -Chả biêt mợ có bệnh không nhưng em rất khoái giọng ca khắc khoải và quái dị này
Tuấn Anh hát song ca với Hương Lan nhiều bài hay lắm đó. Nhưng nói thật là chỉ nên nghe, không nên coi.
Bá này hát Có một dòng sông đã qua đời em nghe thấy phê nhất. Hát nhạc phim bộ Sở Lưu Hương bản 1985 của TVB nghe cũng đã đời lắm.
Em khoái mợ này hát : Hay cả phần nghe lẫn phần nhìn - nhất là hàm ria con kiến . Bài trái tim ngục tù chưa nghe ai ca qua mợ này. Theo thông tin thì mợ này vẫn có vợ con bình thường.
Em xin phép bác Concogidau bên HD share bác Tuấn Anh hybrid sang vnav http://www.mediafire.com/?sharekey=97e0 ... 8345cbe4ce
Topic gốc của bác Concogidau bên HDvietnam http://hdvietnam.com/diendan/showthread ... 233&page=3 Cám ơn bác Concogidau
Cái "Mợ" này mà xem full HD, màn cỡ >=46inch , thôi rồi còn đâu, hàng ria con kiến, đôi mắt cong cong, Trẻ con chắc xỉu hết cho coi. Chứ chưa nói tới chiếu 3D cho chân thực. Nhưng E công nhận là có mấy bài hát hay thật, và cách thể hiện về quê hương, về Mẹ VN cũng có bài rất cảm động, mà không phải ca sĩ của VN nào cũng làm được.
-Các bác nghe Đời tôi chỉ yêu một người mới thấy hết kỹ thuật kèn trróng của mợ này,phải nói sau TRÁI TIM GẬT GÙ,rỒI đến KIẾP ĐEM ME mới thấy TA hát đươc một ca khúc hay đến như vậy