Tối qua vừa xem truyền hình trực tiếp chương trình "Thắp sáng niềm tin" trên HTV9. Thú thật tôi ngồi trước tivi mấy tiếng đồng hồ để theo dõi hết chương trình này là bởi vì chờ xem trận bóng khai mạc Euro 2008, đến gần hết chương trình thì Tuấn Ngọc xuất hiện hát 2 bài Phôi Pha và Riêng Một Góc Trời. Rõ ràng cho đến nay, với giọng hát của Tuấn Ngọc, không thể có một phiên bản thứ hai. Tuấn Ngọc có một giọng hát sang trọng và mê hoặc cùng với một kỷ năng thanh nhạc điêu luyện hiếm có. Giọng hát đầy nhạc cảm này có khả năng chuyên chở một nội tâm phong phú. Ngày trước, khi album nhạc chưa ra ồ ạc như bây giờ, Tuấn Ngọc thường xuất hiện với những nhạc phẩm chọn lọc rất kỹ lưỡng, âm nhạc sang trọng và lời thì đầy chất thơ. Vẫn say đắm và lịch lãm như mọi ngày. Nhưng ngay khi anh cất lên câu hát đầu tiên của bài Phôi Pha, một nỗi buồn và hụt hẫng xâm chiếm lòng tôi. Tôi giật mình nhận ra rằng thời gian thật tàn nhẫn. Thế là hết, thời của những Tâm Sự Gởi Về Đâu, Anh Đến Thăm Em Một Chiều Mưa, Kiếp Dã Tràng; còn đâu Mắt Biếc,Về Đây Nghe Em. Biết rằng đó là quy luật của muôn đời, có ai tránh được. Vẫn phong cách hát đó nhưng anh hát yếu đi rất nhiều và tôi thấy anh thật sự khó khăn trong việc lấy hơi với đoạn lên cao của bài Riêng Một Góc Trời. Thời gian thật quá tàn nhẫn đã lấy đi một giọng ca vàng và hiếm có của nền âm nhạc Việt Nam. Và khi ngồi viết những dòng này, tôi lại để cho những giai điệu cũ của Tuấn Ngọc vỗ về, rằng ngày xưa đã từng có một giọng ca như thế...
Tết năm rồi em có vinh hạnh được xem Tuấn Ngọc biểu diễn tuy phong độ ( giọng hát ) có hơi xuống một tẹo nhưng nhờ kỹ thuật có thể bù đắp được ! Tối hôm qua em may mắn mở ti vi lên xem đúng lúc bác Tuấn Ngọc hát luôn, em không ngờ chỉ một năm rưỡi thôi mà sao bác ấy già hơn nhiều quá, nhìn sắc mặt qua truyền hình thì hình như bác ấy đang gặp vấn đề về sức khỏe ?! Lúc chú ý lắng nghe thì hình như nhận định của em là đúng ?! Vả lại tối hôm qua bác ấy hát sống thực sự nên nghe không hay bằng băng đĩa thật, nói gì thì nói chứ giọng hát bác ấy còn truyền cảm dzử lắm ! Một vài lời chia sẻ !
nói về TN thì ngoài bài ca nổi tiếng riêng một góc trời thì các bác phãi có album này nha : " GIỌT LỆ CHO NGÀN SAU " Âm thanh tuyệt vời . giọng ca thật thực! he he . em có nè :lol:
E cũng mê tít Tuấn Ngọc, và cũng là 1 trong số rất ít giọng Nam của Việt Nam e thích. Bác nghe Biển Cạn bác nhé . Quên sầu. Có 1 vài hiện tượng giọng na ná Tuấn Ngọc, ko biết cố tình hay bẩm sinh giống, nhưng toàn hát mấy thể loại nhạc TN đã từng hát, em chẳng bao giờ nghe, vì nghe chỉ nghĩ đến TN mà thôi . :mrgreen:
Cho đến lúc này em vẫn cho rằng Tuấn Ngọc có 2 đĩa hay nhất về bài nhạc, âm thanh là Tâm Sự Gửi Về Đâu và Giọt Lệ Cho Ngàn Sau . Trước đó Tuấn Ngọc có đĩa nhạc tiền chiến nhưng hòa âm không hay. Gia đình nhà Tuấn Ngọc, Khánh Hà phát âm chuẩn lời ca nên rất dễ nghe
Mấy ca sĩ mà cứ như cầu thủ bóng đá(treo giày giải nghệ) nhiều lúc lại hay, cứ thấy mệt mỏi hết hơi thì "treo cổ" giải nghệ chứ gặp thần tượng mà hát kg ra hơi nhiều lúc buồn lắm. Kg riêng gì TN mà đa số ca sĩ hải ngoại về đây là hát kg hay nữa rối chẳng qua mọi người muốn nhìn mặt thần tượng của mình mà thôi.
Em cũng cho là nên như vậy:Nhữnng Elvis Phương,Thái Châu,Tuấn Vũ,Khánh Hàv..v... giwof tệ lắm rồi.Mua CD về nghe chưa nổi 1 lần rồi vứt xó. Hình như còn được Khánh Ly,giọng của cụ U 70 này vẫn còn chuyển tải được nhiều điều.
Bác nào có CD Vì đó là em của bác Tuấn Ngọc chỉ giúp em chỗ mua hoặc...để lại cho em nhá. Em muốn nghe lại bài Căn Nhà Xưa quá.
Cụ này cũng nối gót bác ạ ! Ca chung với Trần Thu Hà không không chịu nổi hơi của lớp trẽ nó khỏe wá Em chỉ thấy còn chỉ mỗi Thanh Tuyền mà cũng hơi hơi bắt đầu rồi .... Thời gian không chừa 1 ai, không bỏ sót người nào cả
mấy bác đánh giá ca sĩ mà dùng những từ ngữ không tế nhị cho lắm, phải đồng cảm và chia sẻ với họ, ít ra họ cũng là fan của người khác, nghề ca sĩ đặc biệt lắm Bác ơi, họ hát tới khi không còn ra tiếng nữa mới thôi, ngoài mục đích mưu sinh thì họ còn yêu nghề, yêu sân khấu và yêu khán giả, mấy bác mà thần tượng ca sĩ bởi giọng hát không thôi thì cũng không phải là fan thân
Vâng, cái tên CD thì chả hay tý nào, em chỉ thích nhõn bài đầu tiên thôi. Ở đây em chỉ mua đc CD chép, nghe cũng chán bác à.