Đợt nghỉ vừa rồi,em và gấu cho bọn trẻ mò lên đây chơi.Khu này cũng mới,xây dựng còn chưa xong. Trong cái nắng nóng đầu hè,với mớ người lộn xộn náo nhiệt xung quanh,cảm thấy hơi thất vọng khi muốn trốn đi khỏi sự ồn ào đông đúc mà không xong. Quy hoạch và xây dựng 1 khu du lịch sinh thái với mong muốn giới thiệu văn hóa truyền thống của nước nhà,nên thoạt nhìn Long Việt cũng mang dáng dấp như Việt phủ Thành Chương,nhưng hình như có diện tích lớn hơn thì phải.Chính vì thế,nó có không gian dễ thở hơn,và đặc biệt là cảm nhận thấy ngay được phần cây xanh được chăm chút kỹ càng. Chán với việc xem "nhà" truyền thống,mẹ gấu,chị gấu thì cứ bắt chụp ảnh cho "người mẫu" mất cả buổi sáng,mãi tới trưa mới có thời gian đi ngó nghiêng.Thoạt đầu cũng chưa có gì đặc biệt,nhưng rồi bỗng nhìn thấy khu này có gì đó hơi là lạ. Chậc! Phải rồi : Tượng! Tượng ở đây to nhỏ đủ cả,người thú đều có,đồ sưu tập về mỹ thuật cũng nhiều.Nhưng hình như cái hay hơn cả chính là sự sắp đặt 1 bối cảnh sao thật khéo léo. Điều đó khiến cho những pho tượng-tuy đơn sơ giản dị- nhưng lại mang rất nhiều sức sống. Theo cảm giác cá nhân,em tạm đúc kết với 4 ý lớn. 1.Trong ánh nắng và sự xanh mướt của cỏ cây : Tượng đá lớn. Những pho tượng này mới,nhưng khuôn mặt lại mang đầy tính biểu cảm.Không biết đó là la hán,là sư ông hay những gì "thánh thiện",nhưng Mỗi cảm xúc đó,nằm trong 1 bối cảnh xung quanh,không thể tách rời. Ở đó,ta thấy cái tươi đẹp của cuộc sống này-dễ gì rời bỏ.
Không chỉ có tượng thánh nhân hay hiền nhân,ở đây còn có những nhân vật quen thuộc như chú Tễu,hay 1 bức tượng hiện đại mà dân dã ,ẩn dụ gì đó- như 1 kẻ không muốn thiên hạ nhìn rõ mặt của mình.
2.Những bối cảnh rất nhỏ. Đây là những bức tượng rất nhỏ,cỡ bằng 1 hay 2 tắm tay được đặt trong những chậu cây cảnh.Nhưng từ tượng tới cây đều được chăm chút rất kỹ.Đặc biệt,những bức tượng dù nhỏ nhưng lại có sức biểu cảm của khuôn mặt rất cao.Tuy nhiên,màu sắc và độ kỹ hơi có cảm giác Plastic hay sản xuất hàng loạt. :roll: (nếu đúng thì hơi thất vọng)
....tiếp.................................................................................................
Bác cứ từ từ...........vì đây có thể còn nữa......mà cũng có thể. Bác mèo đi thăm đại gia hoặc nhà bác ý cũng nên @ bác mười mèo. Lần đầu tiên em mới biết chú Tễu, hơn nữa. Chách bấm máy của bác em cứ tưởng Tượng to lắm. Đẹp quá!
3.Như đời sống ban ngày-tập hợp những pho tượng nhỏ. Được "vứt" rất tự nhiên trong 1 chòi nhỏ,nhưng chỉ cần để ý là thấy ngay sức sống kiểu "làng xã" quen thuộc.Điều đặc biệt vẫn là những gương mặt.Và trong 1 đám đông,thế nào cũng có những "cá biệt".Các cụ cứ để ý nhé!
..............................................tiếp.........................................................................
4. Một thế giới thầm kín (những pho tượng nhỏ trong bóng tối) Suýt nữa em lỡ mất "đám" này. Tọa lạc ở tầng 3 trong tòa tháp 7 tầng,xung quanh tường là tranh của họa sỹ Từ Ninh (em gái Thành Chương). Em đang định phắn xuống tầng 1 sau 10 phút xem tranh,thì bỗng thấy đám lít nhít này ở dưới chân.Trong bóng mờ tối,khi ngồi xuống nhìn kỹ,ta như thấy 1 "xã hội" thu nhỏ đang thầm thì với nhau.Ở đó,có đủ cả.....
Trong những phút giây mê mải với những pho tượng,em cũng thấm thía thêm cái đẹp dân dã của VN ta là thế nào. Nó là sự gần gũi,duyên dáng và nhỏ bé chứ không thể và không phải những vóc dáng to lớn khổng lồ,hay những nhịp điệu trùng vĩ lấn át con người. Ở đó,vẫn có đầy đủ nhất những gì của tự nhiên. Ngẫm đến đây,lại nghĩ về Bái Đính-1 mùi kim tiền...... (Long Việt nằm gần chân núi và rừng quốc gia Ba Vì,cách Hà nội khoảng hơn 50 km. Em mới chỉ biết chủ là anh Dũng,trông rất ngầu với tóc búi tó nhưng lại hói . 2 ống quần có lẽ nhét vừa 2 con bê con. Theo như anh nói,trước đây anh làm thiết kế thời trang )
Em đặc biệt thích đám tượng trong bóng tối. Sắp đặt thật có ý, mà gạn lọc ra những góc nhìn để bật ra cái ý ấy thì thật là tinh tường. Em ngã mũ trước bác!
Em cảm ơn bác dù bác đã quá khen. Quả thật là sắp đặt tượng ở đây rất hay và tinh tế,còn em chỉ việc "chộp"