Elicar ơi hỡi Elicar, sao không nói gì vậy hỡi Elicar! Vẫn hơi buồn à Anh em mình vui thế này cơ mà :mrgreen:
Cao bồi thêm mấy phát nữa cho bác liming chán hẳn đi (cái này đụng hàng với cái của má Teen, không hiểu có ai chụp anh em lúi húi một đống dưới gầm cầu không :lol: )
Báo cáo bác, em có seri ảnh nhan đề là "Ngứa nghề". Theo gợi ý của mợ Tin em đã đổi tên thành "Ngứa" :lol:
Bác hết đen trắng rồi à? Em đang vật vì mấy tuần chưa được cầm đến máy nào và cũng chưa mua được gì đây này. Hôm trước các bác đi biển em ở nhà lẩn thẩn dở hơi rước 1 cái ống Nikon 24/2.8 của một bác bên xóm, chưa chụp phát nào, mà cũng chưa biết dùng để chụp cái gì. Lục lọi cơm thiu. Nhớ lại thời trai trẻ, những năm chín mấy thế kỷ trước, em đi làm Khảo cổ học dưới nước ở biển Bình Thuận. Máy Pentax Mz-10, tráng rửa Đức Đông.
Gặp trường hợp này, em nghĩ bác cứ đóng khẩu, nâng tốc lên, chụp thiếu sáng độ 3-4 stop cho nó tối ưu khoảnh khắc. Rồi về tráng push lên, sư phụ đã truyền cho bác cách tráng push chưa? Ủng hộ đen trắng 1 cái ảnh Chùa Đậu. (Praktica, tráng Thuyền)
Lần sau để em push, lần này mồ hôi mồ kê đầm đìa, lens toàn nước mà không ăn thua :mrgreen: Mời các bác làm tí muối cho nó mặn, cũng pha bằng Thuyền hết
Hắt xì một phát là nhìn nó khác ngay Biển Singapore. Foding, Shanghai, thuốc Thuyền. (folding chụp không quen, nó cắt hình lung tung).
Em định giấu không post mấy ảnh vuông vuông này, sợ người ta lại đi mua Hắt xi hết với lỵ lại nhờ em xóc mỏi tay nhưng mà caolong giục giã post ảnh quá làm em phải tung ra :lol:
Công nhận với bác Hass chụp màu và đen trắng đều đẹp, thảo nào nó nhiều tiền thế. Thú thật với bác, em bỏ đen trắng lâu lắm rồi, mới quay lại chụp thử vài cuộn (mỗi máy 1 cuộn) để xem thằng nào hay đã, rồi mới tính đến các bước tiếp theo. Bác đi tắt đón đầu lại đâm hay. Mamiya645 thì em chưa thử cuộn nào, vì nghĩ nó sẽ không đẹp với đen trắng. Minh họa cái ảnh Hải Âu/Shanghai/Thuyền.