Vừa đọc bài của bác NNTrung nói về cái sự " Nghe", thật hay và bổ ích. Nhân đây em cũng muốn nói thêm một tí về cái sự chuẩn bị " Trước khi nghe". Nếu có bác nào thích chơi tennis( như bác Via chẵng hạn) chắc cũng có lần được cao thủ ngồi ngoài nhắc nhở:" Nếu thấy đối phương chạy lên lưới thì cứ lob bóng qua đầu nó cho nó chạy về...." Nghe qua rất đơn giản nhưng để "Thấy" và "Lob bóng qua đầu" được là cả một vấn đề (hihi, hôm nào bác Via lob non cho em đập thử nha), các cao thủ họ nói như thế và họ làm được nhờ vào cả một bề dày kinh nghiệm, kỹ thuật, chiến thuật tích lũy bao năm. Trong Audio, chắc nhiều bác đả từng nghe các cao thủ nói " Nghe thấy hay là được", hoàn toàn chính xác. Nhưng Nghe cái gì? Nghe ở đâu? Chả lẽ cái gì cũng nghe, thế thì hết cả đời vẫn không đủ. Các cao thủ họ nói thế nhưng để quyết định đi "nghe" một thiết bị nào đó, họ đả phải xử lý vô vàn thông tin và điều này gần như trở thành phản xạ. Vậy với Newbie thì chuẩn bị cho cái sự " Nghe " này cần làm gì? Qua trao đổi với một số cao tăng đắc đạo trên 4r ( hỏng có em ở trỏng nha ), em có rút ra một số kinh nghiệm cho mình, xin chia sẽ và cùng thảo luận với các bác cho vui. (Tự mình quyết định) 1- Xác định thể loại nhạc mình thích nghe hoặc thích nghe nhất. Điều này bắt buộc phải làm. Nếu vẩn còn dao động xin đừng đi bước tiếp theo (Trừ phi bác nào có điều kiện chơi 2-3 dàn máy cho mỗi thể loại) 2- Xác định chất âm mình muốn nghe. Em xin ví dụ, bác thích nghe jazz nhưng thích âm thanh ấm áp hay sáng sủa, thích chắc gọn hay mênh mang, thích mộc mạc hay mượt mà v.v....(Tự mình quyết định) 3- Vậy thì dòng sản phẫm nào sẽ phù hợp với những yêu cầu đó, việc này thì không gì hơn là tư vấn từ sách báo, tạp chí, mạng, nhà sản xuất v.v...và đặc biệt là từ các cao thủ đả đi trước. Khi đả liệt kê và trả lời được ba câu hỏi trên, các bác sẽ thấy nhóm đối tượng của mình được khoanh vùng rất gọn, và sự chọn lựa dễ dàng hơn nhiều. Và đây là bước cuối cùng: "NGHE". Lúc này mới là lúc để tai mình lên tiếng, và phải tin tưởng tuyệt đối vào đôi tai mình. Và em xin kết thúc " THẤY HAY LÀ ĐƯỢC"
Ngắn gọn và dễ hiểu, thật là đúng với chủ đề chỉ vài bước là đến đích liền khỏi cần lăn tăn gì nữa,cám ơn bài của Bác hookman newbie như em đọc rất hửu ích, thân.
Khổ nỗi mỗi bước lại rất cao, bước được vài bước là xỉu luôn Tham gia diễn đàn em thấy học được nhiều điều rất hay
Quá hay, xúc tích. Đọc xong bài này này em mới giật mình không biết trước đây mình thích nghe gì ??? Đúng như bài hát ... " Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt... " Bây giờ mệt mõi rồi ... đọc xong bài này mới ngộ ra... Xin cám ơn
Rất đồng ý với bác Hookman 3 ý trên nhưng xin bổ xung thêm một ý thứ 4 cũng không kém phần quan trọng. Đôi khi ý này còn có thể xếp vào hàng thứ I. Đó chính là ngân sách đầu tư vào bộ dàn. Không có tiền thì không có bộ dàn phải không các bác nhỉ. Thân
Em xin góp vui một tí. Yếu tố thứ 4 của bác Hookman lại rất hay thay đổi ,theo thời gian,không gian...khi nó đã đổi thì lại phải lập lại qui trình cũ.chưa kể ý kiến rất chí lí của bác wildbird ,khi túi tiền mỏng thì hài lòng với hệ thống này ,nhưng nếu dư dã hơn nữa thì sao nhỉ? Lại tự bào chữa ...ậy,phải nâng cấp chứ!hihi
Góp ý của các bác về yếu tố thứ 4 là rất chính xác. Nhưng từ kinh nghiệm bản thân, em thấy nếu mình đả xác định được 3 yếu tố đầu thì tần số dao động sẽ rất nhỏ. Mỗi khi có yếu tố bên ngoài tác động kiểu như :" Sao cứ nghe mãi loa Anh thế? có cặp loa Mỹ mới về hay lắm kìa, đi nghe thử không?" v.v... thì thường là không đủ lực hấp dẫn để kéo em phải chạy đi ngay như ngày xưa. Còn về ngân sách lúc tăng lúc giảm(mà thường là tăng), đương nhiên là bộ dàn sẽ thay đổi, và nếu con đường mình đả chọn vẫn còn thuần nhất, thì mỗi thay đổi nó sẽ như một vòng tròn đồng tâm, càng ngày càng thu hẹp lại, cô đặc dần để đi đến mức độ tinh túy của cách chơi mình đả chọn. Ôi trời, nói nghe như vậy chứ biết đến bao giờ các bác nhỉ. Thân
Cái vụ thay đổi thì không như bác nghĩ là vòng tròn đồng tâm đâu. Đó chính là vòng xoắn theo kiểu lò xo. Có bắt đầu nhưng không có kết thúc. Chẳng có ai dám tự hào rằng mình đã đi được đến đích cả . Anh em chơi audio thì ai cũng gặp phải điều này . Hầu hết ai cũng tự nhủ hoặc tự an ủi "Chơi thế là được !!!!!! " hoặc "Hay trong tầm tiền !!!!!!! "
Em ủng hộ ý kiến của bác wildbird Mặc dù bản thân mình tự nhủ như thế là được nhưng khi sáp vào thì....đam mê thắng lý trí nhất là những lúc gặp đươc món đồ ưng ý ....còn tiền thì.....dám lên tiếng mua thiếu luôn!!!!!!!!!!
Không phải vòng tròn đồng tâm, cũng không phải xoắn kiểu lò xo mà vòng xoắn ốc. Ban đầu có thể chỉ là một điểm, càng phát triển lên cao, biên độ càng rộng nhưng vẫn lặp lại chu kỳ cũ nhanh hay chậm tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Tổng hợp ý kiến của các bác và một chút kinh nghiệm bản thân em thấy như sau: Bước 1: Xác định tầm tiền. Xác định xong để đấy Bước 2: Nghe...! Xin thưa là nghe lời khuyên và nghe nhạc tại nhà các cao thủ. Càng nhiều càng tốt. Từ đó lắng nghe tiếng lòng để biết mình thích thể loại gì, chất âm ra sao. Bước 3: Chọn thiết bị. Nhờ các cao thủ tư vấn thiết kế nhưng bản thân quyết định Bước 4: Quay lại bước 1 để xem rót thêm kinh phí hay chọn lại thiết bị Bước 5: Tự hài lòng, nếu không hài lòng quay lại bước 4 Rồi cứ thế dòng đời trôi bất tận...
Mình cũng đồng ý với bác Thanhtam về khoản này . Như vậy câu chuyện tới đây đã bắt đầu tương đối phức tạp rồi các bác nhỉ. Sẵn đây xin hỏi các bác là các bác đang ở vòng xoắn thứ mấy. Riêng bản thân mình thì đang chiêm nghiệm kỹ xem mình đang ở vòng thứ mấy và dự tính là vòng thứ bao nhiêu là kết thúc. Như vậy, tên chủ đề này chưa được chính xác lắm . Mình xin đề nghị đổi lại tên chủ đề cho nó đúng . Đó chính là "BA (hoặc) BỐN BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐẾN CHỖ NGHE" Thân
"Cái sự nghe nhìn" coi bộ phức tạp quá các bác nhỉ. Các bác mà xác định được vòng thứ mấy thì dừng thì có lẽ các bác nhà buôn thất nghiệp mất . Còn thị trường audio chắc cũng dừng tại nơi đây .
Em thấy cái gút mở khó nhất là "kho thóc". Có thóc rồi mỗi bước cứ nhẹ tênh. khà khà.......!!!!!!!!!!!
He, he, he, bác có bí quyết gì mở được kho thóc thì chỉ cho anh em với. Chứ kho thóc nhà em, ổ khóa bị han rỉ nên chẳng mở được mà nếu mở được nó cũng kêu la dữ lắm.
Theo xxx ý của em!!!!!! Thường thì khi đã mua sắm các thiết bị rồi. Sau đó ra cửa hàng nghe các dàn khác. Sau đó sang nhà "hàng xóm"nghe các dàn khác. Sau đó moi thóc ra đổi bù đủ thứ nghe vẫn chưa đã cái lỗ tai đến khi nghe thấy đã đã mới hiểu được những gì mình đã đi qua mà phía trước mình cũng còn quá..... xa.....xa......bước hoài......bước hoài.......mỏi lắm!!!!!!
" Vài bước đi đến chỗ nghe Nghe thì đơn giản nhưng chặng đường vài bước đó chông gai vất vả lắm đấy các bác ạ . theo lý thuyết thì thưc hiện bước 1,2,3...sau đó rồi NGHE vv nhưng thực hiện đúng như vậy được là không đơn giản . Kinh nghiệm bản thân Tôi từ hồi bắt đầu chơi Âm thanh đến nay không biết đã đổi biết bao nhiêu cái Amply , bao nhiêu cặp loa hay đầu CDP rồi , không thể nhớ nổi :?: .....Cũng chỉ rút ra kinh nghiêm là cố gắng chơi thiết bị trong tầm kiểm soát kinh tế của mình cân đối tài chính , sức đến đâu chơi đến đó , giao lưu tham khảo những bộ dàn hay của anh em bạn bè nhưng tránh chạy đua vũ trang ...và bác nào đã có vợ con gia đình rồi thì cũng phải cân đối thời gian dành cho Audio và gia đình , khỗng dễ dẫn đến lục đục gia đình :evil: chỉ vì nỗi đam mê của mỗi người . Còn bí quyết để phá kho thóc ư , đơn giản thôi , các bác để ý xem vợ nó thích thể loại nhạc gì thì cố kiếm lấy vài Album hay vào , những lúc rỗi dãi mở to lên cả nhà cùng nghe dần dà kho thóc sẽ bị lung lay ổ khóa cho mà xem... :wink: