Văn Môn mới về vài chục quả quạt Ion và nhiều đồ rất gấu từ nhà máy Samsung, mời các cụ xuống lựa. Quạt Ion 45K/cái.
Thôi xong, lại thêm một ông ném dá hội nghị :mrgreen: mai thể nào cũng có đua xe ....giải chim phượng hoàng+túi ba gang :lol:
Các cụ thật tinh quá, em khai nốt đây, đồ đồng nát giá cũng đồng nát thôi @VQ. Em vác về có mỗi cái thôi, hehe.
Lại thấy chưởng phong ầm ầm roài. Cả năm dựng có nhõn 1 cái chipamp còn chửa xong thì nhựa thông vs axit ở đâu ra mà toét :mrgreen:
Tình hình rất là tình hình, sáng nay các tay đua tiềm năng đều có mặt khề khà trà lá, riêng "khán giả" thì chả thấy ai, có lẽ phải đổi danh sách đua mất thôi :lol: Chưa tháy trật tự phường CD báo bắt được ai :mrgreen:
Mọi thứ đắt lên cũng tại cái diyer săn lùng ráo riết và đẩy giá thành lên cao và ngày càng khan hiếm . Đồng nát VM và bất cứ ở đâu đều " mua cân ,bán cái " Đồng nát VM càng ngày càng khôn ra và khái niệm " đắt vì dùng cho au đi ô " cũng xuất phát từ diyer . Chứ thực ra họ bán chả biết người mua dùng cho việc gì, cứ thấy nhiều người mua là họ bán đắt lên.
Cũng phải thôi vận may đến với người chăm chỉ đi Văn Môn, đi 10 lần mới gặp hên một lần ai chịu khó không ?