Hôm nay hơi rảnh nên em nghiễn chuyện mở ra một thảo luận nhỏ xíu xìu xiu về âm nhạc...đó là dòng nhạc chill out,electro,jazz,blue..v.v.------> "Cafe Del Mar"...thật chính xác khi không thể gọi dòng nhạc này là hai chữ "hòa tấu" được.mà chính xác nó là một dòng nhạc nghệ thuật kết hợp và cũng có thể đáp ứng cho rất nhiều người cũng như rất nhiều lĩnh vực khác nhau(không hề kén)...Cafe Del Mar có rất rất nhiều Vol...em mở thảo luận này mục đích cũng muốn tìm những anh em trên vnav có nghe dòng nhạc này cùng chia sẻ và giao luu vốn luyến âm nhạc về dòng nhạc này...tới đây em xin nhường lời cho anh em về Cafe Del Mar...giờ em bật máy lên nghe Vol Dream3 đây.
Thật ra "dòng nhạc" Café del Mar(Cafe bên bờ biển) là thể loại chillout,dễ nghe,thư giãn,được các quán bar thời thượng hay chơi. Trước em thích nghe,giờ thì ít(vì nhiễm ba cái loại gồ ghề roài). Đặc biệt không nên nghe trên xe hơi,rất dễ ngủ gật sau tay lái. Ngồi trong Angelina hay IBox ở HN,tay cầm ly cocktail Royal Martini,mắt đá lông nheo với mấy em sành điệu chân dài thì không nhạc gì đàng điếm & stylish hơn chillout,mà điển hình là Café del Mar :wink: Shop bác Đức Hàng Bài đang có bộ CD chillout "Afterwork Lounge" rất hay.
quả là từ bé đến giờ mới được nghe các bác nói về dòng nhạc mới này ,chắc là phải lao vào truy tầm ngay thôi ,cảm ơn các bác nhiều ,sau khi nghe sẽ báo cáo cảm tưởng ngay
Cái loại chillout này chuyên trị nghe trong quá riệu, bar, chứ nghe ở nhà hơi vất. Loại chillout này dùng để nghe cho loa đa phòng, vừa nghe vừa uống vừa nói chuyện. Xung quanh khói thuốc váng vất... Ngoài cái món Del Mar, còn có món Buhda, nghe như các sư thầy sư bác tụng kinh ấy, loại này chắc phải làm thêm điếu shisa mới đúng điệu. :lol:
:lol: :lol: bác truy tầm hơi vất đấy, của nó khoảng 30 CD cơ, để em về nhà xem lại con số chính xác rồi báo cáo bác nhé :mrgreen:
Cafe Del Mar có rất nhiều dòng,ai biểu toàn nghe phải dòng Chill out của nó không chi...hihi...đúng là Del Mar có rất nhiều đĩa,trong đó 1/100 là chill out..v.v..mấy anh thử tìm Cafe Del Mar ARIA2-VOL New Horizon nghe thử đi,đảm bảo vol này nghe chổ đông người là ói cơm.ahh.và có những vol dành cho vùng biển nữa(IBIZA là thành phố biển của Tây Ban Nha mà),mà em thì ở Phan Thiết..khakha..sướng pà kố...Vol-SEIS,Vol-Ocho..nói gom lại thì dòng nhạc nào cũng có giá trị nghệ thuật riêng của nó cả,Del Mar cũng không ngoại lệ.nhiều khi khó nghe nhưng nghe rồi khó bỏ.
So sánh Del Mar với Buhda là lạc đề là cái chắc....2 dòng Cafe Del Mar và Enigma gần như giống nhưng hoàn toàn không thể so sánh nữa là.vì còn cái HỒN của âm nhạc thì ta bỏ đâu rồi?????
Em thích 2 cái này nhất Bác nào ở HN muốn thử ra 20 Hai Bà Trưng mua đĩa Chời-nơ nghe xem có hợp tai không nhé. Cá nhân em thấy Café del Mar,Budda Cafe hay rất nhiều loại tương tự như vậy vẫn chỉ là nhạc thư giãn,quán bar thôi.
Cách đây ít năm có một chuỗi quán caphề ở SG tự hào "Cafe Del Mar " là "hàng độc" chỉ có họ mới có. Bây giờ thì thấy bán đầy. Đúng là nhạc loại này chỉ thích hợp nghe ở mấy quán càphê, bar ...
Mong các bác thứ lỗi cho sự dốt nát của em, chứ lúc mới đọc tiêu đề em cứ tưởng các bác nói về Cà phê đèn mờ
Nói về Enigma và Cafe Del Mar thì em thích Enigma hơn. Nghe thử Return to innocent nào... RETURN TO INNOCENCE By: Enigma Love - Devotion Feeling - Emotion Don't be afraid to be weak Don't be too proud to be strong Just look into your heart my friend That will be the return to yourself The return to innocence. If you want, then start to laugh If you must, then start to cry Be yourself don't hide Just believe in destiny. Don't care what people say Just follow your own way Don't give up and use the chance To return to innocence. That's not the beginning of the end That's the return to yourself The return to innocence.
Buổi chiều, đến Cafe del Mar uống một ly nước và ngắm mặt trời lặn trong tiếng nhạc dịu dàng, trước khi đi vào cuộc chơi thâu đêm ở Ibiza. Đã đến một lần thì không bao giờ quên được.
và lúc đó là lúc thể hiện hết cảm xúc khi nghe Del Mar Cafe,nghệ thuật thật ghê gớm,hồi ức sẽ sống dậy.
ước gì mình đang đứng ở một nơi có cảnh đẹp nào đó,và muốn nghe một bản nhạc mà mình cảm thấy thích hợp...đột nhiên có một dàn audio xuất hiện bên cạnh mình.
Theo mình thấy so sánh Cafe del Mar (Cafe by the sea) với Buddha Bar cũng không hẳn là lạc đề đâu bạn ạ. Chính ra so sánh đĩa của Cafe del Mar với Enigma mình thấy càng không hợp lý dù cùng 1 kiểu nhạc vì Enigma là 1 ban nhạc, còn Cafe del Mar là 1... quán bar giống như Buddha Bar và Hôtel Costes là những nơi mix và chọn lọc các bản nhạc thuộc các thể loại chillout, world music, lounge để phục vụ khách. Có lẽ chỉ hơi khác là Cafe del Mar thiên về chillout và lounge còn Buddha Bar thiên về world music và latin. Còn điểm nữa giống nhau là các đĩa này bán rất đắt, thường là gấp đôi so với các CD khác. Bù lại âm thanh cũng tuyệt vời. Mình thì thích Buddha Bar hơn vì nó có nhiều bài có giai điệu hay và sôi động hơn, còn nghe "Cafe đèn mờ"(như có bạn vừa đặt tên) thì nghe 1 hồi thấy chán. Nhớ lại có lần "anh ca sĩ" Tùng Dương trả lời phỏng vấn trên báo, tự hào bảo rằng đang thích nhạc Buddha Bar, còn thuyết minh thêm là "nhạc của Phật" mới kinh hồn chứ. Thực sự mà nói Đức Phật mà nghe nhạc Buddha Bar sẽ không thể ngồi thiền được. Đúng là cái kiến thức về nhạc của các ca sĩ nhà ta không còn gì để nói.
đúng là mỗi anh em có một cách thưởng thức nhạc khác nhau..thế mới là âm nhạc chứ...ok...và xin nói về Morcheeba...có anh em nào đã từng thưởng thức hai album Charango và Who Can You Trust? của Morcheeba chưa nè...hãy cùng giao lưu.