Tặng hun cuống cuồng tấm ảnh PX30anni, giá bằng 1 tô phở bình dân: number between ZAPM0930200020001-...21000: 1.000 units only. :lol: @cafesound: em cũng tập hợp trên tiểu đội vespa, lambretta... nhưng vì "yếu không dám ra gió" nên không theo gang/bang nào.
Bác có chiếc 67 đẹp quá!Xe còn đủ 5 số không vậy bác?xe em vừa thay số CD 4 số,mất zin rồi! .Nhìn xe bác,em thấy tủi thân xe của em quá!Xe bác còn cà vẹt không?
Xe vẫn còn 5 số bác ạ, sườn và máy số nghiêm đúng cà-vẹt & ơn Giời sườn chưa bị xé. Còn vụ tróc sơn là do em chà bằng giấy nhám, nghịch ạ. Thân
Chúc mừng bác có chiếc xe đẹp.Xe bác đồ gin còn nhiều ghê!Xe của em lai nhiều rồi,nhưng số sườn & máy theo đúng cà vẹt.Sườn cũng may mắn chưa bị xẻ.Hy vọng có dịp giao lưu cùng bác!Chào bác!
Cảm ơn vietnguyen đã khen tặng quá lời, em nghĩ xe xấu quá nên cũng ít dám đi đâu ngoại trừ những lúc rồ. Xe 67 không biết có tra được như Vespa/Lambretta không? Số sườn SS50-321899 và số máy SS50E-301212. Lúc nào có dịp rảnh bác cứ alo theo số đt dưới, rất hân hạnh, em ở Q9-SG. Thân mến.
Xí, xăm trổ đầy mình thế còn gọi là gái ngoan! He he, khung sườn chắc không bác? Chạy nhanh vẫn vững chứ? Của đáng tội, nom hơi xã hội... trắng nhưng vẫn ngon lắm.
Em mà là c.a: nhốt cả người lẫn xe, hòa bình rồi mà dám dán cờ sao vàng nửa xanh nửa đỏ chạy giữa thủ đô?! :lol:
Châu Âu cũng có xe SS50 như ta. Nhưng kiểu dáng hơi khác tí! Tích hợp thêm cái giò đạp (chắc để tập thể dục!) :lol:
Sang năm em định cưới 1 cô "Át Tăng Đa", Các cụ tư vấn giúp em kinh nghiệm mua em này với. Cảm ơn các Cụ trước. @thichduthu: chiếc Lam của Bác nhìn thích thật, thấy Gin nhiều, chắc chỉ màu sơn và đồ cao su không Gin thôi. Thân
Chẹp, Et-pờ-sal trông lịch lãm quá! Cụ Thích thật biết thưởng thức "món ngon" XX thì có mỗi một em Già - Sophia.
(lời thầy bói) ...Số anh có Mẹ, có Cha Ngày 30 Tết, the xa về nhà... :lol: Con SS50E 1971 này em tha về đúng 30 Tết.