Đừng lo bác ơi, để em giúp bác chủ topic 1 tay nha ( mà bác chủ xóa exif làm chi không để cho anh em học hỏi gì hết ) Bước vào là gian hàng của Samsung, năm nay rõ là không được chuẩn bị tốt, mẫu mà trông buồn ơi là buồn Kế bên là gian hàng bán cái gì em cũng chả biết , nhưng mẫu cũng hơi buồn .
Gian hàng Sony là nhiều mẫu nhất, nhưng coi bộ Đa mà không Tinh : Mẫu đinh của Sony là đây : Còn cô này nên được xếp sang vị trí phù hợp hơn
Mẫu Microsoft khá hơn chút Mẫu MSI hiền dịu không đúng như phong cách của hãng Em thì thích style của cô này : Đố bà con biết cô này của hãng nào, em quên mất tiêu : Công nghệ của cô này thật cổ xưa nhưng vẫn xài tới bây giờ
Bác yên tâm về chiều sâu nếu gặp cô này : Này thì nông Bên ni cũng được : Đẹp rạng ngời mà không chói lóa
Ram này chạy chắc nhanh dữ Đây nữa: Panasonic lúc nào cũng thiếu sáng : Chỉ nói được 1 câu : em xinh quá CMS lựa được mẫu xinh :
Nhóm mẫu dễ thương nhất lại có 1 cô mẫu quen với hội Khăn rằn nhà ta Đố các bác là cô nào ? Tuy không thật sự nổi bật, nhưng phong cách khá chuyên nghiệp : Thầy coi tướng cô này nhiệt tình lắm đây : Dòm vô lưng em đã muốn ... xỉu
Chưa hết, công ty này còn chịu chơi hơn nữa bằng cách thuê thêm nhóm múa rất bốc ( em nghi của bên Phương Đông ) Em chộp quá trời nhóm dance này luôn nhưng ko dám pót nữa đâu
Trưa nay mới đi xong, vào định mua mấy món và chụp ảnh mẫu nhưng rút ra được 1 ít kinh nghiệm như sau - Đừng mua ngay, càng hỏi mẫu đến càng nhiều và hỏi càng nhỏ thì mẫu càng áp sát. ( Không ai trách mình được- tại ả) - Cầm tele càng dài thì lại phải đứng càng xa, đang chụp mẫu thì thấy ngay 1 cái đầu đen tóc ngắn trong khuôn ngắm. dùng ống 50mm, f nhỏ thích hợp hơn. Gọn nhẹ, dễ chen lấn, dùng dof để tách mẫu ra khỏi đám đông. vì đứng gần nên chụp xong - khoe với mẫu (nếu máy có LCD đẹp đẹp tý) xin số đt, hẹn lần sau mời đi chụp. Hí hí . Mong sao bà xã em và các bác có liên quan đừng đọc nội dung này! - Ước mơ trong đời