Cặp này là Cassette , Radio hiệu Crown, Model SHC-47F, sản xuất 1972. Mỗi thùng có 1 Loa úp xuống đất giống kiểu Sup, nhưng không phải, có thể gọi nó như toàn giải.. :lol: . 1 thùng gồm Radio + casette + Loa + Anpli suất , thùng còn lại chỉ có Loa!
và bên trên cái thùng này là ngăn đựng mấy cuốn băng cassette phải khg ạh? Của bác phần radio còn hát đủ chứ bác?
Đúng là Bác đã dùng qua! Chính xác là bên trên cái thùng này có nắp đậy, khi mở lên sẽ thấy 1 hộc để đựng băng! Máy này của EM còn chạy đầy đủ các chức năng! Nhưng Em không giao lưu ạh! Rất vui được giao lưu kinh nghiệm các món Vintage cùng Bác!
Nhìn mấy cái ảnh của Bác em thấy khiếp quá! tuyền vịn tay :lol: . Em thì thik mấy món này. Nhưng nhà của chật chội lại không có cơ hội tiếp cận nên khó có thể sưu tầm như Bác! Nếu Bác ở SG cho em tới ngắm và bắt tay bác 1 cái ợh!
Cho em nhập hội với. Em đang sở hữu 2 em Receiver cổ là Fisher RS-2010 (1978) và Kenwood KR-9600 (1975). Loa Pioneer CS-X1 (1977). Em ghép mấy em này nghe nhạc Chế Linh Pre 75 ngất ngây luôn (nhất là nghe bằng đầu cát-xét).
========== Úi trời, bác đem vũ khí hạng nặng sang đây thì chúng em bẹp gí :shock: ( Bác Hai lúa Chúc mừng bác , giờ em xin chúc mừng bác, nhưng xin hỏi luôn bác đón em nó về tốn bao nhiêu "Lúa" ạ). Em đang rình một chú Marantz Recever Vintage
Toàn hàng khủng Bác nhẩy! Bác rảnh rỗi làm tường tận vài bức hình để AE chiêm ngưỡng với nha! Vì đồ Vịn Tây thích nhất là ngắm nghía! Nhất là con Kenwood KR-9600 khủng long 160W. Em cũng suýt vồ được 1 chú hàng xách tay! :lol:
Em nhớ lại, nếu Cụ Khủng Long Kenwood KR-9600 mà đi cùng với Cụ này, chắc ko còn chỗ chê... :lol: Kenwood KL-7080. :mrgreen:
Có mấy cái hình up lên anh em xem mấy cái đồ vịn-tay-gẻ của em nhé: Trên là em Fisher Rs-2010, dưới là em Kenwood Kr-9600.
Nhà em ai cũng bảo em bị dở, dùng 2 cái amply để làm gì :shock: . Gấu nhà em thì còn tệ hơn: "bảo mua cho vợ cái đầu xem phim HD thì chẳng chịu mua, tự dưng lên cơn hâm rước về 2 cái amply cổ quái, to uỳnh :lol: ". Cơ mà em chả muốn bán em nào cả, bán em nào cũng thấy tiếc . :mrgreen:
============= Em còn nói bác hâm quá thể ấy chứ ( để bác phải cho đi thì AE khác có đồ gấu đẻ chơi ) chứ thế này thì bất công quá " kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra"
Hôm trước bác ấy nhanh tay chộp con Fisher của một bác trên VNAV này để lại,chứ khg thì chít với em rồi :lol: .Đâu còn bây giờ ngồi đó ca cẩm là hâm...
Vâng, em lấy em này của bác lubitel chứ ai, bác ấy bán cho em giá rẻ quá, lúc đầu em em cứ nghĩ là nó hình thức xấu, hoặc không còn zin. Nhưng khi đến nơi, nhìn hình thức và nghe nó hát thử em trả tiền luôn, không mặc cả câu nào và cứ thế bê luôn, chỉ sợ bác chủ đổi ý (bác chủ còn bớt thêm 50k vì em không mang đủ tiền, định ra cây ATM rút thêm để trả bác ấy lại bớt cho luôn ) . Em này là kỷ niêm đầu tiên về một em Receiver tạm gọi là khủng nên không bao giờ em bán :lol: .
con này có phải vịn tay không ạ, các bác review tí! đánh vói loa nào thì hợp ạ! em nghe nói em này chuyên nghe nhạc vàng
Em này theo em (em đoán mò nha, chưa nghe nên đoán mò thôi ) chắc chất âm không khác Sansui 9090DB là mấy nhưng công suất nhỏ hơn (đương nhiên) và chắc là phải hay. Con này ảnh thật hở bác? Giá nhiêu thế ạ?
Con này rất Vịn tay đấy Bác :lol: ! Con này nhìn bên ngoài rất giống họ AE nhà nó, cái dòng mà cứ ..0..0 (DB "Dolby"). :lol: Bác phidiep đoán siêu nhẩy... Em cùng dự đoán với Bác :lol: 8080=80W < 8080DB=85W < 9090=110W< 9090DB=125W. Em đoán tiếp là 8080 hình như chỉ chạy 4 con Sanken, còn 9090 chạy 8 con Sanken! Em đã nghe được SS 8080DB ghép với 88A, 8080 ghép với 99A, 8080 ghép với 901 trơn (100W), 8080 ghép với Altec Lansing. Chất âm đậm kiểu Sansui,Trelb sáng nên dễ bị chói, chi tiết hơn nhiều so với 5000X (Mong Fan 5000X đừng ném đá E! ). Nhưng lực và độ ngọt của Mid ko bằng 9090. Mặc dù cả 2 đều có Volume chỉnh dãy Mid. Cảm nhận riêng của Em các Bác ạh! :mrgreen:
Tặng Bác phidiep đôi này trong bộ dàn cho hợp với cái Reciver của Bác: Kenwood KL-777 :lol: Chúc các Bác vui! :mrgreen:
Mấy món đồ cổ thật là đẹp,phải chi có vài tấm chụp đen trắng or chụp tông màu cổ chắc cực đẹp hen các bác!