Cái đấy em kô rõ lắm. Quan trọng cụ định hỏi em cái gì? Vì trong tầm giá đấy thì nhiều lựa chọn lắm rồi, lúc đấy lấy xe theo sở thích thôi. Như cụ thì nên xem thêm Mazda 3 cho nó sport. Nếu thêm một ít nữa thì thêm đuôi cá, thay vành nữa thì đẹp lắm.
Nhà cháu đang phân vân giữa Mazda 6 2011 mới và Camry LE lướt, ko loại trừ các mẫu sedan khác cùng tầm tiền này, cụ úp xọt có cao kiến gì tư vấn cho nhà cháu mấy, cháu mù tịt các loại chạy bằng 4B :mrgreen:
Em vẫn chưa hiểu mục đích sử dụng lắm nên ko biết tư vấn kiểu gì. Đại loại là bác làm một vòng quanh phố Ng Văn Cừ đê, cho em bám càng với, xong rồi sẽ ra ngay mình thích cái gì. Mà bác mua xe để mình đi hay có phải mua phục vụ gia đình nữa, rồi thích loại công suất cao, hay thích loại tiết kiệm nhiên liệu, rồi thích loại lái sướng hay thích loại nhiều đồ chơi, rồi thích lái nhẹ hay lái đầm, rồi xe chỉ một mình bác lái hay người khác nữa? Nói chung là nhiều yêu cầu lắm. Xác định mấy cái gạch đầu dòng rồi sau đấy làm một buổi là xong ngay.
Đợi cụ comment lâu quá, nhà cháu tự quyết Camry LE lướt cho lành rồi cụ ạ :lol: Cụ úp biết ai chán thì giới thiệu cho cháu nhá chứ mua xe salon cháu sợ lắm, nhưng máu lên là cháu nhắm mắt làm liều ngay đấy :wink: Chiều nay sau giờ làm cháu có qua salon ngó con LE 2009 đi đc hơn vạn km chút cụ úp có đi cùng thì alô cháu nhá (0906002772) @gacon: Cháu đợi cụ cho mượn cặp dây loa nhà cụ để cháu buộc 2 cái 2B vào đây :mrgreen:
MK1: lão Si giáng này dám phán AE miềng là rân chơi bời :twisted: "... Cũng có ý kiến xe máy dành cho người nghèo nhưng với xe máy chúng tôi chỉ đề xuất thu 500.000 đồng/xe/năm với xe dưới 175 phân khối. Như vậy, mỗi tháng thu chưa đến 50.000 đồng. Còn loại xe trên 175 phân khối hầu chỉ dành cho người chơi bời thôi. Người bình thường không đi loại xe đó. ..." http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/4724 ... -bang.html
Đã có xiền chơi đến mấy em này rồi thì chuyện thu phí chỉ là chuyện nhỏ, chết bà con dân nghèo thôi, xem ra thời kỳ anh "Chí Phèo" sống có khi còn ít các loại thuế hơn bây giờ. Một em Honda máy V6 và một bác thành viên vnav đang "vần" em nó.
Xe em có 2 tạ mà mỗi lần rửa xe đều còn nguyên 1/3 lốp không được cọ vì ông rửa xe ko dám dắt còn cái xe này mà đem rửa chắc 3/4 lốp sẽ bẩn nguyên :lol:
Cái nì phải Honda 360 khg Bác? thấy trong này họ hay gọi là Honda Mr. Bean. Mà hình như bác Bean đâu đóng film = chiếc này?
Em ko biết anh ah, thấy hay hay thì chụp thôi. Bean thì hình như đóng phim = mini cooper hay sao ấy? Em vẫn phê dòng mini cooper S, xe nhỏ mà depart tốt lắm. Dính lưng như là xe sport super ấy.
Sài Gòn thì đỉnh của mod xe rồi. Có cái gara gì An Lạc hay sao ấy Mod Celica đẹp như của Nhật. Nhìn thích lắm! Thật ra anh em nhà minh Mod sơn đẹp nhưng sang đến cái La răng thì lại tiết kiệm, nên trông nó cũng giảm bớt đi tí.
Lâu lâu lại xới lên tí, con này đẹp ma mị luôn. Em vẫn kết dòng xe này mới đau diều chứ. Giá rất hợp lý nhé, $28k. he he.
Nhìn xe này em lại nhớ ông cùng CQ cũng chơi. Xe không máy lạnh/sưởi; động cơ làm mát bằng gió; hôm nào tắc đường thì coi như xông hơi. Nói chung, xe này chiều hè lượn thì bổ mắt, ngồi thấp ngước lên thấy chị em đi xe máy nên xem lộ nhiều thứ.. :mrgreen:
Chào bạn Úp, hình như con này đang nằm ở HD và để bỏ ra 28k cho 1 em caferacer thì e cũng lâu lắm mới có đại gia đến múc :lol:
Mới múc đc em này, 250, dáng cổ điển, đi bốc phết. Rất dễ lái. Cảm giác vẫn hơi bé. Dở cái phao xăng ra thì rỗ từa lưa, gắn đại cái phao của CD125 vào chạy thử, thấy êm phết, ha ha.
Xe em thế nào mà lúc mới chạy thì rất êm, ko bị gõ trong máy. Nhưng chạy một lúc khoảng 20p là kêu cành cạch. Chả hiểu là kêu cái gì. Nghe ghê hết cả người. Đem ra hàng thì bên này mấy anh thợ có vẻ cũng không rành lắm. Các bác có biết nguyên nhân ở đâu ko? Hoặc cần thêm kiểm tra chỗ nào? Hay là đổ chưa đủ nhớt, hay là thế nào? Haizz. Đi thì thích nhưng nghe tiếng gõ trong máy mà khiếp, ko biết bao giờ thì die. :lol:
Xe em thấy đề là 1300ml, nó cũng có cái mắt để xem nhớt đủ hay không. Em thấy mức nhớt vẫn đủ. Em cũng chưa hiểu còn nguyên nhân nào nữa không? Thôi cứ vô thêm lon nữa xem sao. Phương án này là dễ thực hiện nhất.
Máy đứng thì cứ thêm 1 chút chả xao...Thiếu nhớt thì cam cò dễ kêu. Thường khg lên ga nó kêu nhỏ, siết ga nó kêu lớn hoạc nhiều hơn. Còn tiếng kêu cành cành mà chậm rãi ngay cả khi để ga nhỏ thì có lẽ do nồi embrayage có vài chi tiết khg còn nguyên bản, đã đắp các điểm khuyết và gia công lại... :mrgreen:
Em đang ở Cam, nên việc đắp hay gia công chắc ko có. Các bác có bác nào có liên hệ ở Cam thì giúp em chỗ nào sửa tốt tốt một chút để em chỉnh xe cho nó ngon lành. Chứ em đi đến 4 hàng rồi nhưng vẫn không vừa ý. Đại loại là ko đoán đc bệnh, bảo gì làm nấy, mà cũng không cẩn thận nữa. Hic!
Ối giời ơi, chơi món này mà nó vật thì còn khủng hơn loa đài. :lol: Quay đầu là bờ cominup ơi. Mình bị nó vật mất 3 năm từ 1996-1999 mãi mới bơi được về bờ đấy :lol: