Thì nay ngài vẫn ngồi trên đất ... Bách Khoa kiếm cơm hàng ngày mừ , nói xấu BK thầy TQ thầy lại ghé thầy quấy rối thì chít
Giờ mới nhớ ra, bác Cominup sáng lập VNAV sao không thấy vô điểm danh nhể. Gì thì cũng cựu SV khoa Hàng Không, giờ là phi công hạng sang :mrgreen:
Thằng bạn nối khố (bỉm) của em học cơ khí hàng không, ngày xưa vào cái khoa này là loại bét rem. Giờ thấy mình xxx, học IT toàn đi làm nhạc vàng số cho nhà lão kia....
Tóm lại anh em Bách Khoa có ai tham gia hôm 8/12 không, để còn ngồi cũng mâm cho vui. Em chẳng quen biết ai, đến nơi rồi lủi tha lủi thủi thấy tội nghiệp lắm
Ngồi mâm 10, cháu sẽ xếp thầy ngồi đúng mâm mong muốn. Mà giờ danh thầy nổi như cồn, e rằng anh em BK lại chả được ngồi cùng thầy. Yên tâm em theo thầy đến cùng
KÍnh gửi thầy Trung Em cũng là sinh viên Bách khoa, hơn thầy 2 khóa, xin phép thầy cho nhập hội Trân trọng cảm ơn PS: em là hàng xóm của thầy, có vụ này mà thầy chả báo em một tiếng để vào điểm danh.
Học ở đó mà thầy lại sang ăn cơm bên Tổng Hợp @thầy Trung đang lo đi ăn tiệc sumo không có ai BK ngồi cùng đấy ạ. Thầy có đặc điểm nhận dạng thầy Trung chưa ạ (dạ Tàu lởm đấy ạ), tý em gởi cho thầy, bữa nào nhập tiệc thầy thu vé vào cửa 1000K, dạo này thầy Trung kiếm ăn được
Anh King có ở BTC không mà đòi xếp đặt. Mà giờ tự nhiên phidiep chủ động đăng ký đặt em vào sự đã rồi thế này, thôi thì cứ âm thầm đến xem, âm thầm ăn, ầm thầm uống vậy....
Anh Sơn: không lo dạy dỗ mà toàn ăn cơm nhà.....Dạo này anh toàn hỏi em vụ mua tivi Pana đấy chứ @ Vua cởi truồng KING: nhà ông nên tập trung các việc vô bổ khác hơn là ngồi tìm đặc điểm nhận dạng của ông Sơn hay tôi vì chúng tôi hàng xóm của nhau, chạm mặt nhau chan chát, nhất là lúc đi WC....nói thế chắc ông hiểu. Cái kiểu cầm đèn chạy trước ô tô....thảm nào bọn đấy nó ghét
Có ai đi triển lãm thiết bị nghe nhìn HN ko, 7-9/12 ở nhà khách Đai U. Em đi thứ 6, để thứ 7 còn sang Sumo
Thầy cứ bám lấy thắt lưng cha Kinh là ngon ngay thôi mà. Không thì alo cho em em dẫn đi đảm bảo không say không về, mà có về đến nhà cũng đảm bảo rất sớm để đưa con đi học luôn :mrgreen:
có Thành oil , Dũng và anh về nhà ngay khi tan cuộc. Giang Hồ định "kẻ ăn ốc người đổ vỏ à" say nhưng ko được lẫn :wink:
Nghe bẩu sáng hôm trước trận đấu cuối, anh lại đầu độc thằng ku em oil nó món NÊM hửm . Nó đang nhờ em bán "đống" nhà nó đấy @tàu lởm: ông cứ nghe anh Mis đi nhé @LongLP: chú phải qua cửa anh đã nhé, giờ mới khai thế thì hôm sumo tới cho chít luôn
Anh Mission hơi bị nhầm (ông này chắc con chưa đi học, hoặc đi học nhưng thầy cô giáo là người nhà), em chẳng phải bám ai cả vì em luôn ý thức cái câu "muốn con hay chữ phải "YÊU" lấy thầy". Do đó, ai bám em thì bám nhá (sau này vào BK học em em cũng nương tay cho). Mà bám thắt lưng em là rất an toàn, thắt lưng em hôm rồi 20/11 sinh viên tặng toàn LV hoặc Pier (em check rồi, hàng xịn, chứ ko phải trungquoc đâu), ko nhận thì chúng nó buồn....Đấy, em toàn quà kiểu đấy thôi.....
Em sẽ đăng ký một loạt anh em Bách Khoa ngồi gần nhau lúc dinner nhé. Nói chung mình không đến mức bang hội nghe nó rất xôi thịt nhưng coi như là Fan Club của ĐHBK nhé. Đề nghị anh em ủng hộ
Đặt hàng thầy cái bìa đĩa ASIA cho nó ấm cúng, những khuân mặt BK thầy có thể lấy ở nhà anh Gúc gờ, nếu mà ảnh ấy cũng không có thì ới em. Hẹn tối nay thầy ra cho em cái bìa đĩa đấy nhé, gì thì BK cũng phải có tý I-tờ cho nó đúng chất