Cuối cùng được có mấy mống. Bang trưởng mải ngắm mấy em "Vú" Công ngoáy mông, lắc đít mất mịe nó cả áo khoác. Đăng tin tìm trẻ lạc đê...
Rất nghi vụ mất cái áo. Người duy nhất cứ lởn vởn quanh mình và cặp đôi với mình từ đầu chí cuối là phidiep. Không lẽ lấy áo của mình về làm kỷ niệm chương chăng? Rồi về bốc phét với vợ là anh trả lời đúng câu hỏi nên được BTC tặng áo.
Đây là trích nguyên lời cảm ơn của ông KING thay mặt BTC. Thể nào ông ấy cũng nhảy vào đây làm 1 tràng như thế này (và ở tất cả cac bang hội nhóm khác) nên em cứ cầm đèn chạy trước ô tô tý cho vui Cám ơn các bác đã về dự Sumo 2012 và tiệc Gala Dinner buổi tối. Sự có mặt của các bác đã đem lại thành công ngoài mong đợi của Ban Tổ Chức. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế mà khán phòng thi đấu Sumo chật cứng người không còn chỗ trống, dự kiến khoảng gần 400 bác trong khán phòng, một số bác ngoài sảnh vì hết chỗ, một số bác ở dưới sảnh tầng 1 cafe chém gió để nhường chỗ cho các bác đến sau,.. tất cả theo "sổ sách" có khoảng hơn 500 lượt các bác đến tham dự Sumo Contest 2012 và khoảng hơn 100 bác nằm "ngòai sổ sách". Đây có lẽ là con số kỷ lục cho tới thời điểm này trong tất cả các kỳ Sumo từ trước đến nay; Có những bang hội hẹn nhau, thức chờ đến 1h sáng dể rồi cùng nhau thẳng hướng 226 Cầu Giấy Hà Nội lúc 3h. Có những đoàn đi trước, hơn 4h sáng nhắn tin cho em nhờ thông báo "Công An đang bắn tốc độ ở Uông Bí". Mới 6h30 mà đã có 3 đoàn ở tỉnh đã có mặt ở địa điểm thi đấu Sumo. Có những đoàn ở xa về nhưng không đăng ký (bang hội) như Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ,.. mà em vô tình biết khi gặp ở chỗ ăn trưa Tiệc Gala Dinner mừng thành công của Sumo và Kỷ niệm 7 năm thành lập diễn đàn VNAV cũng đón gần 300 bác tham dự, mặc dù đường về còn xa nhưng các bác cũng lưu lại đến những giây phút cuối cùng. Những cái chạm cốc, những 1, 2, 3 .. hò zô, những cái bắt tay, những cái ôm chặt,... Có những cái bắt tay, cụng ly giờ mới biết mặt sau 1 hồi "chém nhau" trên mạng. Và cũng thề thốt sẽ tiếp tục "chém" Những giây phút vỡ òa của xứng tên giải thưởng, những cạnh tranh khốc liệt trong đấu giá, những hò reo khi vũ đoàn đốt nóng khán phòng, những mừng vui khi lần đầu tiên những bang hội được vinh danh,... Tất cả những điều đó làm nên một mùa Sumo thành công ngoài mong đợi của Ban tổ chức. Ban tổ chức cũng đã gắng hết sức để có thể tiếp đón các bác một cách chu đáo, tuy nhiên cũng khó có thể tránh được những sai sót, mong rằng những sai sót đó nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Lời cuối, chúc các bác trở về với gia đình mang theo niềm vui Sumo 2012, chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp và đón các bác vào các mùa Sumo sau
Thôi, ăn cây nào rào cây đấy. Em đẻ ở Bách Khoa thì em chỉ lo cho cái lò nhà em thôi. Các chỗ khác bác tự đi mà thanh minh thanh nga (nào là trong lúc...bối rối, có đều gì ...chưa xuất....) vì nghe nói hôm qua bác giương đông kích tây làm các bang hội chuẩn bị bán tháo đồ, đổi đồ ầm ầm, thể nào chẳng qua tay bác. Cùng 1 lò chui ra, lạ gì nhau. À, mà bác nhớ bôi sang cả Hải Phòng nhé, ghét thì ghét nhưng vẫn phải làm đúng trách nhiệm đấy
ai nói vất vả làm ăn làm gì, thời buổi khó khăn thế này ai cũng vất em à, anh nói em vất vả ở chỗ khác kia Học dang dở I - Tờ nên phải đi làm cửu vạn anh ui, vất vả là phải rồi anh ui :mrgreen:[/quote]
Em đăng ký phát, có gì hay ho các bác ới em với: Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh Ngành học: Khoá 44, CNTT, mấy ông cùng khoá này giờ thấy chui cả vào BKAV đeo áo bác sĩ diệt vi-rút. Nghề: Bỏ nghề, lý do bị nợ lương nhiều quá đi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS từ năm 2009. Hiện đang ở: Hà Nội.
Em cũng xin gia nhập club với. Em K40 ( học giai đoạn 1 cùng ông đeo kính đếm tiền trên kia ). Chuyên ngành chế tạo búa, giờ bỏ nghề. Hiện sinh sống tại Thủ đô.
Em không được học ở BKHN, nhưng có đến thăm trường vài lần , cũng như được làm bạn với vài thầy đang dạy ở đó thì có được gia nhập FC BKHN không?
Dạ, rất hân hạnh mời Cau Yem tham gia FC của ĐHBKHN. Xin mời Cau Yem giới thiệu đôi chút để các thành viên trên này được biết!