''Trở về miền hoang dã''...Do các cụ ý ngán nhạc phòng thích nhạc Rừng thành thử...em phải đưa ngay lên rẫy..
Hôm nay em đi lạc mới phát hiện có ba ông buôn bán đồ nội địa trốn thuế bị lên báo KH...hên chưa bị tóm.. Mà một trong các ông là chiên gia đi thẩm âm ...giùm... http://www.baokhanhhoa.com.vn/dac-san-xuan/201302/trot-me-cai-thu-tham-am-2219076/
Muốn cà phề cùng pà kon mà chưa biết liên lạc cách nào. Cho Mình xin SĐT nha, sdt mình đây 0913436100 hay 0983436100
Nhiếp ảnh gia đưa thêm ảnh đẹp của Nha trang để anh em ở xa chiêm ngưỡng nhé . Nhìn cảnh nhớ người...
Hic, em về lại Huế rồi bác ơi. Em vào đó công tác không có nhiều thời gian nên không dám giao lưu với hội. Hẹn các bác dịp khác em đến Nha Trang.
Các bác cho em hỏi.ở nha trang có bác nào xài ar cổ khg ạ.Em cần học hỏi ạ.Em biết quán cà phê 4mùa nhưng em ngại xuống ah.
Cám ơn các bác trước ah.khi nào rảnh em xuống cafê học hỏi luôn ah.món em thích mà.Em đọc topic không thấy ai nói gì về ar nên em cũng ngại không dám xuống,bữa nào em về nhà xuống các bác cafe và học hỏi luôn vậy.cám ơn các bác nhiều ạ
Dạ chuẩn theo cầu của người xa quê...Nha Trang có ngay ạ...nhưng mà bảo ảnh gia thì em không dám ạ...chỉ thích lang thang chui ruc bụi bờ thấy cái gì hay hay chọp tí thôi ạ...hi hi
Cá nhân em cũng từng được nghe nhiều giọng tenor nổi tiếng từ thế giới cho đến VN..nhưng quả thật chua có giọng ca nào làm em thấy... giàu cảm xúc và yêu quê hương đất nước như giọng ca này...
Bia và phong cách bia hơi Hà Nội đã có ở Nha Trang... Hôm rồi cuổi tuần cũng rảnh, nhàn cư đi Lạc Thiện lượn lờ ngó nghiêng...chả ''tỉa'' được gì của ai cái giề...bèn đi thẩm âm thẩm gió thẩm mây cho ló máo mà chả may lại bị ''đậu phộng'' đường... mỏi cẳng khát nước em ghé chỗ này thấy cũng hay, bia thì cứ 10k một quại...mồi thì rẻ như cho...cá nhân em thì thấy ngon và rất thú vị có lẽ liên quan đến một thời kỷ niệm...còn hạp khẩu vị và địa vị hay không thì phụ thuộc gu mỗi người...vì nó là quán vỉa hè NTMK thôi ạ... Cũng sợ bia đểu nên em mò xuống tận thùng chiết..thấy tem chuẩn...cũng chưa tin lám...nên uống thử cho chắc...thấy thơm mùi quen quen,mần một lèo 12 cốc...tê rần líu cả lưỡi, bò về ngủ giấc sáng ra thấy tỉnh queo... miệng vẫn còn thoang thoảng men bia tươi ...lại thòm thèm...rõ lạ...nghi bia đểu lám
Sau những tháng ngày Say rồi Tỉnh...Tỉnh rồi lại Say với chất men xúc tác mà âm nhạc mang lại ...một cảm giác thật tuyệt vời...nói kiểu dở hơi là không nghe cũng phải nhìn thấy...thế là sướng rồi, Nhờ đam mê mà em có được những người bạn lớn, nhờ âm nhạc để được kết nối những tâm hồn cùng sống, cùng hưởng thụ và phiêu linh theo cung bậc của thời gian.... Nhưng thật tình tệ hại lại cũng là cái thời gian...cái sự máu lửa đầy nhiệt huyết ấy cá nhân em thấy nó như mai một theo thời gian cũ nát...những khi anh em gặp lại nhau không còn nết hân hoan an lạc như ngày xưa nũa, thay vào đó là những vầng trán đăm chiêu, những khuôn mặt ủ dột, những ánh mắt u sầu, sự khác khoải chỉ vì...dàn audio của mình nó chưa ra được cái ...chất âm của ấy..và nó còn rất ấy... Ơ tại sao lại khổ nhở...có ai bắt đâu cơ chứ, thưởng ngoạn thôi mà. Ừ thì đành rằng ai yêu gì thích gì là cái sở, cái ham muốn của mỗi cá nhân...Nhưng nom xa xa em vẫn mơ về cái lò gạch năm nào đã cũ và trong bụi chuối xanh rì vẫn rên rỉ rung rinh...rung rinh cùng âm thanh huyền diệu... Nói như một cụ nào đó thì.. "Xét cho cùng hi-end cũng như đàn bà thôi. Đúng vậy, chúng ta có thể ngắm, chiêm ngưỡng và khâm phục các cô hoa hậu quốc tế với các số đo như mơ, nhưng trong chúng ta hầu hết, sẽ yêu và sẽ gắn bó với một cô hợp với chúng ta, mà không lựa theo các tiêu chuẩn “kỹ thuật” quá thần thánh như lời MC của ban tổ chức nọ ''... http://esquirevietnam.com.vn/cong-nghe/hi-tech/van-hoa-hi-end-nhac-va-thu-choi/ Đầu tuần muốn xin ít gạch đá cho vui nhà thôi ạ