Lần trước bên em cử em vào tiền trạm trước,nên lần này cử hổ tướng vào cho đúng tầm các cụ Nha Trang hiếu khách :lol: .
Hầu hết những khuôn mặt thân quen. Hình như hôm hổm em có ngồi ở chổ này rồi. Chúc các bác dzui tới bến!
Ngồi nhậu Vườn Xoài - mà nhớ cụ Thần Sấm nhà mình đang tận đẩu đâu xa lắc . Thôi ... tiếc quá hẹn lần sau zậy . Mà lá giang nấu với thịt gà ngon quá ...lại càng nhớ thêm .
Ông 6 Cờ ba ba C bữa nay nom ngon zai ghê ! Chắc là không có càng bám theo nên tít cả mắt @lão bắp: can ba kích do không kịp chuyến nên em vác về nhà tẩn dần từ chiều tối nay rồi nhá
Sáng nay em được diện kiến gần như đầy đủ các bác trong tour NT tại ( cafe Bốn Mùa 3 ) biết nhóm có off tiếp mà em ko tham gia được tiếc quá. Chúc các bác vui và gặp nhiều cái hay cái mới khi có bác ... thổ địa NT. Hihi...
Sáng nay Em mới xong việc ơ Qui nhơn, chiều mới dong xe vào Nha Trang Khg biết có còn bác nào khg nhỉ
Cả ngày hôm nay không vào thăm diễn đàn nên không biết có bác newpower ghé thăm Nha Trang. Bọn em vừa mời chia tay nhau xong bác ạ
Chờ để thịt đấy.Cám ơn các bác cho em hơn 1 ngày vui muốn phát bệnh Quả thực gà Dục Mỹ quá ngon! Một lần nữa cám ơn các bác Nha Trang rất nhiều