Sáng nay tình cờ được nghe lại bài này, bỗng em thấy nhớ một quãng thời gian nhiều kỉ niệm cách đây khoảng chục năm. Thời ấy, có 1 kênh trên TV rất hay phát clip bài này vào quãng chuyển tiếp giữa các chương trình khác (ít phát quảng cáo hơn bây giờ, kênh nào thì em lại không nhớ ). Thư Lê trong clip đóng vai nàng Bạch Tuyết với 7 chú lùn mặc áo choàng đỏ cầm đàn mandolin đứng xung quanh. Cả giọng hát lẫn clip đều đầy mộng mơ trong sáng. Mời các bác cùng nghe: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vua-Biet-Dau ... FI67C.html
Bài này ở lỳ trên desktop của em nửa năm nay...thi thoảng đổi gió !!...ko hiểu sao nghe mà nhớ những năm cuối cII với những "Trại hoa vàng", "Mắt biếc", "Cô gái đến từ hôm qua"...ngây ngô với những xúc cảm đầu đời........ :wink:
Bài hát này hình như của...Ns Quốc Bảo ! Ko rõ có đúng ko các bác??? Em thích cái bài này cũng như phần lớn bài của Quốc Bảo sáng tác ! Lời nó là lạ...và khá chau chuốt...Nghe lúc nào cũng thấy thích ! Em thích nhất Em về tinh khôi và Mưa !
Google là ra ngay mà bác, đúng là của Quốc Bảo, nhưng em cũng không rõ tại sao một bài như thế này lại khá hiếm gặp. Trong số ít những ca sĩ từng thu bài này thì em chỉ thích nghe mỗi Thư Lê hát, thỉnh thoảng muốn tìm lại cái clip "Bạch tuyết và 7 chú lùn" ngày xưa quá mà không tìm ra nổi . Thôi dù sao cũng là thì cũng là một thời đầy mộng mơ để nhớ...