Em đồng hành ... online với bác. Bác kiểm kỹ từng ngóc ngách cho em với nhé. Hy vọng không chỉ là những điều trong chương trình tour, mà cả về sự đặc sắc của bản địa cũng sẽ được bác chộp.
Sang BKK thì đổi bath ngay ở sân bay, tỉ giá sẽ cao hơn là đổi ngoài chợ đen. Bác Chim có bức nào "nhạy cảm" thì PM cho em thưởng thức nhá. :mrgreen:
Bác Wildbird thật hạnh phúc, một năm được du lịch nhiều nước, mà còn được miễn phí...Mong được xem hình ảnh mới nhất của vương quốc Thái qua ống kính bác Chim...Bác đi solo một mình, sao không mang vợ, con đi cùng cho dzui... :wink:
Rõ khổ cụ này. Giá vé Asian Airline khuyến mãi đi Thái Lan giá có 1 USD / vé à. Đi và về hết 2USD. Khỏi cần phải tích góp nhé :lol: (tiền thuế sân bay không tính nhen) PS bên Thái bi giờ chán hơn so với cách đây 5-7 năm về trước nhiều cụ ạ.
Bác Wildbird nếu không đi du lịch, tiền đó bác dư sắm bộ Leica... Để dành tiền du lịch, mở rộng tầm nhìn, tìm kiếm cảm xúc lạ và khoảnh khắc bằng máy còi còn hơn có nhiều máy và ống mà ru rú ở nhà như em...Hình xấu hay đẹp không quan trọng bằng chia sẻ cảm xúc với mọi người...Chúc bác thượng lộ bình an và chụp được nhiều ảnh lạ... :wink:
[quote="Wildbird] Ơ thế, cụ không tính tiền chơi bời tại xứ Thái sao. :roll: Xứ Thái chán ư, cụ chờ xem phóng sự của em nhá[/quote] Cụ còn tính đường chơi bời nữa hèn gì phải tích cóp! :lol: Với lại nếu đi cả đại gia đình thì cụ dám chơi bời không? Coi chừng cụ tự vách áo cho "vợ" xem lưng đấy hehehe PS: ở bễn thật giả lẫn lộn hà! coi chừng gặp hàng fake thì hỏng cụ! :lol: