Ngày....tháng....năm Sau một buổi luận đàm thế sự, và nhận thấy tình hình không thể trì hoãn được nữa, nay xin phép chư vị anh hùng, các bang phái, các thành viên VNAV cho anh em tại hạ được bố cáo thành lập Xã đoàn Gầm cầu 1-Xã đoàn Gầm cầu quy tụ các anh em hào kiệt bốn phương về tụ nghĩa dưới lá cờ VNAV-Kết nối đam mê . 2-Xã đoàn Gầm cầu gồm những đại hiệp có hoàn cảnh cơ hàn (chẳng hạn ở gầm cầu, gầm cầu thang...) nhưng đầy lòng hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài . Cuộc họp chính thức sẽ được tiến hành vào buổi mai dưới gầm cầu Hà Đông.
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Chân dung các đại hiệp NM Tiên sinh. Là một tay DIY khét tiếng trên giang hồ. Nhưng anh luôn bình dị như chính con người và cái nick của anh . Nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi gặp anh em VNAV, và đầy lòng hào hiệp , luôn giúp đỡ mọi người. Anh về với Xã đoàn Gầm cầu từ lời mời từ anh em và từ lời gửi gắm của Hắc Long Giang bang, mong cho phong trào DIY được nhân rộng ngay cả với anh em gầm cầu.
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Ảnh bác loadeu chụp Cụ này lâu chưa vậy hở bác ? Lâu rồi Em mới có dịp ngắm lại dung nhan Cụ này !
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Nhìn cụ nhiều mụn thấy vã quá,chắc đang thiếu thuốc. :lol: Hôm nọ tiển hết khách về nam em lang thang gầm cầu Vĩnh Tuy tìm bạn chén tiếp nhưng chả gặp đại hiệp nào,có hội này thì mai mốt không lo mất mối...nhậu :lol:
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Khi xưa có giai thoại về bách kiếm Vương Hồ Vũ thân thủ phi phàm,cả đời hành hiệp vì nghĩa,trọng nghĩa khinh tài dù nghèo kiết xác,ngày cơm đường cháo chợ,tối ngủ gầm cầu,lại thêm nghiện rượu,nghèo đến không còn gì để bán chỉ có mổi cái áo choàng của người ta tặng cũng đem vào tiệm cầm đồ để lấy tiền mua rượu uống vì đang vã quá :lol: ,sau đó tìm đến Phùng Gia Trang để bán thanh kiếm hòng lấy tiền chuộc áo nhưng gặp phải trận chiến mà Phùng lão bối vì bảo vệ hôn nhân của con gái nên phải thọ thương rồi lâm chung,trước khi lâm chung có nhờ bách kiếm họ Vương bảo vệ giúp hôn nhân của con gái là Phùng Cẩm Loan với gã công tử Phùng Quân lòng dạ hẹp hòi,nhiệm vụ này bách kiếm họ Vương cũng hoàn thành nhưng cuối cùng phải hy sinh thân mình. Nghe qua nghe lại nghe tới nghe lui tích này nhiều lần thấy rất hay nhưng ngẩm ra Vương Hồ Vũ cũng chết vì...gái chứ chả phải vinh dự mịa gì :lol: Tức là lúc nghe phụ thân Loan cô nương nhờ thì cũng có hứa cho qua chuyện nhưng khi gặp mặt Loan cô nương thì đại hiệp cũng đem lòng yêu thương nên mới xả thân bảo vệ và cuối cùng là ...banh xác. :lol: Em nhớ mãi vị anh hùng này thể xác thì "Ngày ăn lữ quán Thiên Sương,tối ngủ dạ cầu Ngọc Lể..." nhưng tâm hồn thì " Tấm thân cô lữ mang sương Giang Bắc,gió Giang Nam mà hồn cứ vọng tưởng về một phương Liễu Châu kỹ niệm..." Và cuối cùng là chết vì...gái :lol: "Ai biết được sợi tóc mềm như tơ liễu mà trói chặt nhớ thương cho đến trọn cuộc đời " Không biết trong các vị đại hiệp gầm cầu,có vị nào có được thân thủ,tính cách...giống bách kiếm Vương Hồ Vũ không nhể. :roll:
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Tiêu chí này em thừa đủ, xin Chủ tịch xã xét nét. Chiều qua em cũng được dự thính Chủ tịch nhể
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Ơ ông Cờ Nờ Mờ này lại bỏ bang HLGA ra nhập bang gầm cầu à ? Em vẫn nhớ ơn ông này hàn cái cầu chì Sub giúp em.
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu cuongnm thứ 2 từ trái qua ! em đề nghị lấy tên là : XÓM GẦM CẦU cho noá dân dã. tiện túm luôn mấy đại hiệp có qua lại bên tp 807 vào xóm luôn ! :lol:
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Em thấy có cụ hieuchetluon đang lắp ló kìa,đăng ký vào hội đê,mai mốt em về gom lại nhậu cho nó dể. :lol:
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Thưa NM Tiên sinh. Cái tên Xã đoàn Gầm cầu bản thân nó cũng đã rất bình dị rồi. Chữ Xóm lại đụng hàng nhiều quá. Tiên sinh chớ khá âu lo. Buổi mai họp chính thức xong sẽ có quyết định cụ thể. Việc của Tiên sinh giờ là giữ gìn sức khỏe để còn lo đại cục . Loadeu đệ nhị khất cái .
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Kêu bằng Gầm Cầu bang nghen chư vị. Chúc mừng chư vị anh hùng Gầm Cầu khai bang lập phái. Chúc mừng Loadeu đường chủ thành Loadeu bang chủ Gầm Cầu bang Chúc quý bang ngày càng lớn mạnh. Tại hạ, Minh chúc bút
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu ..... Thưa Caithang đại hiệp. Cái sự cơ hàn của đại hiệp thì anh em đều cảm thông nhưng không chia sẻ nổi vì nó nguy kịch lắm. Đại hiệp dự thính mà không chịu xơi cùng anh em chén trà nhạt.
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Bác "loadeu"cho E hỏi sắp tới Bác có cho ra cuốn "Câu chuyện nàng bán CD" ko a :?: Cho E đăng ký 1 cuốn nhé
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu Thôi thì tại hạ cũng lang bạc giang hồ,rày đây mai đó,không chốn nương thân,có gầm cầu để làm chốn tá túc cũng là mai mắn lắm rồi. Tại hạ cũng xin gia nhập gầm cầu bang hội. Huynh đệ giang hồ nào không chốn nương thân thì vào đây gia nhập đặng mà ăn nhậu,đàn ca hát xướng,... cho nó quên đời cơ nhở ợ. :lol: Ul em kính bút.
Re: Thành lập Xã đoàn Gầm cầu xã đoàn mới thành lập nhưng có rất nhiều anh hùng tụ nghĩa....khà khà như vậy lo gì đại cục DIY không có kết quả?nhưng mà thưa các đại hiệp chúng iem hình như toàn lắp Amply bằng mồm thôi ah! :lol: :lol: