Xa khơi

Discussion in 'Âm nhạc' started by quacachua, 12/6/08.

  1. quacachua

    quacachua Advanced Member

    Joined:
    18/4/08
    Messages:
    471
    Likes Received:
    11
    Hôm nọ em mua cái CD của ca sỹ Hồng Năm vì bà hát lại Xa khơi nhưng sau khi đem về nghe thử xong phải đem trả lại vì thấy Xa khơi cứ đuối đuối thế nào ấy :( . Mấy cái chỗ cần thể hiện lại bị hơi xuống như kiểu lệch tông :(
    Cũng bài này em nghe Tân Nhàn hát thì có sức hơn nhiều nhưng lại hơi chói :? .
    Các bác cho ý kiến Xa khơi của ai nghe hay nhất nhé. Hình như Anh Thơ cũng có bài này thì phải.
     
    Tags:
  2. mesl45

    mesl45 Advanced Member

    Joined:
    20/6/07
    Messages:
    2.587
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà nội - Thành viên Xã đoàn gầm cầu
    Anh thơ thì hát ngọt ngào hơn, nhưng về tình cảm thì thua Lê Dung, túm lại Bài Xa Khơi em nghe Lê Dung hát vẫn khá nhất, đây là ý kiến của em thôi ạ,
     
  3. Hacoi

    Hacoi Advanced Member

    Joined:
    25/12/05
    Messages:
    410
    Likes Received:
    58
    Bài "Xa khơi" này nagỳ xưa ngiều người hát hay các bậc tiền bối ấy, ngày này em thấy ca sỹ Anh Thơ hát thể hiện cũng khá tốt, nghe khá hay và da diết đấy bác ạ. :D
     
  4. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Xưa xửa xừa xưa có Tân Nhân hát rất hay.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Nh%C3%A2n
    Bản ghi âm chắc là không còn. Bác nào quen bên đài phát thanh nhờ tìm may ra có.
     
  5. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng có cảm giác như bác, thích nhất nghe Xa khơi qua giọng Lê Dung. Có lẽ do giọng Lê Dung hợp với bài hát này nên nghe rất gợi và có hồn. (Thông thường em không thích nghe Lê Dung vì trung âm hơi lạnh :- )
     
  6. mesl45

    mesl45 Advanced Member

    Joined:
    20/6/07
    Messages:
    2.587
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà nội - Thành viên Xã đoàn gầm cầu
    em cũng như bác Chích_Bông_ơi. Lê Dung còn một số bài nữa hát khá lắm có một lần em đã nghe qua khi đi nhờ xe một anh bạn mà giờ em tìm mãi không ra được mấy bài hát đó ( Bài hát về mẹ bác ạ).
    rất cám ơn bác Chích_Bông!
     
  7. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
  8. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    E thì từ ngày nghe Xa Khơi do Anh Thơ hát chẳng muốn nghe thêm ai hát nữa, cũng bài này Anh Thơ đã đoạt Giải 3 tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1999. Năm đó cùng thi có Trọng Tấn hát Tiếng đàn bầu nên Anh Thơ ko qua được, theo e năm đó Anh Thơ xứng đáng đồng giải nhất. :)

    Không khó lý giải vì sao, cô ca sĩ nhỏ nhắn xinh xắn, gốc Quảng Xương - Thanh Hoá này, ngay từ khi còn ngồi ghế Nhạc viện Quốc gia Hà Nội đã liên tiếp giành được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp:

    Giải nhất tiếng hát Truyền hình Hà Nội 1998; Giải 3 tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1999; Giải nhì nhạc thính phòng toàn quốc 2000; Giải nhất giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001...

    Với chất giọng soprano trong sáng, tinh tế, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm âm hưởng điệu ví câu hò quê hương, được thừa hưởng từ năng khiếu ca hát bẩm sinh của người cha - một ca sĩ không chuyên, Anh Thơ đã nhanh chóng chinh phục đông đảo khán thính giả yêu ca nhạc, đặc biệt là giới yêu thích dòng nhạc trữ tình cách mạng.

    Nghe Anh Thơ hát “Xa Khơi”, “Mẹ yêu con” hay “Người con gái sông La” ... người ta không thể không xúc động, không thể không liên tưởng, so sánh với những phong cách đỉnh cao một thuở của dòng nhạc này, những Tân Nhân, Thanh Huyền, Lê Dung...

    Mặc dù thường xuyên bận rộn với công việc của một giảng viên thanh nhạc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, lại đang tiếp tục theo học cao học tại trường, người ta vẫn thấy Anh Thơ thường xuyên xuất hiện trên những sân khấu ca nhạc lớn như một giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc chính thống.

    Theo nhacso.net
     
  9. mesl45

    mesl45 Advanced Member

    Joined:
    20/6/07
    Messages:
    2.587
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà nội - Thành viên Xã đoàn gầm cầu
    bác tìm hiểu về Anh Thơ kỹ quá. :) . riêng bài Mẹ Yêu Con là em thường xuyên mở lên ru thằng cu nhà em ngủ đấy. bài này rất tình cảm, da diết, em thấy rõ cảm giác từ lúc mang nặng ... đến lúc con trưởng thành :) .
    còn bài Xa khơi thì bác nên nghe vài ca sỹ khác xem, khác nhau nhiều lém :lol: :lol:
     
  10. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Theo e nghe do gu từng người thôi bác, bài này e nghe rất nhiều người hát, trước khi nghe Anh Thơ, và tất nhiên là phải khác nhau rồi, chứ làm sao giống được. :lol:
     
  11. Tyro

    Tyro Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    288
    Likes Received:
    2
    Location:
    Thành Công bang
    Em thấy Tân Nhân hát vẫn hay nhất.
    Bởi 1 lẽ đơn giản, khi bà hát em thấy được sự hòa quyện giữa tâm hồn của ca sỹ vào bài hát hay sự đồng cảm sâu sắc giữa người sáng tác và người thể hiện.
     
  12. mesl45

    mesl45 Advanced Member

    Joined:
    20/6/07
    Messages:
    2.587
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà nội - Thành viên Xã đoàn gầm cầu
    đúng là tân nhàn đã đặt nhiều tình cảm này vào bài hát này nên nghe có cảm giác lắm ạ, tuy nhiên em vẫn thấy thiếu 1 cái gì đấy tại cái tai trân của em mà, nói về phần nhạc thì trong bài Tân Nhàn thể hiện nhanh và dồn dập hơn bác nào mà khoái Pop thì đúng là rất hay đấy :lol: :lol:
     
  13. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Bác ơi, cố nghệ sỹ Ưu Tú TÂN NHÂN chứ ko phải Tân Nhàn. :lol:
    Bà tên thật Trương Tân Nhân, sinh năm 1932 tại làng Mai Xá, huyện Gio Linh, Quảng Trị, trong một gia đình trí thức. Cha bà là ông đốc Hy, mẹ là con gái trong dòng tộc Hoàng. Lớn lên bà học tại trường nữ sinh Đồng Khánh (Huế).

    Cách mạng tháng 8 thành công, bà thoát ly gia đình theo cách mạng khi mới 13 tuổi. Bà tham gia đội phản gián, làm nhiệm vụ đưa tin, rải truyền đơn. Năm 1949, bà tham gia vào Đoàn Văn công Quân đội mặt trận Bình Trị Thiên và Trung Lào. Năm 1954, bà là diễn viên đơn ca tại Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương. Năm 1963, bà theo học khoa Thanh nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam và tốt nghiệp năm 1968. Từ năm 1969 đến năm 1972, bà tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria. Về nước năm 1973, bà làm việc tại Đài Phát thanh Giải phóng, rồi Đài Tiếng nói Việt Nam. Bà còn là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt nam khóa II. Bà còn tham gia công tác đào tạo diễn viên cho Lào, xây dựng dàn hợp xướng cho các đội hợp xướng thiếu nhi ở Thủ đô Hà Nội.

    Tân Nhân có một giọng nữ cao trữ tình, đậm chất miền Trung. Bà thành công với nhiều ca khúc dân ca và trữ tình cách mạng như Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ), Tát nước đêm trăng, Nắng Ba Đình, Tình quê, Ru con (dân ca Nam Bộ), Tình quê hương (Trọng Bằng), Anh về miền Bắc, Chim Pongkle (Nhật Lai), Lăm tơi, Bên nôi con mẹ hát (Lê Lôi), Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp - thơ Đăng Giao), Nhớ... và một số ca khúc nước ngoài. Đặc biệt với Xa khơi, được thu âm vào thập niên 1960, bà được đánh giá là người thể hiện thành công nhất ca khúc này, và đây cũng là một ca khúc gắn liền với tên tuổi của bà, được công chúng yêu thích và đón nhận rộng rãi [1].

    Tân Nhân đã được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (1988). Bà mất vào ngày 14 tháng 2 năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 76 tuổi.
     
  14. mesl45

    mesl45 Advanced Member

    Joined:
    20/6/07
    Messages:
    2.587
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà nội - Thành viên Xã đoàn gầm cầu
  15. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Hị hị, vì e cũng thích bài này nên post cho vui bác ạ. Cùng chia sẻ âm nhạc mà.
     
  16. DucMinh

    DucMinh Advanced Member

    Joined:
    5/5/08
    Messages:
    265
    Likes Received:
    34
    Em có bài Xa Khơi do Tân Nhàn hát và Xa khơi do Anh Thơ hát so sánh cùng trên một dàn máy thì em thấy Anh Thơ hát hay hơn (theo tai em) dọng hát của Anh Thơ rất ngọt ngào, da diết, trầm bổng. Tân Nhàn hát rất hay nhưng bài Xa Khơi thì em thích nghe Anh Thơ hát hơn. Một số bài hát thì Tân Nhàn hát rất hay như Qua Bến Đò Quan, hoặc bài Đợi của Huy Thục.
     
  17. The sound of technics

    The sound of technics Advanced Member

    Joined:
    27/2/08
    Messages:
    75
    Likes Received:
    0
    Bài này em thấy Tân Nhân, Hồng Liên (hay ji đó em quyên mất tên) hát rất hay, hay hơn Lê Dung nhiều vì Lê Dung hát thiếu mất một vị: tình cảm.
    Tuy nhiên, nhạc nhẽo thời đó phối âm, phối khí và thu âm dở quá.
    Nghe lấy giọng hát mà thôi.
    Nhạc bây jờ, các ca sỹ hát hay, thu âm tốt nhưng nghe vẫn thiếu một chút vị (tình cảm) mà thứ gia vị đó các ca sỹ thời xưa đã thể hiện tốt.
    Nghe Quốc Hương hát Tiếng đàn bầu, Những ánh sao đêm, Hà Tây quê lụa thì có lẽ Trọng Tấn phải lâu lắm mới so bì dcj

    Nghe Tân Nhàn bây giờ sao thấy gắt gỏng quá ... chất giọng như Thanh Hoa xưa
     
  18. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Em có nghe hóng hớt từ một số cụ ( có nhạc sĩ hẳn hoi ) thì vẫn khen "Chị" Tân Nhân hát Xa Khơi đỉnh nhất.,
     
  19. clavinova

    clavinova Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    354
    Likes Received:
    56
    Location:
    Ha Noi
    À, thấy có bác nào nói Lê Dung hát bài gì đó về mẹ rất hay, theo em đó chính là bài "Mẹ yêu con", 1 trong những bài hát Việt Nam mà em nghe thấy có cảm xúc nhất, đặc biệt bản Mẹ yêu con do Lê Dung hát được phối khí cực kỳ hay, cho đến giờ nghe không bao giờ chán, có lẽ nghe sướng hơn nhiều bản do Anh Thơ hát.
     
  20. DucMinh

    DucMinh Advanced Member

    Joined:
    5/5/08
    Messages:
    265
    Likes Received:
    34
    Các bác nghe bài Mẹ Yêu Con (Nguyễn Văn Tý) do ca sĩ Hương Lan hát chưa? ngọt ngào, da diết, tình cảm lắm. Nghe về đêm khuya em đảm bảo các bác sẽ không ngủ được phải thức để nghe lại bài này. :) - đi xa hơn Xa Khơi rùi :)
     
  21. mesl45

    mesl45 Advanced Member

    Joined:
    20/6/07
    Messages:
    2.587
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà nội - Thành viên Xã đoàn gầm cầu
    hay quá nó nằm ở đĩa nào vậy ạ, cho em xin cái tên đĩa đi
     
  22. DucMinh

    DucMinh Advanced Member

    Joined:
    5/5/08
    Messages:
    265
    Likes Received:
    34
    Em về xem lại ALbum này tên gì em sẽ gửi cho bác. Em nhớ không chính xác lắm như là Album "Những Ca khúc Hát về Mẹ" hoặc là "Hát Cho Quê Hương" của ca sĩ Hương Lan.
     
  23. DucMinh

    DucMinh Advanced Member

    Joined:
    5/5/08
    Messages:
    265
    Likes Received:
    34

    Tên Album này đúng như tên bài hát bác ạh. Album "Mẹ Yêu Con" do ca sĩ Hương Lan hát. Album này được record năm 1990.

    Có một số trang load trên mạng nhưng chất âm đã bị kém đi nhiều.

    http://vmdb.com/viewAlbum.jsp?id=546
     
  24. Nguyenanhson

    Nguyenanhson Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.335
    Likes Received:
    14
    Ngày xưa Tân Nhân Hát bài này rất hay.
    Bây giờ Anh Thơ hát hay nhất.
    Lê Dung Hát kỹ thuật nhưng nghe không khoái vì mình có cảm giác giọng lạnh lạnh thế nào ấy!
     
  25. clavinova

    clavinova Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    354
    Likes Received:
    56
    Location:
    Ha Noi
    Không ăn thua bác ơi, bài Hương Lan phối khí kiểu này nghe nó ra chất khác mất rồi, chắc chắn không giống ý đồ của cụ Tý đâu. Các bác nghe bài Lê Dung hát sẽ thấy khác nhiều. Đặc biệt bài háy này do 1 người khác hát thì tuyệt nữa nhưng rất tiếc, chắc chẳng ai biết em là ai.
     

Share This Page

Loading...