2012 cũng là năm các dịch vụ nhạc số nở rộ. Deezer, iTunes, Rdio, Spotify và nhiều nhà cung cấp nhạc số khác đã mở rộng phạm vi hoạt động đến châu Mỹ Latin, Trung Đông, châu Á, châu Phi và xa hơn nữa. Cuộc bành trướng của Apple, tập đoàn cung cấp nhạc số vốn rất lớn mạnh, tiếp tục tỏa rộng đến các quốc gia hẻo lánh. Các bác nghĩ thế nào? CD còn sống đựoc bao lâu nữa thì thành... giá trị lịch sử :lol: http://cafebiz.vn/xu-huong-cong-nghe/nhac-so-dam-chay-lan-khap-hanh-tinh-20130107120641711ca49.chn
Cái gì cũng có giá trị lịch sử riêng của nó CDP cũng vậy; Nhưng các nước có nền kinh tế thuộc loại khủng các tín đồ chơi Audio vẫn dùng đã làm sao bỏ được ngay đâu vì đây chỉ là xu hướng phát triển về công nghệ chưa thành chuẩn để loại bỏ các thiết bị phát đang hiện hữu. Nên chưa phải sốt vó, cứ yên tâm dùng, vẫn còn nhà sản xuất sản phẩm và thiết bị nêu trên, giá vẫn còn đắt lắm chưa rẻ quá để dẫn đến món đồ này trở thành giá trị lịch sử.
công nghệ vẫn là công nghệ, thưởng thức và thỏa chí đam mê vẫn là vậy, em không nghĩ là CD bị thay thế bởi chưa có cái gì mang tính lịch sử để thay thế CD . Thân
Với nanotechnology hiện tại thì đã có rất nhiều ứng dụng mới, hay hơn, đa năng hơn để thay thế CD. Nhưng những tay cố vấn thương mại của các đại công ty sừng sỏ có nhiều lý do để chưa đưa CD vào viện bảo tàng ít nhất là 10 năm nữa. Đến lúc đó tui sẽ clearance sale mấy ngàn CD với giá ve chai đồng nát
Nghe nhạc số cũng là thưởng thức mà cụ. Thưởng thức đỉnh cao là khác ý chứ. Khách đến chơi, lẳng cho cái iPad, bảo, thích nghe gì thì tự chọn và bật nghe đi ) Thế có ung dung thưởng thức hơn không? Hay là các cụ chỉ thích trò khổ dâm cắm rút hử
Hông đúng đâu mấy cái dĩa tròn tròn này giờ vứt xó nè, máy LD đâu mà sài. hồi năm tám mấy thế kỷ trước tốn hết mấy cây vàng rồi đó :evil:.
Hic, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh . Bác tình thương mến thương chuyển đổi chủ sở hữu đám "vứt xó" đấy cho em đi . Nhà em đang có quả đầu Pioneer mắt mũi còn cực ngon mà lại ít đĩa để dùng quá , nhưng với giá cũng tình thương mến thương bác nhé :lol:
Hic, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh . Bác tình thương mến thương chuyển đổi chủ sở hữu đám "vứt xó" đấy cho em đi . Nhà em đang có quả đầu Pioneer mắt mũi còn cực ngon mà lại ít đĩa để dùng quá , nhưng với giá cũng tình thương mến thương bác nhé :lol:[/quote] Rất tiếc, vụ này hông được bác ơi, phạm quy là tui bể nồi cơm hết nuôi con con vợ nhỏ :mrgreen:
Những đĩa LD này ngày trước đa phần là chương trình Karaoke, em nhớ thời điểm 1995 giá mỗi cái hơn 200k mà vàng hồi đó có 4,5 triệu / lượng. :shock:
Úi xời, cụ thù dai nhớ lâu phết. Moi dc cả cái này lên. Thế mà cát xét lại lên ngôi cụ @SonTTMe nhỉ. Ha ha
Năm này là tròn 35 năm ra đời của Compact Disc, hay ngắn gọi gọi là CD Chắc chưa chết được đâu The first Compact Disc, as the disc is called, is pressed on August 17th, 1982, in the Polygram pressing plant near Hannover, Germany. In 2017 the format was 35 years old.