http://www.saigonnews.vn/index.php/viet-nam-365/v-biz/79236-dung-dai-di-ton-tho-nhac-trinh.html Thêm ý kiến so sánh của Hoài Sa (có đoạn nói về người nhạc sỹ này)... http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/90211/thay-the-phuong-uyen-la-dong-tac-gia-cua-the-voice.html Để so sánh hi.
Có lần em coi 1 phim dạng 18+ của Việt Nam có ông thứ nhất đóng, hình như Cổng Địa Ngục thì phải. Ai đã coi phim này rồi thì hiểu "đẳng cấp" của tay đó như thế nào. Con Kiến.
Em nghĩ thằng cha này thuộc loại gato Nghe hà nội mùa thu , cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ..... Ai bảo là buồn là không hay Nghe bài em sẽ là mùa xuân của mẹ , em sẽ là màu nắng của cha mà TCS viết cho thiếu nhi thì sao Hay bài huyền thoại mẹ thì thế nào
Nhạc TCS thì em và hầu như mọi người đều biết còn ông này thấy lạ quá. Nhiêu đó đủ nói lên tất cả rồi. Lại một kiểu phát biểu gây shock để nổi tiếng đây mà.
Người này không biết tài cán bao nhiêu , nhưng trong những câu từ phát ngôn cứ như là tự phong mình là thánh ( không quan tâm dư luận , không để ý đến tiền , tôi tự cảm thấy mình là một trong 10 nhạc sĩ phối khí giỏi nhất việt nam , ai suy nghĩ gì mặc kệ , nhạc sĩ trịnh công sơn ....., khánh ly nên ...) . Ôi ! một con người của thời đại đây sao . Cứ như thiên hạ chỉ có mình ta ...
Hơ Hơ người ta ngon thì cần hở ngực hở mông là nổi tiếng, cha này mấy cái ấy quá lởm nên phải dùng chiêu phát ngôn gây sốc thou.
Cho em hỏi, anh nhạc sĩ có nói "Nếu là tác phẩm lớn luôn phải chứa đủ ba yếu tố (tư, tứ, tự)", có giải thích cái "tư", còn "tứ" với "tự" là thế nào ạ ?
Em chả thấy nhạc Trịnh dính dang gì tới chính trị , chính em gì cả ngoài một số bài phản chiến giai đoạn trước 75 Bản thân âm nhạc nó chả có tội vạ gì ở đây cả Ngay như cố nhạc sĩ Văn Cao hay nhạc sĩ Phạm Duy khi nói về Trịnh cũng đều rất chân trọng chứ không ngông cuồng như chú đạo diễn này cả Muốn nổi tiếng thì tự thân phải giỏi và có tố chất chứ ai lại đi ném đá vào người đã khuất như thế
Ờ thì bây giờ ở gần chỗ em làm, đường tam trinh thỉng thoảng vẫn thấy từng đàn bò đi đấy thôi Cụ cả nghĩ quá chắc tóc bạc nhiều rồi nhỉ, fun đi cụ
Anh Khanh theo em nghĩ cũng chỉ nhận xét trên quan điểm của hắn.Em đoán rằng chắc cũng để dân Việt bớt tung hô tất tật các ca khúc của bác Trịnh đều hay. Thú thật, tự thân em thấy có những bài hát quá hay nhưng có những bài nghe rất mệt từ câu từ đến giai điệu, hoặc chí ít thì rất khó cảm nhận nó. Em khẳng định ai yêu nhạc Trịnh đến mấy cũng có cảm giác này. Vậy em nghĩ là Anh Khanh chỉ nói những điều mà nhiều người nghĩ nhưng chưa nói mà thôi.
Người thich nhạc TCS thì nói số bài hát đó có chất "Thiền" còn k thích thì nói số bài hát đó như Bác là nghe rất mệt từ câu từ đến giai điệu. TCS có nhiều bài phản chiến và chính trị
Cậu Đoàn Anh Khanh nói chẳng có gì sai cả. Chẳng qua cậu cả gan nói những điều những người khác ko dám nói thôi. Đừng nghĩ chúng ta là chân lý mà đi chỉ trích, chửi bới người khác.
E thì cho là cậu Khang đã cố nghe Trịnh do cố "hiểu" Trịnh...vậy thôi Cố nên "mệt"... Được cái cậu ấy nói thật... Nghe nhiều cái gì...chả "mệt"... Cố nhiều cái gì còn "mệt" hơn hi hi
Đến phân cảnh này:...TCS ngồi cạnh DAK..nghe DAK "tâm sự"... Nghe xong TCS ngồi lại gần ...vỗ vai DAK...giọng thanh thanh..."..thế à.." Đạo diễn hô; "Cắt"...tuyệt vòi...
Có rất nhiều người thường kô cảm nhận bằng thực tế mà hay qua thông tin đại chúng nên thấy báo đài ca ngợi là cũng ùa theo. Cá nhân e thì nếu nghe cả một cd toàn nhạc Trịnh thì e cũng kô thích lắm.E thích nghe những bản nhạc làm cho mình thấy bầu trời đẹp hơn,cảm giác yêu đời quên hết nỗi buồn và cảm thấy mình mạnh mẽ sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm.....