Kính các bác. E cũng là 1 member mới tinh, bắt đầu tập tọe nghe LP. Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là em yêu nhạc vàng vô cùng nên em cũng rất muốn trong tủ đĩa của mình có mấy cái LP nhạc vàng trước năm 65 vì thế có bác nào giúp được e với e xin cảm ơn và hậu tạ đầy đủ ạ.
e thấy có bác ở HN bán 300k một cái dĩa 45 vòng ( trang phố mua bán ) nếu bác gặp e sớm thì e tặng bác luôn , e đã cho hết rồi :lol:
theo các bác phàn nàn về đĩa việt nam thì mình có kiểm lại một số đĩa - khi nghe thấy nó không hề nổ,tiếng rất êm và tròn,nếu mà được nghe dân ca thì thôi rồi-nghe người ở đừng về của thanh huyền ca thì chỉ còn có nước không đứng lên về được hay là nghe bèo dạt mây trôi mà không hay à giọng ca ngày đó sao nó ngọt ngào -thênh thang- thanh thản lạ lùng -cứ như là sau một buổi đi làm về rẽ vào mua thức ăn lúc thành phố lên đèn vậy- ui ca ngợi về mấy cái đĩa than nhạc việt xưa thì còn nhiều nhiều giấy mực lắm bác chủ nói không nghe được nhạc cổ điển thính phòng gì đó mình nghĩ -chưa chắc đã là cái không hay- mà bác vào đây là bác gặp nhiều bạn yêu nhạc việt xưa lắm
Chào bác, em nghe các Bác bàn về vinyl nhạc Việt cũ mà thèm lắm ,ở saigon em cũng đi tìm mãi mà chẳng thấy ai bán cả ,có Bác nảo có mối thì xin chỉ giáo ,em chạy kiếm vài đĩa về làm của cho con cháu với.Còn mấy cái đĩa 78 vòng thì bắt buộc các Bác phải xài loại kim dùng cho máy quay thời xưa kiểu mà có cái kèn bằng đồng to tướng đó thì mới đúng gọut,chứ xài kim MM hay Mc thì chít luôn đó ,.Hôm trước em đi công tác ngang sang chỗ Melacca cũa Mã thấy có 1 cửa hàng bán kim của máy này nhưng không thấy máy ,kim vẫn còn nguyên seal chưa mở ra luôn ,nhìn thèm lắm nhưng mình không có nhu cầu nên thôi,vậy bác nào muốn tìm kim cho máy này phải sang đó đấy nhé,giá cũng không chát lắm đâu,em hỏi nó bảo chỉ tầm 50 RM thôi,rẻ chán.
Đĩa nhựa 78 vòng vẫn dùng kim MM thông thường (loại kim đời cổ còn gọi là kim thạch anh anh tinh thể muối), loại có kèn đồng to bác nói là đĩa than, loại này nếu không có kim thì lấy tạm kim máy khâu ra chạy tiếng vẫn véo von như thường. Những đầu đĩa than cổ có tốc độ 78 thường có cần gạt trên cartridge cho chế độ 33/45 và 78.
Em cũng có cái máy chạy đĩa đá nhưng mới có 3-4 chương trình cải lương ngày xưa thôi! Các bác có chương trình khác để lại hoặc cho em mượn nghe với! Nghe nó ngộ ngộ cũng hay phết..!
Cứ nghe xong 1 mặt là đi cây kim, khéo còn lục tốn hơn cả máy khâu Hic, lão trả em phí môi giới em chỉ điểm cho 1 giỏ đĩa đá, 2 hũ kim :?:
-------------------------------------- Đúng là dân kinh doanh có khác, cứ... lại đòi phí...! Nói thật là ở đâu hở cụ?
Đĩa than 78v căn bản có hai chủng loại, loại xưa kia giống như đá slab rơi bể vỡ,rất nặng dày thì thường sài loại kim to như kim khâu bao.loại sau này thì là vilny giống các loại thời nay AE ta đang sài thì,với loại này thì sài kim giống kim loại bình thường AE ta sài,tuy nhiên kim thì chia làm hai loại là 78v và 33/45v loại 78v chỉ sài cho 78v và không sài được cho hai loại còn lại, loại 33/45v sài chung Những loại cartridge mà đời cổ có thể xoay upside dow chính là sài cho hai mặt cartridge khác nhau về tốc độ giữa 78v và 33/45v
Hôm dạo qua bác Thắng audio ở phố Huế thấy có mấy đĩa của Dihavina chất lướng khá ổn, nội dung hay vd Đắng Thái Sơn, Thu Hiền, Thanh Hoa..Mon men hỏi thử thấy cậu thanh niên thỏ thẻ giá cao ngất trời, thôi đành kiếm tạm mấy đĩa ngoại nghe vậy, đĩa nội nhà mình giá thành cao quá!?! :roll:
Em có biết cái LP này. Nó do mấy ông khoai tây làm(nên có vài tên ca sĩ bị viết sai), copy từ nguồn mấy băng cối và Vinyl cũ của Sài Gòn. Nhưng trông hình thức thì đẹp nên có để sưu tầm cũng ok bác ạ.
các bác muốn mua dĩa nhựa nhạc vàng _ tân cổ _cải lương _băng akai nhạc vàng _nhạc hòa tấu :anna,hồn hoang... nhạc tờ trước 75 thì gọi 0914181745 bác này có rất nhiều
vừa ủng hộ hàng việt nam [/url][/img] http://i1138.photobucket.com/albums/n52 ... 9715e9.jpg http://s1138.photobucket.com/user/haiso ... 9.jpg.html
Nhiều khi nghe nhạc ngoại nhiều thì lại thèm muốn 1 chút gì đó rất Vietnam. Quan điểm mua đĩa VN của em vừa là ủng hộ nhạc sĩ, ca sĩ đã bỏ tiền dàn dựng và thâu âm cũng như tình yêu đất nước. Tất nhiên em vẫn mong muốn nhiều chương trình hơn nữa, chọn phòng thu âm tốt hơn nữa và đặc biệt là công nghệ ghi và chất lượng phôi đĩa càng tiến bộ hơn nữa.