Легендарные песни 1986 -1991 Ласковый Май - Белые Розы Мираж - Музыка Нас Связала Белоусов Женя - Девочка Моя Комбинация - Бухгалтер Пресняков Владимир - Зурбаган Алексей Глызин - Ты Не Ангел Сталкер - Без Тебя Маликов Дмитрий - До Завтра Комиссар - Ты Уйдешь Жуков Рома - Я Люблю Вас Девочки Кар-мэн - Чио-чио-сан Стелла - Позови Журавлева Марина - На Сердце Рана Фристайл - Прощай Навеки Электроклуб - Чистые Пруды Маленький Принц - Мы Встретимся Легендарные песни 1988 - 1993 Технология - Нажми На Кнопку Андрей Державин - Не Плачь, Алиса Мираж - Наступает Ночь Форум - Белая Ночь Минаев Сергей - 22 Притопа Маркин Владимир - Я Готов Целовать Песок Наталья Ветлицкая - Посмотри В Глаза Кай Метов - Position No.2 Лада Дэнс - Девочка-ночь Комиссар - Наше Время Пришло Наталья Гулькина И Гр. 'Звезды' - Дискотека Саша Айвазов - Лилии Империя - Поезд На Ленинград Нэнси - Дым Сигарет С Ментолом Кар-мэн - Лондон, Good Bye Апина Алена - Леха Аллегрова Ирина - Младший Лейтенант пресняков Владимир - Стюаржесса По Имени Жанна Легендарные Песни 1990 - 1995 Божья Коровка - Камушек Твой День - Хуанхэ Шериф - Не Уходи Крис Кельми - Ночное Рандеву Светлана Владимирская - Мальчик Мой Комбинация - American Boys Селиверстов Игорь - Санта Лючия Маликов Дмитрий - Нет Ты Не Для Меня Технология - Странные Танцы Маркин Владимир - Сиреневый Туман Вячеслав Добрынин - Розовые Розы Васюта - На Белом Покрывале Алексей Глызин - Зимний Сад Мираж - Я Жду Тебя Ван Моо - Народное Техно Лимонадный Джо - Туда Нельзя Буланова Татьяна - Не Плачь Маленький Принц - Прощай
Hay quá !!! Nếu có thể thì xin bác 01 bộ copy !! Và, bác còn có đĩa nào cổ hơn không ?? Khoảng những năm 80->90
OK ! Em sẽ copy cho hai bác! @Quagia: Có một kho ở đây http://www.hanoidvd.com ! Em cũng đặt của họ. Bác xem thử xem có loại như bác thích không
Bác Scopio có thể cho em xin một bộ copy không ạ. Em ở Tp.HCM không biết liên hệ thế nào để nhận đĩa từ bác được ạ. Cảm ơn bác nhiều. Pc_Chip
Ở chỗ 135 Hàng Bông có cái đĩa này "два берегa". Đảm bảo Nga xịn và là hàng vintage. Nghe phê khủng khiếp. Có điều mỗi lần bật lên em nghe như dưới bếp cụ bà nhà em đang rán cá rán nem. Lý do mà vì thu từ đĩa than ra. Mà cái đĩa than đó tệ quá rồi ... Đành phải chấp nhận thôi vì nhạc hay lắm! Em khoái nhất bài ЧEPHOE MOPE
Nhờ bác Nhấn nút biến dịch hộ các đoạn trao đổi bằng tiếng Nga ở trên qua tiếng Chechen cho dễ hiểu :mrgreen: Bác bọ cạp lúc nào copy xong đĩa thì ới em để em sang lấy đĩa gốc nhé!
Nói đến bài два берегa này em có một kỷ niệm khá thù vị. Chả lả bên này người Việt ta hầu như ai cũng biết đến bài "Đôi bờ" này. Vậy mà khi ở Nga, em hỏi không biết bao nhiêu người bạn Nga trẻ nhưng chẳng ai biết nó là cái gì!!! Chỉ khi hỏi các cụ tầm O50 thì mới có người biết. Giới trẻ của ta cũng hoài cổ ra phết đấy ạ!
Em nói thật là đến khi về nước em mới biết bài này ! ДВА БЕРЕГА Ночь была с ливнями И трава в росе, Про меня "счастливая" Говорили все. И сама я верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой - два берега У одной реки. Утки все - парами, Как с волной волна, Все подруги с парнями, Только я одна. Всё ждала и верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой - два берега У одной реки. Ночь была, был рассвет, Словно тень крыла. У меня другого нет, Я тебя ждала. Всё ждала и верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой - два берега У одной реки...
Và nếu đã xem phim này rồi mới thấy bài hát hay kinh khủng !! Dịch nguyên văn tiếng Nga là "2 bờ" với cảm giác cách xa mãi mãi & ko bao giờ chập lại/ gặp lại của hai cái bờ kia >< như lời dịch Đôi bờ !!
Kiểu này cũng như là: "Tôi đi = nhịp điệu 1 2 3 4 5 ,e đi = nhịp điệu 6 7 8 9 10.Ta đi = nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau, Ta đi = nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu.Sông cạn, đá mòn.Sông cạn, đá mòn.Làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được nhau. Ơ bai í à í á Ơ bai í à a á Ơ bai i à a á Ơ bai i à a a á
Chào cả nhà Mình cũng có một loạt các CD chứa các bài hát thời Xô Viết , cả những bài hát thiếu nhi nữa ( Loại này đã phối khí lại ) .Tất cả đều mang từ Nga về . Còn các đĩa than do Liên Xô sản xuất thì hình như còn để đâu đó trên nóc nhà . Năm 1999 khi có bộ Minidisk thu phát cố chuyển sang nhưng đang làm dở thì đầu Phono hỏng Kim . Một thời gian nữa , con mình vững vàng , bác nào rảnh mời tạt qua nghe chơi : cảm giác hồn nhiên , vô tư kiểu Xô Viết cũ ngập tràn . Nhưng chú ý là mình không cho mượn các đĩa này Trân trọng
Tiếng Nga thì mình mù tịt, nhưng lại đam mê nhạc Nga thời xưa như : Đôi bờ, chiều ngoại ô Max., Cây thùy dương, Cánh đồng Nga, Người mẹ, Trên đồi Mãn châu lý, Đại bàng con, Ngày chiến thắng, nhạc của dân di-gan thảo nguyên .. .Các băng thu lại trên 20 năm giờ đã te tua. Nhờ các bác biết nguồn bán CD, LP thể loại nhạc này chỉ dẫn, ở SG càng tốt. Cám ơn.
Thưa các bác, các anh, các chị và các bạn, Trên VNAV đã có nhiều Fan club tập hợp những member cùng sở thích về phần cứng. Trong quá trình tham gia diễn đàn này, tình cờ tôi được biết nhiều anh em trên này đã có "một thời thanh niên sôi nổi" tại Liên xô trước đây và tại các nước SNG hiện nay. Vì vậy, tôi mạo muội đề nghị các bác, các anh, các chị và các bạn thành viên đã và đang ở nước Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên xô trước đây chúng ta cùng tham gia topic này để gặp gỡ và chia sẻ những hoài niệm của một thời xa vắng, với những АЛЛА ПУГАЧЕВА, Владимир Кузьмин, ИГОРЬ ТАЛЬКОВ trong những bài ca bất hủ...Chúng ta cũng sẽ trao đổi, thảo luận về những bộ Hi-fi S90D, amp Y711... Xin mời các bác, các anh, các chị và các bạn quá bộ sang đây ah: viewtopic.php?f=68&t=16911&p=345167#p345167 Большоe cпасибо!
Vừa rồi ghé Fahasha nhón lấy một đĩa "Cánh đồng Nga" về nghe hay phết các bác ạ. Hầu hết được trình bài bằng song ngữ Nga+Việt bởi các nghệ sỹ có chất giọng Opera tuyệt vời mà em mới biết lần đầu Chiều thanh vắng là đây, âm thầm gió rì rào ...
Chào bác scorpion. Là một người đã từng gắn bó tuổi trẻ với CCCP, nay thấy bác sưu tầm được bộ CD các bài hát gắn liền với một thuở của em, em rất ngưỡng mộ. Mặc dù post của bác cách đây đã lâu, song nếu bây h bác còn giữ, bác cho em địa chỉ để e xin bộ copy. Kính bác. (e ở HN)