Tình hình là em đang có một em saba greencone. Ông chọi con nhà em như lai thần chưởng vào cái màng loa như hình. Bị rách một đoạn dài. Cụ nào có kinh nghiệm chỉ em ít với ạ. Điên không thể tả được. Cảm ơn các cụ rất nhiều[emoji24] [emoji24] [emoji24]
Cái vạch trắng bạn vạch đó là màng loa đã rách hẳn ra rồi à... Vậy chia buồn cùng bạn . Bạn phải thay cái màng loa đó thôi. Và sợ rằng kiếm cái màng đó là vấn đề hơi bị khó đấy... Hy vọng bạn kiếm được cái màng loa đó và thay vào được chuẩn...
Dạ viền trắng em tô là rách hẳn ạ. Khẳng định là màng loa này không có rồi. Em ở Thái Nguyên ạ
Rách vành loa thì còn dán lại đc, chứ rách màng loa thì chỉ có thay màng TQ thôi nếu ko muốn thay cả cặp loa, xin chia buồn vì loa cổ bị rách !
Bác gửi Việt Hùng xử lý, nếu không được thì cắt viền, giữ lại màng loa, thay viền loa thôi, lúc đó có thể tiếng không cân, không lẽ đem cái loa kia đi thay viền cho giống?
Em đi chết đây. Kinh nghiệm xương máu là: cho mấy ông chọi con tránh xa mấy món này ra. Mai em sẽ thử keo chó và bông gòn xem sao..
Chớ dùng keo chó. Nếu bác đủ kiên nhẫn em chỉ bác làm lại nhé. Bác kiếm ít keo sữa loại dán gỗ ko phải keo sữa cao su dán giày đâu. Kiếm cái màng loa cũ cùng màu là tốt nhất, tẩm ướt chỗ rách định hình xong phơi khô. Lúc này ta xử lý đường rách ( đã định hình và cố định giáp mí với nhau bằng băng keo dán vào mặt trái màng loa). Đánh sờn nhẹ chỗ giáp mí. Rắc một ít mùn cưa mịn vào kẽ sau đó nhỏ keo sữa đã pha loãng vào kẽ loang ra 2 bên vài milimet là được. Tách cái màng loa cũ ra bằng tay thành từng băng dài , mỏng, hẹp, dán lên trên. Chờ gần khô dùng móng tay miết nhẹ cho phẳng. Nếu bác làm kĩ thì nhận ko ra. Sẽ ko có thợ nào đủ công làm như vầy cho bác đâu. Thay màng thi quăng đi cho xong.
May quá đêm qua e cũng vừa đọc. Đã xong luôn sáng nay. Lại ngon choét. Nhưng em dùng bông gòn. Làm nếu ko để ý kỹ. Ko biết là loa đã làm. [emoji13] . khéo em đổi nghề phục hồi....
Giặc nhà mình cũng từng tung chưởng sau phẫu thuật nguyễn y vân, có bác bạn bị đổ loa đem thay màng về vứt lun vì bên thay nghe tiếng cứ như ca sĩ bị ốm lại còn bên to bên nhỏ nữa chứ.
Chọi nhà em chưởng lực còn non kém. Nên phần rách nó gép vào vẫn rất khít . Theo tai trâu của em thì nó được khoảng 85 90% rồi nói chung ko thể 100% được. Nhưng hơn vạn lần thay màng mà cũng chẳng có mà thay. Đấy ko có điều kiện làm phòng nghe nó khổ vậy đấy
Em còn bị bóng đá bay vào bóng đèn, vợ còn bênh con: đi vắng ko nghe thì đem rổ lên mà úp lại. Suýt nữa đi mấy quả têlê. Em ra lệnh từ nay đứa nào đá bóng trong nhà bố cắt chân biết chưa? Vợ gắt lên: ông quí bóng đèn hơn con tôi à? Em vội xuống nước: ấy ko nó chỉ là đồ cổ thôi tôi để ngắm là chính chứ đâu có nghe mấy đâu. Hắn hậm hực , may mà hăn ko biết em mua bao nhiêu xèng......
Cụ cứ cho mẹ con nó biết. Bố dám bảo cũng ko đá vào. Các cụ cho hỏi có cái e căng nào cứng cứng như kiểu cửa chống muỗi ấy nhẩy
Em rảnh nên cũng tự chế nhiều kiểu ê căng thông thoáng nhưng nghe nó cứ sao sao ấy, bác vào shop dũng audio chọn chuyển tiền mấy hôm có vải thôi. Nhưng cũng bí lắm. Nghe hở quen có màng ko nghe được. Không thì bác mua luôn lưới muỗi cho xong.