Tên mặt hàng:bacl tuyozumi 2kva Tình trạng:tốt ko rung kêu Khoảng giá:thoa thuân Khu vực:tp hcm Điện thoại:0908889188 điẹn vao 220 điện ra 100/110/115
Bác nào có khỏi cần nhắn cho bác này vì sẽ bị chê là "đồ LƠM CƠM" nguyên văn e nhận đươc. Ăn nói khiếm nhã và rất bất lịch sự. Đồ đạc không bik HI-END cỡ nào chứ về cách xử sự thì rất chi là KÉM
bất lịch sự là tùy đối tượng bạn ạ,anh chủ động nt cho tôi gửi hình cho xem ,thành ra tôi cũng có hỏi vài điều, xông rồi nói bacl anh nào là e bay về ,tôi nghe giá sẽ sợ,mà cũng ko bít cục dấy là vàng hay gì mà phải dùng chữ sợ,nghe có vẽ bị sốc nên tôi mới nói tra miếng nhé.
Vậy hả vậy thì phải coi lại cái tư cách của bác nhé. Ai la người chủ động nhắn tin, ai là người chủ động gọi điện rồi còn bảo se qua giao lưu, nhiệt tình giúp bác rồi thành ra thế này, bác có tuổi mà sao ĂN KHÔNG NÓI CÓ THẾ BÁC. Tôi chỉ là người chơi không phải dân mua bán mà mà mồi chài bác nhé.Tôi thật sự không hiểu cách làm của bác lật lọng quá, CÓ NÓI CÓ KHÔNG NÓI KHÔNG, khi hỏi người khác trong câu nói trao đổi qua lại với nhau chữ "sợ" không biết bác hiểu như thế nào tôi nghĩ khi nghe bác phải hiểu là câu nói vui vẻ. Đang trò chuyện vui vẻ tự nhiên bác bảo đồ tôi LƠM CƠM là sao. Nói thật dùng từ là đủ hiểu con người bác như thế nào rồi, cũng bởi câu nói TÙY ĐỐI TƯỢNG của bác nên tôi phải cảnh báo cho người khác không để THỂ LOẠI như bác làm phiền. Tôi mua ở đâu tôi bảo như thế tôi đâu có tự sản xuất ra đươc. Ăn miếng trả miếng. Nói nghe hay nhỉ chắc bác cũng dạy con như thế hay bản chất con người bác nó như thế. Ăn nói theo kiểu chợ búa quen rồi hay sao. Cám ơn bác may mà phát hiên con người bác sớm để cảnh báo các thành viên khác không họ bị phiền lòng...
Mà tôi cũng thật lấy làm tiếc cho thành viên nào bán hàng cho bác. Tôi không hiểu bác TUỔI GÌ mà ai bác cũng kêu bằng THẰNG. Không biết THỂ LOẠI như vậy mà cũng biết hai từ LỊCH SỰ thì tôi cũng xin quỳ với bác...