Qua em xin quên chưa dí "phong bì" cho nó, bảo sao nó không cho đi. Tối em thử lại Anh thanh lý hết lên món gì đó anh
Các bạn tư vấn giúp dây tín hiệu này thật hay giả : 1- http://www.usaudiomart.com/details/...n-1-meter-balanced-xlr-pair-superb-condition/ 2- http://www.usaudiomart.com/details/649435890-nordost-red-dawn-1-meter-balanced-xlr-pair/ 3- http://www.usaudiomart.com/details/649435886-nordost-red-dawn-1-meter-xlr-pair-superb-condition/ Mình muốn mua 1 trong 3 dây tín hiệu trên ( Trong tháng 6 mình có người nhà ở Mỹ về ) Chân thành cảm ơn các bạn . P/S Ngoài ra nếu bạn nào muốn mua 2 dây còn lại thì mình mua dùm .
Đúng rồi 1 người bán , có dây blue nữa nhưng bán rồi . Hy vọng bác hhiepbi biết . Bác ấy rất giỏi , Anh đã từng nhờ bác ấy " cứu 1 bà̀n thua trông thấy "
P/S Nhạc của anh quá hay . Lần đầu mình nghe dân ca hay từng nhạc cụ ...... Việt kiều mà nghe chắc về nước gấp ..... >>> không biết đĩa nhạc dân ca nào làm anh say đắm đến thế, anh có nhớ tên đĩa không?.
Để anh hỏi lại anh Vinh !!!! Trong đó có dân ca Nam bộ , Bắc bộ . Sử dụng nhiều nhạc cụ như đàn tranh , đàn bầu vv... nghe truyền cảm , sâu lắng , da diết ........
Anh phuongorchids, hôm thứ 7 di cả phê về giờ thấy anh lạ lạ lắm nha anh phương. Về thấy anh yêu đời ra..... Ủa qua quán cà phê Để Khúc có hot gỉrl hay chân dài hả anh sao thấy a kỳ kỳ bữa nào cho e ké xuất Em đâu thấy anh nghe nhạc dân ca bao giờ đâu mà giờ có thêm món này nữa. Ha ha này chắc phải coi lại
Vinh " westerner " với Trọng " fans69 " làm chân dài ..... Nghe thử cd dân ca qua bộ dàn của anh Vinh " tvt61 " là biết mình đang đạp xe đạp ....còn xa lắm ku ơi !!!!!
Đạp từ từ mới có cái chơi chứ anh đạp một lần tới nóc rồi thì ko còn gì để chơi nữa sao A phương nghe knigh có thấy còn tối không nếu còn tối lấy thêm vdh cs12 về làm jumper cải thiện treble nhiều lắm còn của em sáng quá nên mới tháo ra nghe dịu lại dễ nghe hơn.
Castle em nghe không thấy tối, mà thấy chất tiếng hơi lạ lạ, nghe vừa sâu vừa nông, như kiểu tây nói tiếng tàu ấy. Chắc do em chưa khai thác được nó.
Castle , treble không có tối , chỉ có dãi trầm xuống không sâu . Nghe nhạc nhẹ và vocal hợp với anh .
Mới tập chơi như mình bị tâm trạng như vầy . Dây loa , dây tín hiệu , dây nguồn này hơp với dàn mình chưa ? nghe hay đúng tầm chưa? . Cứ loay hoay tìm hoài ...... ( nhờ vậy ku Tuyền mới có dịp giao lưu , vài ngày nữa ku Tuyền thông báo em mới tìm được dây nguồn bãi đều 3 dãi , " Bass chắc mềm xuống sâu mà không lùng bùng " thế là vna có một đống rác thảy ra " ) Vừa rồi thay dây nguồn của tuyenbi hay hơn dây trước , thay dây loa supra qua nordost cũng hay hơn . Thế là phân vân ??? đúng tầm chưa ?? Bây giờ thì định đổi dây tín hiệu Supra qua Nordost red down ( thấy giá USA rẽ quá ! nhưng model lạ quá ? ),,,,
Em thấy sức loa Castle Knight 4 có hạn, có vẻ anh ép nó quá rồi đó. Loa nầy bass sâu nhưng yếu, không ình ình như kiểu nhạc vàng, chơi nhạc trữ tình thì đủ bass. Bữa trước quên hỏi kỹ nguồn phát nhạc số của anh?.
“”vài ngày nữa ku Tuyền thông báo em mới tìm được dây nguồn bãi đều 3 dãi , " Bass chắc mềm xuống sâu mà không lùng bùng””A á á á em hết máu rồi anh ơi có hay thì cũng đừng nói em biết nha
Phân tích của Vinh đúng chính xác , hiện tại đang phù hợp với loại nhạc anh em mình nghe . Chỉ tại anh tò mò và hơi tham ..!!!
Hôm trước loay hoay cắm rút, thiếu mất đi 1 sợi dây nguồn. Lọ mọ đặt hàng bác Tuyền 2 sợi. Về cắm vào, vểnh tai lên nghe.......may quá, không nhận ra có thay đổi gì về âm thanh cả [emoji3]. Cơ bản là do em thích âm thanh em đã có nên nếu có thay đổi thì cũng hơi mệt. Đánh giá: dây đẹp, thi công đầu cắm đẹp, chất âm được giữ nguyên bản. Đánh giá là của em thôi ạ, tai em trâu lắm và thường nghe nhạc khi....đi ngủ [emoji3].
Nhân nói về xe đạp , anh kể chuyện này để thấy xe đạp sướng theo kiểu xe đạp , xe hơi thì sướng theo xe hơi . Chơi âm thanh cũng vậy . " Có cô gái nọ , chiều tối hay đem xe đạp ra tập thể dục . Điều đặc biệt là cô ấy không chạy ở đường nhựa mà thích chạy ở đường có ổ gà ??? . Mỗi lần xuống ổ gà là cô ấy cười mím môi , cắn răng một cái ???? Vài người chú ý thấy cô như vậy thì thắc mắc lắm ???!!!! Hôm đó cô đang mím môi cười khi xuống ổ gà thì cán phải hòn đá và bị té . Bấy giờ mọi người mới vở lẻ vì sao cô ấy thích chạy vào đường ổ gà ?! Xe đạp cô ấy không có yên "