Chả hiểu sao nghe xong cd nhã ca 5 , đến bài không giờ rồi , rõ ràng nghe câu nói " ngủ đi anh, ngủ đi anh " . Vậy mà em vẫn không ngủ nổi, có bác nào giống em , vẫn chưa ngủ?
Đúng là vất vả. Nhiều khi không giá trị với người khác nhưng với bản thân thì rất quan trọng. Thuốc ngủ mình làm riết nó muốn lờn,có lẻ chơi luôn hàng đá nghe nhạc cho nó máu lửa.
Em máu hifi quá , nhưng con người thích xê dịch . Nên có tiền cũng ko dám múc . Chỉ chơi loa công nghệ , bluetooth thôi cụ ah . Đỡ lách cách, bất tiện. Một khi đã múc thì cụ múc con thật ngon vào, đỡ hỏng hóc, sửa chữa mệt mỏi . Như e nếu chơi hifi đầu tư ít nhất tầm 100 củ thì nghe mới đủ đô.
Mình đang chơi không tính dây nhợ cũng gần 120 củ mà vẫn sổ mũi hắt hơi.đâu phải nhiều tiền là yên ổn với nó đâu.
Nghe các Bác nói mà E cảm thấy tủi thân cho E vì con nhà nghèo chưa có đk chơi theo các Bác, dàn của E tất tần tật cả dây nhợ chỉ có khoảng 35m thôi mà E phải cày trong 2 năm và tính luôn cả mượn bạn bè lúc mua nữa mà mua đồ second hand chứ với số tiền đó làm sao mua nổi đồ mới hả các Bác ơi, nhưng E vẫn cảm thấy hài lòng vì được thưởng thức âm nhạc đươc cảm nhận âm nhạc được nghe những giá trị do âm nhạc mang lại cho tâm hồn. E luôn tâm niệm những điều mà E đã đc nghe rằng : Phải biết hài lòng với những gì mình đang có và phấn đấu để đat được những gì mình mong muốn, hoặc là : hãy sử dụng giá trị vật đó mang lại chứ đừng suy nghĩ trị giá của nó.
Vungochai biết hài lòng là hay rồi. Chứ mình mà không biết dừng mà nhìn lên cũng tủi vậy. Hiện tại mình chỉ thích nghe nhạc thôi chứ máy móc đổi riết cũng vậy, chỉ tổ làm giàu cho con buôn.bây giờ mình không còn ngày không ngủ đêm không ăn về chất âm của bộ dàn nữa, chỉ khi có tiền nữa thì thích hiệu nào thì mua hiệu đó khỏi nghe thử, theo bản thân thấy rằng bộ dàn nào cũng hay,mỗi bộ có cái hay riêng của nó,quan trọng là người nghe thích cái gì .
Quan trọng là phải bế quan tỏa cảng thì mới làm thế được bác ạ. Như em đây mới đầu nghe nhạc bằng điện thoại với tai nghe theo máy, -> sau đó nâng cấp tai nghe chuyên nghe nhạc -> tiếp đến là mua bộ dàn mini cũng thuộc dạng đỉnh của lòng chào rồi. ■ tưởng thế đã là xong. Nhưng không, ... -> sau khi được nghe thứ âm nhạc tuyệt vời từ 1 bộ dàn dân dụng phát ra thì em lại phân vân và ... -> Lên tiếp bộ dàn dân dụng. -> nâng cấp amply cho hợp với loa, sau rồi cũng thay luôn cả loa. Hic, chưa kịp yên vị thì sau một lần được nghe một đôi loa toàn giải ghép với chiếc amply liền mâm than không biết thương hiệu gì nhưng chắc tuổi của nó cũng hơn tuổi mình rất nhiều mà nó hay không nhấc đít lên để đi về được bác ạ. -> Vậy là lại tiếp tục săn tìm, ... Kql: bế quan tỏa cảng thì chắc em chỉ đến bộ dàn mini là hết thôi bác nhỉ.
Hạnh phúc ta tìm thấy trên đường đi chứ đâu phải đích đến mà bác. (Ý kiến từ 1 mem đang trên bờ hố vôi :v)
đúng vậy sao, chúng ta cứ mải mê đi tìm cái đích cuối cùng, chưa biết đến hạnh phúc, nhưng khổ đau vì những lần chót dại trên con đường ấy thì rất nhiều.
Nói là vậy thui chứ chơi audio nó có nhiều cám dỗ lắm, nhìn thấy món đồ ưng ý mà có xiền trong túi không mua thì cứ cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình.
Em mất ngủ vì sau khi thay tụ nguồn cho ampli thì đèn nắn loé sáng mặc dù dùng tụ sau đèn chỉ 47uf ( đèn ez 81 cho phép tụ sau đèn nhỏ hơn 50uf) bác nào biết tại sao giúp với!!!!!!!!!!!!!! Nhé . Em bó tay rùi...ah