Tin nóng hổi ...Sau việc ở Mỹ người ta đã in khẩu súng từ máy in 3d và tại Anh cũng vừa in thành công mắt người cho người mù bằng máy in 3d . Hôm nay ở VNAV cũng đã in 3d ra 1 em amp đèn 845. Hiện đang chờ khô trong 24 tiếng sau đó sẽ cho chạy rotda nhé . Xin mời các bạn xem ảnh và đúng giờ Ngọ ngày mai đến Quảng trường Đông kinh nghĩa Thục để nghe amp đèn 845 này trình diễn . Lưu ý cần đến sớm vì sẽ không còn chỗ nếu đến muộn . Gửi các bạn 1 tấm ảnh amply 845 vừa mới được in xong còn nóng hổi và đang chạy rà ...
Like cho một Ampli thiết kế rất đẹp, kể ra mấy cái bóng phía trước lung linh nữa thì gợi cảm lắm. Bác inbox cho em cái đường link để đọc thêm nhé!
Đêm hôm qua 23 giờ Máy in 3d lại in ra cặp loa y hệt của bác AGV ( lưu ý bản quyền vẫn thuộc bác AGV )
Nghe chừng máy in này sản xuất ra nhiều sản phẩm đẹp quá bác... Nó túm hình bằng D700 in ra sản phẩm bằng công nghệ 3D thì còn gì bằng... Chẳng bù cho mình làm chưa nhanh cả sáng tới chiều mới chỉ làm được cho có hơn một con crown chạy thôi định đi xem amply 845 do công nghệ 3D hoàn thiện để tranh thủ học mót mà không kịp giờ..... Vậy là lại bị lạc hậu về công nghệ mất rồi.....
Vài năm trước con Người đẻ ra amply và Loa . Bây giờ máy in 3d đẻ ra Loa và Amp . 5 năm nữa nó sẽ đẻ ra người thật chứ ko phải mấy cô búp bê tình dục hiện đang bán đầy tại China . Bạn sẽ mãi lạc hậu về công nghệ thôi.
Lúc chiều ngẩn ngơ đi qua vườn hoa Đông kinh tiếc không đến xem sản phẩm mà bác nói đến bác Ariazeo ạ....
Đồ VNAV in 3D sao lại dùng thương hiệu của SUNVALLEY Ngày xưa em sống ở Hàng gai nhìn ra quảng trường này đấy
Ở đây bác Ariazeo nói máy in 3D in ra amply đèn 845 chứ có nói in ra đồ vnav đâu fb.... Còn ngày xưa mình cũng ở căn phòng ơ 12 đinh tiên hoàn nhìn được cả tháp rùa lẫn quảng trường này cơ...
Bác "bắt bẻ" em câu chữ ghê , chắc bác có "thiện cảm" với em Bác ở 12 Đinh Tiên Hoàng chắc biết Scandal của ông chủ nhà thuốc Cứu Thế
Giải thể là cái chắc . Itali vừa mở nhà thổ búp bê tình dục do máy in 3d in ra : gợi cảm vừa mát mẻ vừa nồng ấm như da thịt ngươì, rất đắt hàng nhé ...và nhà thổ người thực phải giải thể vì ế ! Bạn nên mua một cái máy in 3d để in ra dây cu roa , cần , mâm mới ...Khỏi phải nhận hàn gắn stylus , hay nắn cần nữa . Thích gì in ra cái đó ...Thương hiệu nào cũng in ra hết - Đẹp , nhanh , rẻ
Tuần trước em mới ngồi "tám" với một bác ở Hàng Bông (nhà gần công viên Cửa Nam). Bác này chơi fieldcoil ghép với VT25SE
Vậy là giờ bạn lại đang gặp một bác ở hàng Bông nữa nhưng nhà cách vườn hoa hàng Bông gần 700m cơ... Bác này chơi 845 thôi... Có duyên số với hàng Bông rồi...
Bác AGV thì em không biết nhưng bác AGC thì em cũng có “tám” vài lần với bác ấy (khi em về thăm quê và khi bác ấy vào TP. HCM), em cũng gặp cả bác syen nữa ạ
Bạn AGV Tôi cũng ko quen biết chỉ mượn Bạn ấy hình đôi loa thôi . Nghe đồn Bạn ấy trong bang kk >1 bang toàn cao thủ , cao nhân audi . Bạn My FB trước ở số bao nhiêu hàng Gai, có gần hiệu ảnh Tam Anh ko ? Tôi ở Hàng Bông ngã tư Phủ Doãn- Đường Thành . Cũng hay có công việc về Fiml Ảnh nên năm nào cũng vào SG vài lần . Mong có dịp được gặp Bạn cùng phố Hàng trên đất SG .
Bác Ariazeo thuộc hàng thất thập...... Nhưng đồ audio của bác ấy cũng là toàn loại nặng nề, chất lượng...... Như cục CD cũng khoảng 30kg... Hay con pow đèn cũng khoảng tầm 50kg thui.... Chưa kể bác ấy có hai cục pow bán dẫn classA nặng quá bác ấy phải kê dưới đất.... Có lần giúp bác Ariazeo bê cục pow đèn từ giá để xuống sàn nhà sau đó bê trở lại mà rồi mình và bác ấy tiêu thụ hết một thùng bia....
Trước em ở sát vách hiệu ảnh Tam Anh. Nó là 1 căn, bây giờ tách ra làm 2 căn rồi. Nó là nhà cũ của ông bà ngoại. Nhà Ông bà nội em ở Ngõ Bảo Khánh. Em sống chủ yếu ở Hàng Gai Rất vui được làm quen với bác Em sống bằng nghề F&B (Food & Beverage Manager). Audio với em chỉ là thú vui thôi bác, em chưa bao giờ kiếm tiền từ nó.
Rất vui khi được biết về Bạn . Tuổi thơ và thời thanh niên chắc tôi và bạn có thể đã gặp nhau trên những ngõ phố thân thương ấy. Hàng gai ,hàng Bông ,hàng hành...Bảo khánh , Thủy Tạ , ngõ Huyện , Nhà chung ...ÔI nhiều lắm . Giờ tôi ko còn ở đấy nữa . Nhà hàng Bông vẫn còn để cho thuê và lên ở Võng thị Tây Hồ . Cuộc sống thời xưa khó khăn...phải làm nhiều nghề để mưu sinh, nhưng dù có thiếu đói vẫn cố giữ cho mình một bộ dàn còi để nghe nhạc . Hẹn gặp Bạn một ngày gần tại SG hay khi nào Bạn trở về ...ngõ nhỏ phố nhỏ Bạn nhắn cho Tôi nhé . Tôi mê am Đèn và vẻ đẹp analog >Vì vậy rất thích Thiên nga đen một Desgin đẹp .
Trưng bầy gì đâu . Họ đang chuẩn bị làm tiêu tán âm , dựng lên ở Quảng trường này để cho dàn Đại giao hưởng này biểu diễn tối ngày 10/10 đấy