Lúc ít tiền mua ampli A&D và cặp loa Diton cỏ,mua về mở lên nghe không nổi nhưng phải khen hay cho vợ nó đỡ xót tiền.Sau cho thằng cháu nó ứ thèm nghe đành mang về quê bỏ ở đó cho đỡ tức .Sau này thấy A&D và Diaton là thấy ghét
em bầu cho esoteric CDP. đã từng sở hữu Eso x1, nghe thử dv50, X-03, tất cả đều gây thất vống với tiền bỏ ra. được mỗi ngoại hình.
Ngày trước em dùng cặp loa Bose 901 series VI từng nổi đình nổi đám, ghép với Pow CARVER Tfm 75, pre C19 - cũng là niềm mơ ước của nhiều người- lúc trước nghe hay vì lần đầu tiên bước chân vào "con đường tội lỗi" này. Vừa sở hữu chưa lâu đã phải bán vì thiếu tiền học phí và tiền đóng tiền nhà (thời bấy giờ được coi là Đại gia mới có, nó có thể nuôi được 1 sinh viên đến khi ra trường). Giờ đi làm thấy tiếc nên đăng, tìm mãi 5 năm mới đủ bộ về bây giờ nghe... thúi quá, chỉ để cho con bé nghe nhạc cho nó ăn bột thôi. Đúng là Bose chỉ dùng để KOK mà thui, chẳng nghe nhạc gì được. Chán.
Em cũng dính 1 cặp kèn gỗ của bác Hiên + củ jbl + phân tần jbl = bỏ thì tiếc tiền, để thì chật nhà, bán thi chả ai mua
Vợ bác dám gọi thế là không kính trọng bác rồi. Thế hoá ra thị bảo bác là lão buôn đồng nát à? Em trải qua không biết bao nhiêu đồ mình ghét rồi. Cách đây 20 năm mua đôi Whafedale sau nghe ghét quá, đi học bên Mẽo vác hẳn đôi ATC nặng vật vã, với bộ pow và pre McIntosh, vợ phải đi vay tiền gửi sang để mua, 4 thằng bạn vác hộ ra sân bay nó bảo em điên nặng tha của nợ này về VN, tiền phí quá cân mất 800 usd ( lại điên nữa), về VN nghe tiếng nặng như chì, thay đủ kiểu ampli không xong em bán tuốt. Sau dính em Avantgarde Duo phối không biết bao tiền cũng không hay được. Ghét nhất cái thằng ampli Preaux ghe tiếng tệ quá tệ, thế mà chúng nó cũng sản xuất. Giờ chơi LP em mới dỡ ghét đồ audio.
Có bằng chứng khoa học bẩu rằng vợ hay cằn nhằn là vợ tốt Còn trong cái món không ưng ý , có cái này mỗi lần nó cất giọng mới điên
Thằng thiết kế sản phẩm này nghĩ mình đang làm cassette bỏ túi , đây là sản phẩm của hãng Sony danh giá