Tên mặt hàng: Spatial M4 Turbo S Tình trạng, mô tả: Khá - Nobox Giá bán: 38.000.000 Khu vực: Q9 - HCM Điện thoại9o9o9265o Giao hàng: tại nhà Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: Đã có M3 Turbo S nên em gả M4 Turbo S. Nếu hi-end audio là một ngọn núi phải chinh phục với một ba lô nặng ịch trên lưng, thì với loa ván hở, các bác như được cởi bỏ mà thư thái leo cao. Không còn lo lắng cộng hưởng thùng làm méo âm, phòng nghe như là thùng loa nên tha hồ mod, damping các kiểu sao cho ưng tiếng nhất. Trăm ngàn lời nói không bằng một tối lắng nghe. Mời các bác qua nghe thử ở nhà em hoặc 3k shop Loa bị vết do siết ốc quá tay, như hình, không ảnh hưởng đến tiếng, mà có khi còn hay hơn chưa siết hoặc siết chưa tới. Loa 4 Ohm độ nhạy 93dB, mid treble đồng trục. Em ít nghe đt nên các bác vui lòng SMS hoặc Zalo ạ. Cảm ơn các bác.
Ơ các bác lại ko tin em rồi https://hometheaterreview.com/spatial-m3-turbo-s-floorstanding-speakers-reviewed/ https://darko.audio/2016/04/spatial-audio-factory-tour-hologram-m4-review/ https://www.google.com/amp/s/stevef...-premiere-review-the-spatial-hologram-m4/amp/
Spatial nó phản ánh trung thực chất lượng của thượng nguồn như nguồn phát, DAC ạ. So sánh giữa PrimaLuna với Schiit thì như giữa chiếc tivi cho màu sắc đẹp với chiếc tivi độ phân giải cao. Còn lại sẽ phụ thuộc vào đầu nguồn như bản nhạc, DAC. Một bản nhạc không bắt tai hay khô khan thì đi với PrimaLuna cho âm sắc tròn trĩnh, nhịp điệu rộng ràng tươi tắn hơn. Một bản nhạc phức tạp đa sắc thái, nhiều nhạc cụ thì qua Schiit sẽ đẩy độ phân giải lên đến cực hạn của số tiền đầu tư, để các bác có thể nghe ra được hết những lớp lang ẩn nấp trong ngóc ngách của bản nhạc một cách trung thực không thêm thắt. Tiếng của Spatial trung tính hơi thiên sáng, thông thường ghép với đèn sẽ làm mềm tiếng, tuy nhiên ghép vậy cũng sẽ làm yếu đi điểm mạnh nhất của Spatial là độ phân giải và không gian "Hologram", tiếng tròn hơn nhưng dải cao mất chi tiết dẫn đến hơi chói. Em nghiêng về ghép với Schiit để khai thác cho bằng hết điểm mạnh của 2 thương hiệu, những đoạn chói sáng trên sẽ thành "tơi nhuyễn" với sự góp sức của thượng nguồn DAC Yggdrasil đầu bảng Thô mộc đến cực hạn thành ra tinh tế, mềm đến cực hạn lại thành khô cứng ạ.
Nghe bác chủ phân tích đôi loa mà ngỡ đời là hư không, vạn vật như sương khói, hư hư, thực thực, thấy đc tính thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập... Anyway, nghe danh đồn đã lâu nhưng chắc cũng khó gặp để một lần thưởng thức, ngỡ gần mà hóa xa...
Hôm nào nhờ bác chủ qua thẩm âm giùm bộ B&O để em biết nâng cấp loại nào cho phù hợp, giờ em đang bị tẩu nên cũng loạn chưởng. Cụ chủ nhiều đồ nhiều thương hiệu mà ko bị chứng tỏ cao thủ. Cafe em có sẵn uống nhiêu chỉ bấm máy là bác chủ nhé.
Hihi, môn phái của bác là dùng "Lifestyle thần chưởng" ko phải sở trường của em nên ko dám xàm ngôn ạ. Môn này mà bác nhiều đồ là chuẩn bị đào tẩu sang "Hi-end thần công" rồi. Bác nên sớm truyền thụ lại hết cho em rồi lên núi luyện công thoai. Chúc bác ko phải gặp Nhạc Bất Quần mà gặp Quách Tĩnh hehe. Em đang trên đường hạ sơn để bái kiến "Music cô cô" đây