Cái pre audio research của em mấy hôm nay làm sao phải 10 phút nó mới bắt đầu hát, trước ngoan lắm chỉ khoảng 2 phút thôi ạ. Không biết đó là bệnh gì các bác nhỉ.
Tụ hoặc drive transistor của mạch điều khiển rơ le xuống cấp, đem thợ thay cái tương đương là hết bệnh
Lão hoá rồi, bác cho đi Dưỡng lão thôi! Kiếm đồ Trẻ, nhìn là phê, tụt là mê, cắm vào rồi chat muốn rút ra.
Vâng, em cũng nghĩ vậy, hôm nay thì nó câm hẳn, để cả tiếng đồng hồ, nó sáng đèn lên được 1 chữ là tịt luôn,bực mình thật, cả ngày ở nhà không được nghe nhạc, bực mình thật. Vác con pre từ Hà Đông xuống tận Trương Định để sửa đi đi về về ngại thật.