Cảm ơn bác Thắng nhiều ạ, bác bán hàng mà cứ giục dã người khác ầm ầm. Ai dè người ta lái xe mà cứ gọi rầm rầm. Thấy người ta tắt máy ko nghe, nhắn lại luôn là đợi chút thì .... phải biết phép lịch sự tối thiểu của người có văn hoá chứ bác !!! Còn bác nhắn tin kiểu đó em chả buồn trả lời mua hay ko
Bác nói trách nghiệm giữa em với bác nghe còn dc, bác bán chân loa của bác thì ảnh hưởng gì tới cộng đồng. Bác giải thíc hộ em phát... là ảnh hưởng gì đến cộng đồng ??? :"))
Cậu ko nhận ra hoặc cậu ko hiểu, tôi bán chân loa, cậu hỏi mua, tất nhiên thuận mua vừa bán chẳng ai ép ai cả. Trong lúc cậu hỏi cũng nhiều người hỏi, nếu cậu ko mua cậu cũng trả lời để các anh em khác mua và tôi cũng cần bán, ko mua cũng ko sao, nếu cậu trả lời rứt điểm là ko mua thì tốt cho tôi và cho các anh em khác. Với tôi đó là trách nhiệm
Và em xin nhắc bác một điều bán hàng thì nên thoải mái chút đi, hẹn hò thời gian nên chuẩn mực dăm ba bẩy lần chả thể đến xem được cái đôi loa 11v2 thần thánh của bác. Chứ bác cũng giao lưu hỏi mua hàng của e rồi nên e thấy cũng ko vừa lòng cho lắm( vì bác trả giá bèo quá, trong khi bác bán thì.....chắc ai cũng biết) . Nhân đây có bác nào từng giao lưu bác Thắng thì ai cũng rõ rồi !!! Cuối cùng em xin chốt lại là chân thành cảm ơn bác, em xin rút kinh nghiệm sâu sắc để trưởng thành hơn ko trẻ con nữa Bác là đàn anh, cây đa cây đề trong diễn đàn thì mong rộng lượng ko chấp thằng trẻ con này ! Thế có dc ko bác :")
Cậu tự gọi cho tôi, tôi có bắt cậu hỏi giá hay mua bán gì với cậu đâu. Cậu lái xe là việc của cậu. Cậu là người có văn hoá thì cậu tự hiểu thôi, mua bán là tự nguyện có ai ép cậu phải hỏi giá rồi đòi chốt giá rồi gọi ko nghe máy, nt ko trả lời
Vâng em nhận lỗi với bác vụ này, thế bác tính sao vụ bác hẹn đến xem đôi 11v2 dăm ba bẩy lượt kêu bận, hẹn được đến ngày xong lại ko dc ? Thế bác cư xử thế là gì hả bác? " trẻ lớn " ah . Còn em rất lịch sự xin lỗi bác đàng hoàng, rút kinh nghiệm... bác còn muốn đưa câu chuyện đến đâu nữa ?
Cậu nói mà ko nghĩ, thuận mua vừa bán, vui thì giao lưu, ko vui cũng chẳng sao. Tôi ko phải người buôn, đồ tôi cần bán ai thích thì mua giá chỉ có vậy. Tôi chẳng hiểu cậu nói về sự “thoải mái một chút” nghĩa là gì ? ! Hay mỗi mình cậu ko thoải mái, tôi vẫn thấy anh em mua nhiệt tình khi tôi đăng bán. Đây cậu xem đi để ko bị trẻ con
Với em không nhắn tin và nghe điện khi lái xe là : 1/ An Toàn cho bản thân 2/ Chấp hành luật giao thông 3/ Trách nhiệm với cộng đồng Nên em nghĩ trách nhiệm cộng đồng của bác nó ko được xếp ngang hàng với trách nhiệm của em ! Người ta không mua chân loa chả ảnh hưởng tính mạng ai còn em phải lái xe cẩn thận để ko gây nguy hiểm người tham gia giao thông Ngoài lề tý, không biết bác xưa học lái xe thầy giáo có dậy bác thế ko ?
Em có áp đặt bác là người buôn đâu mà bác cứ nhắc câu này nhỉ, em tin có nhiều người chả thoải mái bác đâu. Chẳng qua họ ko dám dũng cảm mà nói thôi, thật ra là người ta ko "buồn"( chính xác là ko thè*) nói. Thôi tóm lại em xin lỗi rồi, bác có nhận ko thì tuỳ bác nói nữa bác thành trẻ con như em đấy :") Bác độc thoại tiếp nhé ! Chào bác Thắng :")