Hàng nhà em đây, em ko có ý chém hay làm gì bài bán bác đâu ạ. Em ko mua nên cũng ko cần làm màu. Loa em đang chơi [emoji106]
ok bác. em cũng không thích tranh luận nhiều, nhưng thấy ý kiến của nhiều bác nghe ngứa tai quá phải lên tiếng
Em cũng chỉ góp ý thôi, giá cae cũng theo thị trường. Nhiều khi bán đắt quá cũng có nhiều cm góp ý. Mong bác bớt tự ái để ae vui vẻ thôi ạ
ok Bác, em cũng nói lên quan điểm mình thôi, nhưng bác có thể tham khảo một số anh em kinh doanh loa màng gỗ trên thị trường giá con này, Model: Victor wd90 thì bác sẽ biết giá em bán có quá đáng hay không nhé, và e đã chủ động đóng mở ngoặc là có fix vui vẻ, cần bán thì fix 3 4 tr cho một con loa là quá bình thường, góp ý khác với bởn cợt.
Thay vì fix 3-4tr thì ngay từ đầu bác chủ đưa ra giá hợp lý đi thì ae đâu ý kiến, bác cũng muốn chăn gà nữa nên mới thế. Ae diễn đàn cần lên tiếng để tránh bị mua hớ.
Em cảm ơn ý kiến của bác ( nếu là góp ý chân thành) E tính stop tranh luận lại rồi, vô bổ làm trò cười cho thiên hạ. Tuy nhiên comment của bác thấy chủ quan và khá vô duyên mất nết quá nên em phải phải hót tiếp. Thứ 1: E khẳng định với bác, em k có thích chăn gà, e chỉ thích chăn rau, và ăn rau. Trên Vnav rất nhiều anh em gạo cội, cao thủ, em k có ý định lên đây chăn gà đâu bác, chăn thì chăn cái khác, chăn cho lớn chứ cặp loa cỏ này mà bác bảo em chăn thì em cũng chịu. Giá như thế nào là hợp lý đây? e đăng bán có ghi rõ là có fix cho ai vui vẻ, loa là loa của em e là ng định giá, tuy có thể bác thấy cao, nhưng nó cao ở mức quá đáng ko, và thiện chí của ng bán nó như thế nào! Ai có thiện chí mua thì sẽ hiểu e bán nó như thế nào! Chỉ dựa vào cái giá đăng một đôi loa cỏ có fix mà bác nhận định vấn đề một cách hèn hạ, đạp người khác xuống thế thì e thấy con người bác cũng cùi lắm. Trong mua bán, thương lái họ đăng giá cao gấp đôi giá thị trường xong họ để cái bảng sale off 50%, k lẻ họ lừa đảo, ba trợn hả bác. Thứ 2: E Đồng tình với bác ae lên tiếng để tốt cho cộng đồng, tuy nhiên e thấy mấy bác toàn mõm. E k ghi nhận. Vô chém luyên thuyên, đùa cợt chả ra làm sao. Thứ 3: E muốn stop tại đây. Loa thì em cũng đã bán rồi. E thật sự hãi.