mời các bạn yêu nhạc Paul ghé thăm CLB tại: http://360.yahoo.com/mauriat.vnfc hoặc http://360.yahoo.com/love_is_still_blueee cảm ơn các bạn!
Hay quá Có bác nào nghe ban Sài gòn Paul chưa ? Chất ngẫu hứng, phiêu lãng hằn sâu trong các tiết tấu của nhạc công thời đó, văn em kém lắm không nói hết được nên lời, các bác nghe bản đúc sẽ thấy ngay.
Ậy các bác lại gãi đúng chỗ ngứa em rồi. Paul Mauriate là thần tượng của em đã trên 25 năm. Tiếc rằng ổng vừa mới lăn quay thế mới buồn!!!
Chào các bác, em cũng là 1 fan của Paul đó ạ. Nhạc của Paul mang những bản sắc riêng và phong cách riêng mà không phải nhóm nhạc nào cũng có dược. Hòa âm rất gọn gàng dứt khoát không màu mè hay cường điệu, nhạc công biểu diễn ( đánh ) rất chính xác giai điệu ( chắc là nhờ tài chỉ huy của Paul ấy chăng ) mà đặc biệt vẫn giữ được độ ngọt ngào và hồn nhạc vốn có của nhạc phẩm, đặc biệt các bài classic...và còn nhiều nhiều nữa mà em không giải thích được... Vài dòng đến các fan của Paul.
em nhớ nhất là world cup năm nào cứ nghe 1 bài của PAUL đi lùng sang cho bằng đựoc . thời đÓ chỉ nhớ sang ở kios dọc đường NGUYỄN HUỆ
Nhờ Paul Mauriat mà em bướt vào thế giới nhạc cổ điển. Những bài classic được ông hòa âm lại rất dễ nghe, nhất là những bài vui tươi của Rossini, Mozart... giúp cho âm nhạc cổ điển gần gũi hơn với mọi người, những người vừa bắt đầu nghe nhạc cổ điển.
Nhạc của Paul sang trọng và quyến rũ , em khoái nhất dàn đàn dây của Paul. Đẳng cấp rất cao. Nói thật là rất thiệt thòi nếu không chiêm nghiệm Paut Mariat
Đó là Mexico 86. Tiếc rằng album có bài này là 1 album rất hiếm của Paul Mauriat. Em cũng đang đi tìm lại album CD này đây. Khi xưa có cơ hội mua thì không có tiền. Bây giờ thì nhà phát hành đã những sx CD này đã mấy năm về trước nên bây giờ khó kiếm lắm.
Tài của Pual là âm nhạc cổ điển do ông chuyển soạn không làm mất lòng những người cổ điển chính thống và còn làm những người ngoại đạo biết đến nhạc cổ điển. Ô quy tụ nhiều nhạc công trên khắp Thế Giới nên kho nhạc của ô phong phú tính đa văn hoá. Đĩa vinyl Pual e sưu tầm cũng đc gần trăm cái, hôm trc gặp 1 ô người Hàn Quốc đem bán cả đống đĩa cổ điển trong đó có 10 bộ Pual mỗi bộ 2 đĩa sản xuất tại Hàn, toàn tiếng Hàn trông lạ quá, chắc Philips kí hợp đồng cho phát hành.
Nhạc này em nghe cứ phều phào không vào. Khoái mỗi con ngựa của Tuấn Anh - hợp ghê nhẩy maungo, giờ mới biết sao cứ thích FE.
Love Is Blue Words & Music by Pierre Cour & Andre Popp English lyric by Brian Blackburn Recorded by Paul Mauriat, 1968 Intro: Blue, blue, my world is blue; Blue is my world now I'm without you; Gray, gray, my life is gray; Cold is my heart since you went away. Red, red, my eyes are red Crying for you alone in my bed Green, green, my jealous heart I doubted you and now we're apart Bridge: When we met how the bright sun shone Then love died, now the rainbow is gone Repeat Intro: Black, black, the nights I've known Longing for you so lost and alone Blue, blue, my world is blue; Blue is my world now I'm without you. *Competing versions of this song also charted -- including one each by Andy Williams, and Williams' wife, Claudine Longet (#71); another one, by Al Martino also reached the top 100(#57). Mauriat's instrumental version was #1 for 5 weeks, and was voted the #12 song of the 1960-1969 Rock Era. :arrow: Blue là xanh hay là đau khổ vậy các bác, em nghe bài dịch lời Việt thấy chối tai wá: Ngát xanh, xanh như khung trời Tình yêu màu xanh lúc em đã yêu rồi Ấm êm trong đôi tay người Đời bao hồng say khi môi hồng tìm môi Ngát xanh khi em bên chàng Tình yêu màu xanh vuốt ve trái tim buồn Đã qua đi cơn mê chiều Mùa xuân vừa sang trong lòng người mình yêu Tưởng tình ta êm đềm giòng suối mơ Như nắng lên tình mong manh như đại dương Nhớ thương đôi vai rã rời Tình đâu còn xanh ngát xanh mắt em cười Tháng năm qua trong âm thầm Đừng yêu đời em trong cơn sầu ngàn năm Xám đen như đêm đông dài Tình sao màu đen lúc anh đã đi rồi Khóc lên cho vơi u hoài Trời mưa ngoài kia hay giọt lệ sầu rơi Gió ơi ru chi cơn buồn Tình yêu dở dang gẫy đôi cánh thiên thần Xót xa khi đôi tay rời Tình mang màu tang trong chiều vào hồn em Rồi một hôm khi người về lối xưa Nghe ngỡ ngang, tình say xưa vui đại dương Ngát xanh, xanh như trăng thề Tình em lại xanh lúc anh đã quay về Cánh tay yêu đương vỗ về Nụ hôn nở hoa hay giọt lệ sầu ngả nghiêng
ây dà.. thú thiệt dân mê âm thanh mà không nghe qua Paul thì cũng là một thiếu sót lớn các bác ạh, nhất là các đĩa Paul thập niên 60 & đầu 70, bây giờ bác nào mà còn mấy đĩa vinyl đó cứ nghe lại không thể chê vào đâu được, với những người yêu cái chất âm "mộc" tự nhiên ấm áp vô cùng, dàn Paul của thập niên 60 không hoành tráng, chủ đạo vẫn là dàn đàn dây & kèn đồng cộng với piano, bass, trống. Các bản thu rõ, tiếng rời, stereo có chiều sâu, tạo được không gian âm nhạc. Hãy nghe thử 2 albums em đăng trên CLB (http://360.yahoo.com/mauriat.vnfc)
Hiện nay cả làng em đang nghe Paul đấy ạ.Khổ thân em phải copy mòn cả máy.Thứ 7,Cn đi nhà nào trong làng cũng bật Paul. Bác nào muốn nghe Paul uống cafe bên bờ biển thì xuống làng em nhé.
nhìn băng của bác em lại nhớ lại ngày xưa. lần đầu tiên em nghe Paul Mauriat là bằng cái Sony Walkman của con em cho, cái băng ông bác làm ở sứ quán Thụy điển mang về. đêm nào cũng nằm nghe cái băng này. thực sự đến giờ em vẫn chưa quên cảm giác đó, cảm giác mà đến giờ vẫn chưa thấy lại 1 lần. cũng lâu lắm rồi, từ cái thời đó, em kô nghe Paul nữa. chắc em sẽ phải đi lùng lại mấy cái đĩa của Paul để nghe tiếp. giữ luôn sau này cho con nghe . bác nào có mấy đĩa của Paul Mauriat kô ạ? cho em copy được kô a? cảm ơn các bác.
Em có mấy đĩa DVD ghi chương trình biểu diễn của Paul Mauriat, nghe và xem cũng thích, chỉ phải cái tội âm thanh ghi kô được hay lắm, bác có muốn copy đĩa DVD kỏ em ở SG
nếu mà bác nhớ được tên vài bản nhạc trong cuốn băng đó thì có khả năng tôi sẽ giúp bác tìm về ngày xưa được :wink:
thực tình em hồi đó em học lớp 3, hay lớp 4 gì đó thôi. nói ra xấu hổ, lúc đó tiếng anh của em thì chỉ biết helo, gutbai thôi, trình độ đâu mà đọc mấy cái tên bài hát đấy chứ. có đúng 1 điều em nhớ được là trên vỏ của đĩa, có hình 1 cô gái rất xinh . ngoài ra chấm hêt. từ lúc em mất cái walkman đó, cho đến giờ, chưa 1 lần em nghe lại Paul nữa. tự dưng vào đây topic này, tự nhiên cảm xúc lại dâng trào. có lẽ em xin được đến thăm các bác trong 1 ngày gần đây
thế từ lớp 3-4 tới giờ là mấy năm rồi bác? nếu bác nhớ chính xác năm nào thì biên độ tìm kiếm sẽ thu nhỏ được nhiều , Paul có quá nhiều album hình cô gái đẹp :lol:
http://covers.allofmp3.com/covers/p/pau ... /cover.jpg : forbidden, kô xem được bác ơi. album này cùng năm sinh với em, năm em lớp 4 khoảng 1994,1995 gì đó bác ạ. các bác nhiệt tình quá, làm em kô biết nói gì cả. cảm ơn các bác rất nhiều. @Aries: nhìn cái list đấy mà thèm,nhưng toàn mấy chục đô chưa tính ship+tax bác ơi. Sv như em chắc phải đợi chục năm nữa, đi làm như các bác mới có tiền mua được . cảm ơn bác nhiều.