Tên mặt hàng:Loa D590 Tình trạng, mô tả:Rất đẹp Giá bán:18000000 Khu vực: Gò vấp Điện thoại:0938khong31366 Giao hàng: tại nhà Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: Bán hoặc trao đổi với loa B&W 604s3... Rao hộ ông anh ở tỉnh, loa này ông mua để bày pk là chính. Chính tay mình là người đi chọn mua giúp ổng hồi xưa nên cam kết loa nguyên bản và còn rất đẹp, xuất xứ Đan Mạch. Loa đang còn ở tỉnh, anh em nào quan tâm xin hẹn cuối tuần đến nhà mình ở gò vấp xem thực tế, cảm ơn.
Ko hiểu bạn nói với ý gì... Nhưng dù là ý gì thì bạn cũng là người không đáng để đôi co ở đây P/s: xin lỗi anh chủ topic vì những bài vớ vẫn như thế này.
Cặp này xuất xứ Loa có tem nhãn in ấn rỏ ràng mình mới rao như vậy, bác có cao kiến gì hơn xin chỉ giáo ạ. Đã có hình tối về sẽ up cho các bác xem. Tks
Cảm ơn anh đã quan tâm tới chủ đề. Anh em tranh luận để vạch ra chân lý thì mình sẳn lòng hoan nghênh anh không việc gì phải ngại. Tks
Bác chủ tối về cho cái hình Made in Denmark đi cho anh em đỡ phải tranh luận mất thời gian. Chúc người quen bác chủ bán nhanh !
Bác @thanhtien hỏi 1 câu hết sức bình thường, ko hiểu vì sao mà bị bạn as soon as possible mắng bác ấy là "người không đáng" nhể?
jamo thì chắc chắn nguyên quán là DM rồi...các bác tranh luận chi cho mất đoàn kết....anh em mình cũng có người nguyên quán a đẻ nơi b âu đó cũng bình thường mà
Trước em tìm cặp này mỏi mắt thì lòi ra 1 người coa bán. Cơ mà hàng china về sau này. Giờ ổn định hệ thống rồi thì lại gặp cụ bán....tiếc quá đi !
Bạn thấy bình thường...nhưng người khác thấy 'không bình thường" thì có vấn đề gì không? Nhìn thoáng qua..là nhìn thế nào? Nên suy nghĩ trước khi hỏi bạn ah.
Loa đã chốt bán nhanh gọn cho một Audiophile trên diễn đàn này. Cảm ơn AE đã chia sẻ, xin phép đóng topic ở đây.
Em là người đã liên hệ ngay lần đầu khi bác chủ đăng, bác chủ đồng ý bán và em đặt cọc tiền ngay trong buổi tối (vì sáng hôm sau phải về quê nên ko lấy luôn dc). Tiền cũng ko kỳ kèo mặc cả, bác chủ ok ngon lành. Đến khi em ở quê vào, thì bác chủ hủy kèo. Nói qua nói lại vẫn nhất quyết hủy để trả lại tiền. Bây giờ lại bán tiếp.......chả hiểu nổi.
Mình cũng có liên hệ để mua nhưng kg thành công, nói đã bán, giờ lại "lôi lên bán" thấy cũng hơi khó hiểu???Hay do ngại bán cho dân Gò Vấp!?!
Mình chẳng ngại gì bác nhé, còn bác Mạnh rất rỏ vì sao tôi không bán tại thời điểm đó nên tôi không cần giải thích gì thêm với mọi người. Hôm nay tôi bán vẫn giá như đã từng đăng trước đây. Hoan nghênh các bác muốn mua đến xem trực tiếp.
Nói về lý do, em nhắc lại để các bác khác hiểu. Bác chủ hủy kèo là vì loa này bác chủ bán dùm cho một người khác, bác kia quyết định chở loa đến nhà cho bác chủ nhờ bán rồi lại "tha thiết" muốn giữ lại (theo lời bác chủ nói). Chả hiểu tha thiết thế nào, mới hơn 1 tháng lại đổi ý rồi. Note: cặp loa này tại thời điểm em xem thì còn đẹp, hàng Đan Mạch. Bác nào thích thì mua cũng tốt. Em chỉ lưu ý cách giao dịch với bác chủ để tránh mất lòng về sau.
Dù lý do gì, có chính đáng thì cũng tránh thay đổi tới lui. Kiểu gì cũng gây phiền hà tới ng khác. Hy vọng lần này có bác nào có duyên với em nó