Khổ thật...E đùa tý cho dzui thôi ạh!!!Mà E củng kết ẻm thật.Nếu đủ duyên thì được thui chứ có gì đâu nào!Ủn giúp Bác chủ cái nửa này!
Các bác cứ lo xa HN - SG, trong khi 2 miền đã thống nhất từ lâu. Đôi này made in UK, được ship về HN, khoảng cách địa lý có mà xa gần gấp đôi HN - SG ấy chứ.
Mấy bác cứ đùa...e mừ có ciền làm gì tới lượt mấy bác! 4 đôi loa cỏ của e..chỉ duy nhứt 1 đôi là saigon...còn 3 đôi còn lại là Hải Phòng, Đà Lạt, Vũ Tàu...e ở saigon!
Đôi loa của bác chủ đi nửa vòng trái đất về VN vẫn ngon lành cành đào, hót hay dáng đẹp. Các bác ở xa chưa đủ độ máu thôi.
có thể các cụ ấy còn hơi lăn tăn, hoặc lo lắng hàng có vấn đề, e chưa giao lưu với cụ chủ bao giờ nhưng phải nói bác chủ đã bán rất nhiều hàng trên đây rồi, đều là hàng xuất xắc. Lên mua cứ yên tâm mà dùng
Hê hê thank các cụ nói đỡ. Mà em chỉ bán tại nhà thôi. Bình thường e vẫn ship mà năm nay năm hạn của em nên công việc nó ko đc thuận lợi. Và bản thân em năm nay cũng ko dám nhận mua đồ ebay or audiogon hộ các cụ. Vì vậy em chỉ bán tại nhà nhằm giảm thiểu rủi ro cho nó qua nốt cái năm nay .
Vâng mỗi lần ship cái gì là đau tim lắm cụ ạ . chỉ thở phào khi các cụ xác nhận hàng đã nhận nguyên vẹn
Sao cụ giống em thế, ship cái gì trên VNAV em cũng canh xem chủ nhận được chưa, ok kg. Mệt thấy mịa luôn Thân chào!
Hôm trước em ship cặp loa bookself từ SG về đến nơi khui ra thì thấy nó rớt 2 củ loa ra ngoài luôn! gặm 1 cục ức to đùng và huề cả làng vì tụi vận chuyển nó bảo do không mua bảo hiểm trớt quớc
Em ở HN mà toàn có duyên với các bác trong SG nên toàn phải ship từ SG ra HN. Em ship của Kerry thấy rất ổn (chưa thất vọng lần nào)