Hết tuổi chơi máy to em thanh lý: 1. Máy ảnh Nikon D90 đang lắp Len 18-200. Giá bán cả bộ 9.8 triệu. Máy được tặng bởi Sếp em mua từ Nhật. Giấy tờ, đĩa còn nguyên đủ. Mọi thứ đều mua mới tinh và xách từ Nhật về. Ống kính đủ các dải nên các bác chụp từ kiến ruồi đến phim sex nhà hàng xóm vô tư. Em chụp rất ít toàn để tủ chống ẩm vì mấy năm nay nghiện Leica. Khuyến mại thêm: UV cho Len; 2Pin sơ cua chính hãng; Bao da chính hãng, Balo xách tay Samsonai thì phải ( e ko dùng nên chả nhớ chính xác); thẻ thớ 32G e còn chưa chụp hết phân nửa; chân máy loại to e cũng mua xong chưa sài; thêm thẻ Micro 6G như hình. 2. Máy cổ để trên nóc loa deco thì hết thuốc. Bác nào lấy món này e khuyến mại thêm cái nữa là máy canon cùng 2 ống len. Giá em bán 2.89 triệu. Em vẫn là Linh. Số da lô hà nội: 0912. 333. 566. Em ko mặc cả nên bác nào mua thì e sẽ ra lộc lấy may. P/s: bác nào có con leica còi muốn đổi gió thì đổi chác cho vui ạ.
Cảm ơn bác. Đúng là những con máy này là sự lựa chọn số một. Thời đó vừa được chụp chất lượng cao, vừa có quay video hd là mơ ước rồi.
Lựa chọn số 1 những năm 2010-2011 thôi bác. E chơi máy ảnh và dịch vụ ảnh cũng đã được 5 năm rồi. D90 giờ rớt giá thê thảm. À 5D mark III em đang dùng còn rớt 30% trong vòng 1 năm cơ
Trước em cũng chơi qua mấy dòng máy ảnh của Nikon, Canon, Kodak. Phải công nhận là rớt giá thê thảm. Chỉ có Leica là giữ giá nhất, có khi bán lại còn lại còn cao hơn khi mua (1 số dòng cổ và hiếm). Giờ smartphone làm tốt việc chụp ảnh quá nên máy ảnh gần như ít ai quan tâm. )
"Mạng nghe nhìn Việt Nam". Cá nhân em tự cảm thấy phần " nhìn " của mình đã đủ rồi, phần nghe vẫn còn A ma tơ quá, giá có cụ nào gần gần bổ túc cho em ít kiến thức nhỉ, hay có cụ nào thích phần "nhìn" thì cùng giao lưu với em đi....
Chụp bằng điện thoại nó cũng giống như nghe nhạc từ bộ Home Theather, còn chụp bằng đồ này là sang hệ audiophile rồi. E ko dám bàn đồ nào hay hơn đồ nào. Tks bác.
Em có cái nắp pin Canon mới tinh hàng xịn. Bác nào cần e tặng nhé. Trước đây mà rơi mất đi mua là bị chém cũng ghê lắm ạ.
Vãi thật, các cụ nào ngày xưa thích hầm hồ cắm Grip chắc cần cái này lắm đấy, Tiện thể em có dây đeo máy ảnh, thẻ nhớ, trigger, flash... Cụ nào qua giao lưu em tặng.... hoặc bán tùy món ạ
Thằng kon e nó mua lại cái máy của bố để đi chụp gái rồi. Nên chỉ còn chiếc máy ảnh cổ bày deco và đồ tặng thôi các bác nhé.