HN - SÁCH (Bút ký, Tiểu thuyết Văn học)

Discussion in 'Chợ vỉa hè' started by hungtoet, 2/3/20.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Tên mặt hàng: Sách Văn học
    Tình trạng, mô tả: Mới
    Giá bán: 160k
    Khu vực: Hà Nội
    Điện thoại: o944 hai hai hai hai 89.
    Giao hàng: Hà Nội hoặc free ship.

    Em đặt dư cho đủ đơn hàng nên thừa. Xin giao lưu 2 cuốn sách, tình trạng sách như mới. Cuốn Quảng Trị 1972 bìa cứng, gáy khâu chỉ, giấy trắng rất đẹp và mới. Cuốn Tạ Duy Anh bìa mềm, có áo bọc ngoài, áo bị sờn 1 chút xíu phía trên do khâu bảo quản sách lưu kho không tốt (em mua đã bị như vậy), không ảnh hưởng đến bìa và trang sách, giấy trắng in đẹp. Xem ảnh em đính kèm theo..
    Em bán combo cả 2 cuốn giá 160.000₫. Ưu tiên lấy trực tiếp, nếu phải gửi sách em sẽ bọc gói cẩn thận và sẽ chịu cước gửi bưu điện (free ship).
    Em tên Hưng, Ba Đình, Hà Nội.
    Điện thoại: o944 hai hai hai hai 89 (zalo, nhắn tin, gọi điện nếu cần thêm thông tin về tình trạng sách)

    Thông tin thêm giới thiệu sách:
    1. Quảng Trị 1972 (Nguyễn Quang Vinh) là một cuốn sách hấp dẫn từ đầu chí cuối.
    Tác giả không phải là một nhà văn chuyên nghiệp. Anh là một chiến sĩ trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
    Là cuốn hồi ức của một người lính, kể về một đoạn đời ngắn nhưng đáng ghi nhớ nhất ở Mặt trận Quảng Trị, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng ác liệt. Ở đó, cái sống và cái chết tranh chấp nhau từng giây một. Ở đó, trắng đen rõ rệt. Trần trụi sự thật. Trần trụi bản năng và mọi khía cạnh con người. Tất cả được phơi bày hết, phơi bày đến tận cùng cái tốt và cái xấu; dũng cảm và hèn nhát; nhân đạo và nhẫn tâm; cao cả và thấp hèn; có lý và phi lý...
    Quảng Trị năm 1972 là đất của bom pháo và chết chóc. Ðụng vào đâu cũng thấy xác chết, cả ta lẫn địch. Tiểu đoàn 3 của anh đã hai lần bị xóa sổ trong vòng ba tháng. Chỉ có tinh thần chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ là không chết. Trích một đoạn Nguyễn Quang Vinh viết về những người lính trẻ: "Từ cửa hầm đối diện, Lâm Thành xả một tràng AK hạ gục tên địch vừa bắn Chí Thành. Nhưng lúc này bốn bề đều có địch. Hai chiến sĩ trẻ của C11, là Lâm Thành và Tường "Hải Phòng", đã dựa lưng vào nhau, chĩa súng AK ra hai phía bắn như điên. Mặc cho máu đang ròng chảy trên mặt một người và máu thấm đẫm vạt sườn người kia, hai anh vẫn bắn không ngừng, bắn mãi... Cách đó khoảng 100m, Tiểu đội trưởng Quế "Khương Trung" mang khẩu DKZ82 ra định lắp vào giá súng, nhưng không kịp. Thấy xe tăng địch đang rầm rầm xông đến, Quế hô chiến sĩ Quỳnh "Thái Bình" đem đạn ra ngay, nạp vào súng. Rồi không cần giá súng, Quế vác nòng khẩu DKZ82 lên vai, nhằm thẳng chiếc M48 đang chạy xế trước mặt bóp cò. Một quầng lửa da cam cùng tiếng nổ chói óc vang lên, chiếc xe tăng bốc cháy ngùn ngụt, không một tên địch nào sống sót"...
    Mọi sự thật của chiến tranh đều được phơi bày một cách trần trụi. Cả dũng cảm và hèn nhát. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã thoái lui, không đập bệnh cũng đảo ngũ. Nhưng trên tất cả là bản anh hùng ca của tuổi trẻ, từ bộ đội chủ lực đến giao liên, du kích. Tác giả, trong hoàn cảnh cụ thể của mình đã có những trang viết xúc động, rất đáng tự hào về tuổi trẻ Hà Nội trong những ngày kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó có chính tác giả.

    2. Đi tìm nhân vật (Tạ Duy Anh) là một tác phẩm tiểu thuyết hư cấu với những sự việc diễn biến trong một thời gian và ở một không gian hoàn toàn không xác định. Tác phẩm mở đầu bằng ý đồ của một nhân vật muốn thu góp từ các nhân chứng những sự việc liên quan tới một vụ án mạng vừa xẩy ra. Cuộc truy tầm thủ phạm đâm chết một thằng bé đánh giầy vô danh vất vưởng bên hè phố trở thành cuộc truy tầm thủ phạm bóp chết cuộc sống của con người trong cái thời đại vẫn được biểu dương là thời đại của ánh sáng trí tuệ hiện nay. Tác giả dẫn người đọc bước vào một cuộc sống ngột ngạt, nhầy nhụa và nhố nhăng, trong đó con người luôn bị buộc phải đứng trước lựa chọn duy nhất: Bán linh hồn để giữ thể xác hoặc ngược lại. Bản năng ham sống đã đẩy con người tới thế sẵn sàng chối bỏ chính linh hồn mình và từ đó mọi nhơ nhuốc, mọi sa đoạ đã trở thành những hình ảnh huy hoàng được tô vẽ bằng các màu sắc rực rỡ nhất do thuộc tính dối trá, gian ác và đê tiện vẫn tiềm ẩn nơi mỗi con người. Quá trình vong thân vì sợ hãi, vì xxx dốt đã biến con người từ nạn nhân thành nạn nhân của chính mình.
    Bốn nhân vật chính trong truyện là: Chu Quý nhà báo; tiến sĩ N một trí thức có danh vị trong xã hội đương thời; ông Trần Bân nhà văn và Thảo Miên, một cô gái gọi hạng sang. Cũng cần kể tới một nhân vật không diện mạo, không danh tính được gọi tên là “hắn”,là bóng đêm, là sự ác, trùm lấp toàn bộ những sự kiện và những nhân vật trong tác phẩm..
    Xin cảnh báo trước, có thể các bác sẽ vất vả với cuốn sách này. Vẫn đầy tính tự phản chiếu, các nhân vật phải vật lộn bao nhiêu để đi tìm bản ngã của chính mình, thì ta sẽ phải khổ sở bấy nhiêu để tìm hiểu tác phẩm này. Chỉ mong các bác đừng bỏ cuộc giữa chừng, vì biết đâu vẫn có thể tìm được điều gì đó có thật về bản ngã con người giữa ngổn ngang những điều hư ảo..
     

    Attached Files:

    Last edited: 2/3/20
    Tags:
  2. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Nhân tiện: Quảng Trị 1972.
    Đơn hàng này em xin tặng kèm theo 1 cuốn tập san Tạp chí Văn nghệ Quân đội, đóng bìa xưa. Phát hành quý 4/1972 (tháng 10, 11, 12 năm 1972 đóng chung bìa). Cuốn này rất nhiều thơ văn, truyện ngắn, chuyện dài, bút ký, tranh ảnh hay và có nhiều tư liệu có giá trị sưu tầm cao.
    Tình trạng bìa còn đẹp, có vài vết cấn do thời gian ko tránh khỏi, còn nguyên bìa gốc đẹp, gáy sách còn khá tốt.
     

    Attached Files:

  3. hungsasco

    hungsasco Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    280
    Likes Received:
    14
    Location:
    hochiminh
    Bác cho mình lấy 2 quyền sách này nhé. Thanks
     
  4. roberdlee

    roberdlee Advanced Member

    Joined:
    9/4/07
    Messages:
    332
    Likes Received:
    468
    E chỉ quan tâm đến quyền 1972 để tặng bố em- người đã tham gia trận đánh đó. Nếu bác chủ chưa nhượng ai thì em đăng ký nhé!
     
  5. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Cảm ơn các bác đã quan tâm. Em đã nhận gạch của bác Khanhvuong đuôi số ..7569 qua điện thoại.
    Thực ra quà tặng là 3 số báo tạp chí Văn nghệ 1972 em còn quý hơn 2 cuốn sách.
    Các bác reply trên này em ko kịp xem nên em rất xin lỗi ạ.
     
    khanhvuong and Tuấnphong™ like this.
  6. khanhvuong

    khanhvuong Advanced Member

    Joined:
    8/4/17
    Messages:
    72
    Likes Received:
    267
    Location:
    hà nội
    Cảm ơn bác nhiều nhé!
     
    hungtoet likes this.
  7. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Cảm ơn bác khanhvuong.
    Em xin đóng tin.
     
  8. Dung nongdan

    Dung nongdan Advanced Member

    Joined:
    4/9/16
    Messages:
    471
    Likes Received:
    544
    Location:
    Hà Nội
    Mình cũng dư một cuốn sách quý, cuốn tuyển tập hồi ký Võ Nguyên Giáp, xuât bản năm 2011, giá bìa 620.000, dày 1350 trang. Trước mua về đọc đúng 1 lần rồi cất tủ sách, còn nguyên bìa vỏ. Muốn nhượng lại bác nào thích sưu tầm, giá 250.000.
     
    hungtoet and khanhvuong like this.
  9. khanhvuong

    khanhvuong Advanced Member

    Joined:
    8/4/17
    Messages:
    72
    Likes Received:
    267
    Location:
    hà nội
    Bác cho số liên lạc nhé?
     
  10. Dung nongdan

    Dung nongdan Advanced Member

    Joined:
    4/9/16
    Messages:
    471
    Likes Received:
    544
    Location:
    Hà Nội
    Bác gọi số O984811872 bác nhé, em ở HN
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...