Thế LP của Paul anh cất đâu hết rồi ? Em đăng ký làm mớ Lót Lét nhé Nhạc của ông này có thể nghe vào nhiều thời điểm mà không hề gây bất cứ sự khó chịu nào.
Em cũng thích Paul Mauriat. Bây giờ kiếm bản chất lượng cao hơi khó. ***VNAV nhỏ quá. Đi đâu cũng gặp cụ pheu, lộ hết hàng :mrgreen:
Em cũng thích Paul lắm vì hồi bé papa em mở suốt nên ngấm vào đầu lúc nào không hay. Các anh cho em xin một xuất hội viên nhé
Em được nghe nhạc của Paul Mauriat từ 1975 qua các băng cối Hồn hoang mang từ miền Nam ra, sau đó được xem ban nhạc PM biểu diễn qua các băng Video VHS, qua tìm hiểu em được biết các băng này được copy lại từ đĩa hình Laser 30cm (Laser Disc-LD) nên em đã nhờ người đi Nhật bản mua cho bộ đĩa này, sau cho mượn bị thất lạc giờ chỉ còn 4 đĩa LD. Các bác nghe CD Paul Mauriat thấy phê thì khi xem LD ban nhạc PM biểu diễn sẽ thấy phê gấp nhiều lần.
Thực sự là em ko thích nhạc trình diễn bởi Paul Mauriat, nhất là tiếng trống. Được cái, bác này chọn hộ nhiều bài giai điệu hay :-D
Ba em thích nghe nhạc Paul Mauriat. Hiện em đang cần tìm mua bộ CD Paul Mauriat - Classics In The Air. Các bác biết chỗ nào bạn không chỉ hộ em với ah. Em xin cảm ơn nhiều.
Em biết post này cũng đã qua lâu rồi. Nhưng không biết bác Sanh Trang còn bộ đĩa này không? nếu được cho em mượn chép được không ah? Chả là ở nhà Ba thích nghe Paul Mauriat. Nên muốn kiếm cái này Tết về để Ba nghe. Cảm ơn bác
Nếu thích tiếng trống bạn có thể tìm The Royal Philharmonic Orchestra & Kojiki Kitaro . Bài Mátsuri có phần solo trống hay miễn góp ý
Nhạc Paul Mauriat một thời được coi như hoàn hảo của dàn nhạc chơi bán cổ điển ở Hà Nội. Giai đoạn đó Vietnam vừa hội nhập nên cái gì cũng hay và mới. Một số cụ có điều kiện mang băng VHS gốc rồi lại thêm đĩa Laser về xem "ngất ngây con gà tây" Lớp trẻ trâu bọn e thấy giàn nhạc đông, ông nhạc trưởng ăn mặc lịch lãm Phú Lãng Sa, tay vung vẩy đôi đũa cả, âm nhạc cất lên lúc da diết lúc trầm hùng, giai điệu dễ nghe đúng là khâm phục thật. Nhất là bộ ba đĩa Classic on Air thu âm rất tốt nên tìm mua và sưu tầm bằng được. Giờ đây thế giới bão hòa thông tin, dòng nhạc Semi-Classic bỗng thấy có rất nhiều ban nhạc tương tự như Paul Mauriat... Và thế là thần tượng một thời bỗng chỉ còn lại vài bài trong lòng công chúng, đâu đó vang lên trong đám cưới, quán ăn hay một sự kiện nào đấy. E có anh bạn già chỉ mong muốn sưu tầm thật đủ toàn bộ các Album của ngài Paul, đến nay đã có ngót nghét gần 50 Album, đa số đều rip từ các nguồn trên mạng, tiếc rằng số bài trùng lặp nhiều lắm và chất lượng cũng linh tinh. Nhạc Paul nghe liên tục gây cảm giác đều đều dễ dãi, việc đưa tiết tấu, rythm và tempo vào nhiều khiến cho nhiều bài nhạc mất đi bản sắc riêng, kể ra cũng đáng tiếc./.
Nhạc Paul nổi tiếng ở thế kỷ trước . Giờ đây nghe vẫn thấy hay nhưng không phải tất cả . Theo mình khoảng chục bài để đời
Các cửa hàng băng đĩa bán đầy cả 3 vol hàng TQ sản xuất mà bạn. Hàng xịn thì phải sưu tập dần, giá dao động trên dưới 1tr/ 1vol
Bộ này CD gốc hết từ lâu rồi . Chưa tái bản . Nếu thích bản gốc thì tìm trên Ebay , Discogs . Nếu không chơi bản chép lại tại Sơn Hà shop
đúng roi bác, còn đĩa xưa thôi, âm thanh hay hơn các album khác, em còn 1 bộ Japan và lẻ 1 cái phôi W.Ger như trên hình