Trần Thiện Thanh sáng tác nhạc hay, và ông trình bày chính những sánh tác của mình cũng rất tới. Tuy nhiên nếu nghe và xem thì thấy ông hơi "điệu". Mà từ trước 75 chứ không phải sau này. Nhưng mà điệu có phong cách thì vẫn đi vào lòng người nghe.
Chào bác Ý bác là qua clip này và có thể vài clip của ông trong các chg trình hải ngoại trên định dạng VHS, LD cho thấy điều bác nói đúng không? Khi có các định dang trên , ông đã lớn tuổi và có thể nói thuộc lớp cựu trào xuất hiện trên sân khấu để làm nóng khg khí và dìu dắt các giọng ca trẻ. Có lẽ vì công nghệ Nghe Nhìn nên cách diễn của ông có phần thiếu tự nhiên hơn so với tuổi tác để hòa nhập cùng trang lứa trẻ. Bác còn có thể thấy rất rõ trong bài " Biển mặn ", cách lấy hơi, cách dịch chuyển trên sân khấu, các bc đi chậm chạp và cười minh họa cảm xúc thiếu tự nhiên hoàn toàn không ăn nhập với cảnh diễn. Nhịp lấy hơi, tiếng thở rõ ràng đến mức cảm giác ông là dân nghiệp dư. Tất cả những điều đó, kỹ thuật thanh nhạc đó hoàn toàn vắng bóng trong Album solo Nhật Trường trc 1975 với hàng loạt ca khúc đc đông đảo người hâm mộ biết đến: " Hoa trinh nữ ", " Nó và tôi ", " Tâm sự người lính trẻ " .... Thời gian là thuốc tiên cho ký ức và hẳn là độc dược với tham vọng và khát vọng sống bác ạ, theo thiển ý tôi nó hẳn là căn nguyên chính. Tuy nhiên cái chân lý ông gắn liền vs nhiều cs khúc về lính là hiển nhiên như chân lý.
Bài "Biển mặn" mà Nhật Trường hát trên sân khấu Asia đó... thật sự là báu vật đối với em đấy bác, nhạc lên 1-2 nốt là em nhận ra ngay dù không xem. Thần tượng Phương Dung nhưng em lại thích nghe tác giả trình bày bài này hơn
Vâng, ở Phương Dung có gì đó như lời kể chuyện dân dã tự nhiên và hồn nhiên trong diễn xuất " Biển mặn ", đôi khi mang lại cảm giác nghệ sỹ của đường phố đang nói với công chúng. Guitar bass trg Phương Dung chơi hay hơn. Trong Asian, NT diễn mà đôi chỗ như đọc tâm tình của tâm trạng nhân vật và bộ gõ mộc trg asian phối ăn nhịp hơn. Tôi may mắn đc nghe trên định dạng LD nên nó mộc nhất và phô diễn một cách hoàn hảo xúc cảm tác giả_ nghệ sỹ bác ạ. Tôi chỉ kết album trc 75 như đã trình bày ở bài trên, con phần mới thu tôi nghe dạng da báo.
Tuyệt vời. Trên asia Nhật Trường có 2 ca khúc để đời là Biển Mặn và Chuyện hẹn hò. Lúc nào cũng trong list nhạc của mình