Mấy hôm trang VNAV bị sự cố gián đoạn, buồn tình lang thang trên Facebook tình cờ thây có bác phát biểu theo mình hơi sốc, giờ quăng lên đây cho các bác vào chém gió vui ạ.
Thật ra chỉ nói sai có một từ thôi mấy bác! Đó là từ "chịu" nói sai thành từ "biết". Tức là câu đúng phải là "....không chịu nghe nhạc" Có điều bác đưa lên đây làm gì, cuhiep nổi tiếng là phát biểu xxx mà, được cái giàu thôi
Cũng ko hẳn đã sai, mà ng nghe đang bị chi phối bới 2 từ chất âm nhiều quá mà không nghĩ tới cảm xúc của bản nhạc. Thường thì ae nghe nhạc ngoại có lời thì chủ yếu dựa vào giai điệu để lấy cảm xúc, chứ ko hiểu ý nghĩa bài hát. Nếu nghe nhạc Việt thì hẳn đã hiểu ý nghĩa bài hát và cảm xúc của nó. Cứ có thiết bị gì mới lắp ghép vào chúng ta vẫn chỉ hay nghĩ đến cao thấp, tròn méo. Nếu 1 bản nhạc hay có lẽ nên tìm hiểu và lược dịch ngôn từ bài hát để cảm nhận nó
Em thì cứ nhạc hay là phải có giai điệu hay. Chính vì vậy mà nhiều khi nghe nhạc không lời hay hơn nhạc có lời vì nghe mãi không chán, mỗi khi nghe lại phát hiện cách hòa âm nó lại có cái mới mà lần nghe trước không phát hiện thấy. Còn nhạc có lời nhiều khi nghe riết thấy chán vì có bấy nhiêu đó thôi. Còn nhạc có lời bằng tiếng mẹ đẻ thì không nghe nổi, vì âm thanh nó chỏi vào tai chịu không được, nhiều lúc em ước ca sĩ Việt nam qua nước ngoài ghi âm cho rồi (một vài ca sĩ, nhạc sĩ chịu chơi muốn có một đĩa nhạc để đời thường làm theo cách này). Thời trẻ em nghe nhạc, còn giờ thì không chịu nghe nhạc. Đợi thời gian nữa hoàn thiện dàn thì em lại nghe nhạc. Chỉ có thời gian hoàn thiện lâu quá, bao nhiêu năm mà vẫn chưa xong Tiền mà không là vấn đề thì chắc đã chốt hạ xong từ lâu
Khôn cũng chết, dại cũng chết chỉ có "biết" mới sống nên chữ "biết" ở đây còn phải lạm bàn nhiều...nhiều lắm, âm nhạc thôi mà lắng nghe và cảm nhận thôi, chuyện gì tính sau...
Không biết ở đây có bác nào có account bên tinh tế hay không? Chứ em bên đấy là setting bỏ qua tất cả bài post của 2 user nổi tiếng: cuhiep crazysexycool1981
Các cụ nghe nhạc mà còn để ý tới ý kiến của người khác là tâm còn "động", chưa đạt tới cảnh giới tâm bất biến rồi ! E joke tí
Ngôn ngữ là sự quy định của 1 dân tộc , của 1 nhóm người , thậm chí của vài người . Thời bao cấp bọn trẻ trâu như mình hay nói " Ông Bô , Bà Bô " . Ba mình nghe thấy giận lắm , mắng mình là không tôn trọng các bậc sinh thành .Mình có giải thích đó là cách chỉ các vị phụ huynh , không có ý khinh thường . Chất âm = The sound quality - một cách nói dân dã , dễ hiểu
Cũng đọc một đoạn văn mà người đọc khác nhau, thì người nghe cảm nhận khác nhau. Mặc dù nội dung để hiểu thì giống nhau. Chưa có thiết bị hoàn hảo ko gây ra biến dạng nên có chất âm là điều dễ hiểu. Chất âm là chữ ký của thiết bị vào âm thanh... có lẽ thế.