8h là em có mặt ở kế bên luôn và xông vào khi khách còn vắng Tầng trệt của Anh Duy còn chưa có hát hò gì nên em vọt lên tầng 1. Quẹo sao trúng ngay bạn Thivanlabs đang cười hì hì đón khách. Không gian thoáng đãng, trang trí đẹp, nghe phê. Chúc mừng các bạn làm ra một bộ nghe tốt từ nhạc Việt đến giao hưởng, tới rock luôn. Ngạc nhiên chưa! Sân khấu thật rộng lớn, âm thanh mạnh mẽ tuôn trào. Nghe ra đồ lớn nha. Giỏi lắm các bạn ơi!
Đồ Bang Olufsen thiết kế lúc nào cũng mê. Như em loa này nè. Nhưng khổ nỗi Saigon HD mở clip nhạc siêu dở. Hư hết cảm nhận âm nhạc. Một phòng mà trộn tùm lum các thể loại khác nhau như cái chợ cá. Sao không mở từng đợt từng chỗ vậy shop?
Bộ Dali này mới vô cho … bạn chỉnh nhạc mở trúng cái track dỏm nên nghe thất vọng. Âm hình rối mù hết. Thấy bác Đại ngồi thẳng thớm nghe nên em cũng ở lại. Đổi qua 2 track kế tiếp lại rất ổn. Mọi thứ rõ ràng hơn. Tiếng treble cực kỳ quyến rũ. Vocal mượt. Âm trầm hơi um, chắc là do phòng, và lẫn với dàn chơi dùng dùng phía sau bức ngăn. Anh chàng triển lãm cười thanh minh “That’s the reality of show”. Tơn lại sau khi lọc nhiễu môi trường bằng tai thì bộ này nghe tốt, nhưng thiếu cảm xúc.
Phòng Cabasse của Nguyễn Audio chơi cặp Ngọc trai đẹp quá trời quá đất. Phòng riêng nghe đỡ hẳn so với bên Dali. Âm thanh rất nét. Bạn đại diện hãng có lẽ nóng vội muốn trình diễn nên mở mấy bài hơi căng với âm lượng lớn. Em nghe không nổi nên nhờ bạn đổi qua You’ve got a friend từ Jacintha. Bạn cũng kêu em ngồi vô cái ghế sweet spot. Vẫn hơi gần nên em dời ra sau 2.5m nữa. Thêm bài Ballad of a rock loser từ Titanic band. Em nghĩ bộ loa có khả năng tốt nhưng cần setup lại chút. Sub bass có nhưng kém quyến rũ. Một bản nữa của Sting. Và bạn ấy phải thừa nhận là sweet spot em chọn mới sweet. He he. Bộ này kéo loa lên 1.5m-2m nữa chắc ổn hơn nhiều.
Bộ B&W chơi với McIntosh cùng mâm than này âm hình nét ghê. Setup khéo, âm lượng vừa phải. Nghe dễ chịu lắm. Chỗ này em ngồi được lâu. Biệt khúc cho người - Quỳnh Lan. Chơi bằng LP.
Bộ bài tủ nhà Focal oánh với Wester Electric. Hoành tráng. Chuyên trị giao hưởng. Chắc em mệt nên nghe được chút chạy luôn. Đối diện là bộ Raidho em thích. Xà quần hoài vẫn toàn chơi Cabasse nên sáng vẫn chưa nghe bộ Raidho hát.
Lý do chính là cam selfie méo dạng. Lý do phụ là em chỉ cần tăng 1kg thì chắc nó dồn lên mặt trước nửa ký )
Nghe hết hồn Thôi để em đưa vô giữa khung hình cho đúng chớ bị ông BS Đức khịa quá. Đây là một anh lớn tuổi nhưng rất chịu chơi lằng nhằng nhạc số. Anh Cường Q10. Còn cái backdrop này em không hiểu chữ trên đó muốn ghi gì ráo.
Em không được đi AV nên xin được follow topic này! Mong bác chủ viết thêm nhiều review phối ghép của các shop nhé! Thanks thanks!
Nếu nói về âm thanh show Hiend, mình cho rằng đây là dàn máy hay nhất tất cả các show từ trước tới giờ- Cặp Jmlab này bass fieldcoil các bác ạ - Giá 13 củ to tất tần tật !
Độ động thật đáng ngạc nhiên hả bác. Chơi giao hưởng thật tuyệt. Focal Stella Utopia EM Evo 3,9 tỷ, pre-amp Lamm Preamplifier LL1.1 giá 1,3 tỷ, power-amp Western Electric 97A Monoblocks phiên bản giới hạn 3,1 tỷ. Phụ kiện 6 tỷ)
Chắc các bác không để ý chứ cty thì to mà phang cái backdrop sai chính tả như vầy thì thôi đừng treo lên. Đúng ra câu của Fyne phải là “Back in the day never sounded so good!”
Dạ đi show cũng như đi chợ thôi. Xem là chính. Không gian ồn ào. Điện đóm không chuẩn. Setup trưng bày chứ không phải để ra âm hình. Do đó chỉ nghe lướt được một chút dấu ấn âm thanh chính chứ đánh giá phối ghép rất khó trong các điều kiện như vậy. Phải rất sớm thì mới một mình một chợ như ri
Cái amply hybrid Mavis M40 này anh đã nghe tại Thivanlabs trước AV show một tuần. Quả là ấn tượng với âm và hình của nó. Giá cả cũng rất phải chăng. Vote cho sản phẩm cây nhà lá vườn.
Shop ẩu tả phát bực. Mở YouTube mà còn là một bài nhạc thời trang tuổi teen. Nghe như loa 3tr. Uổng loa.
Tại chỗ Mavis, sau trình diễn của thiết bị, sẽ có thêm chương trình live show của các ca sĩ với những bài quen thuộc, e đã ngồi thưởng thức 1 tiếng.
- Em ngồi nghe kỹ cặp này, trước khi dịch Covid Hoàng Hải show cặp này ở Hiend show , đợt đó có ông Kỹ sư Pháp qua đứng giới thiệu, đánh với ampli của Dan D'Agostino thì phải, lần này ghép với Anpli Western Electric tiếng mượt mà và vẫn chi tiết, bass loa này khác hẳn bass reflex , cảm giác rất rõ là mình thấy lực bass tác động nhanh và ấn vào người mà bass ko bị "tràn" ra quanh người nghe . Phần voice và nhạc cụ nó chơi cũng đỉnh , nhưng khi nhân viên chuyển từ CD dCS sang LP thì em thôi nghe vì "chán quá" , có lẽ LP họ chỉnh chưa đúng .,, tiếng mờ mịt . - Thivan Lab đúng là có bước tiến dài với các sản phẩm loa, loa nghe tốt , như người giới thiệu nói tiêu chí là "Natural soul" em thấy đúng như vậy , nếu ngồi nghe cặp Amphion ở phòng nghe Hoàng Hải HN và so sánh với loa Thivan Lab sẽ thấy rõ, loa Amphion "siêu chi tiết " nghe như âm thanh phòng thu vậy , loa Thivan Lab nghe âm thanh tràn đầy, bass toả rộng . Đặc biệt lần đầu nghe hát live trên hệ thống loa Ultra của Thivan Lab, giọng hát của bác Ngọc tuyệt vời , nhìn bác ấy dận nguyên bộ jean lên hát thấy ko tin tưởng lắm, nhưng khi cất giọng em phải nhắm mắt lại nghe trọn 2 bài bác này hát . Chúc cho Thivan Lab thành công hơn nữa với các sản phẩm của họ . AV năm nay sao thấy không khí "ảm đạm" quá ! Thiết bị AV cũng ko phải là ít , có lẽ hơi ít các Hotgirl ...