Thuở còn thơ ngày hai buổi xập xình Yêu Hifi qua từng băng lớn nhỏ Ai bảo Audiophile là khổ? Tôi mơ màng nghe đĩa hát lao xao... Những ngày Hi-show uống rượu té cầu ao Vợ bắt được...Chưa đánh roi nào đã khóc! Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích Chị giận anh rồi... tối nghe nhạc với em! Audiophile Jason.
Mưa gió gì chứ giông bão lun nhưng cần thiết để AE có cái nhìn đa chiều về đam mê, sở thích, cảm thụ…về âm nhạc, âm thanh Sent from my iPhone using VNAV Community
Gu bạn chủ: Nhạc(music) -> Rượu(whisky, cognac) -> Cô bé(babe, teen, sugar). Tổ hợp này phê chưa, nếu xếp lại có tổ hợp nào phê hơn không .
Hóa ra là bác Đạt mà em đã xem Những ngày mưa gió trên mạng của anh Mác Cũng hy vọng tình hình bán chác rồi sẽ khác Đỡ vặt lông gà, lông vịt của anh em Cũng đề nghị anh em bình tĩnh như cây kem Mát rười rượi giữa mùa hè nóng nực Đừng gây chiến làm trong lòng buồn bực Nhỡ chị nhà giận dỗi, tối cấm vận phải treo trym....
Em đã xong 3 bài mới (chưa post) và còn rất nhiều chủ đề muốn viết nhưng chợt thấy kinh tế đang khủng hoảng nghiêm trọng... trong lòng cũng có chút bâng khuâng...
Đọc bài bác làm em bớt thấy sướng. Canh me mua đồ từ shop mấy event flash sale 50%, mua được hí hửng lắm. Giờ thử vào lại Page hãng thấy tháng bà nào nó cũng ... sale... Cứ tưởng là gà hóa ra lại là đỗ xanh mới đau thằng em.
Không thay đổi mục tiêu vì cộng đồng Hiend lành mạnh, tuy nhiên nên hài hoà một số thứ để tránh sự xáo trộn... Em sẽ đăng các bài viết tiếp theo.
Thuở còn thơ ngày hai buổi xập xình Yêu Hifi qua từng băng lớn nhỏ Ai bảo Audiophile là khổ? Tôi mơ màng nghe đĩa hát lao xao... Món đồ mấy chục trẹo mua về nhét gậm cầu thang Vợ nhòm thấy... Hơi gườm gườm, đành khai hết: Anh vừa mượn thằng bạn mang về, mai thử ghép Em không ưng, anh trả nó là xong... Em tản mạn... góp thêm với các bác chút cho zui nha...
Món đồ hơn trăm mua về hát điếc tai Vợ nhòm thấy... Hơi gườm gườm, đành khai hết: Anh vừa mua năm triệu mà... rẻ lắm! Nếu không ưng còn bán kiếm được thêm!
Mình... Bỏ facebook nhiều năm, xa lánh MXH và chốn đông người... sống thanh thản... Bỗng một ngày ngẫu hứng viết vài bài về audio vì mấy chuyện "chướng mắt" xung quanh. Những gì mình viết... 10 người thì 8-9 người đồng tình, nhắn tin động viên... Nhưng tự nhiên thấy sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn bị ảnh hưởng... Đầu óc bỗng dưng thỉnh thoảng phải suy nghĩ về những bình luận, những lời đối đáp... vô nghĩa của những người xa lạ. Thôi thì cứ viết tiếp đến khi nào còn có thể, hết viết thì lại đóng facebook, xoá app... để rồi mình lại "không còn là ai"...