Nói rằng Cô là ca sĩ "quyền lực" của showbiz Hải ngoại thì cũng chả sai. Dù có nói hơi quá lên thế. Công bằng và sòng phẳng thì Cô thực sự tài năng và được sinh ra để hát. Cô là Nhân chứng sống cho nền ca nhạc hải ngoại nói chung và cho sự phát triển của đế chế Thuý Nga - và show Paris by Night nói riêng. Có lẽ sau chú Ngạn thì cô là người quan trọng phải xuất hiện trên cuốn kỷ niệm 40 năm PBN cuối tháng này. Cho nên cô hãy giữ gìn mọi thứ, chứ cô nhận show ở Sài Gòn hơi bị nhiều đấy , cuối tuần là kín mít... Chắc cô nhận show đến sát cuối tháng ở Việt Nam rồi bay vù sang Thái Lan tiện quá, đỡ bao tiền vé máy bay. Chả biết cô có bay show Hà Nội??? Giờ tầm này cô đâu cần $$$ nhiều nữa đâu mà nhận show nhiều thế???. Chắc cô hát vì ĐAM MÊ... [Hình ảnh crop từ PBN #7 - show PBN đầu tiên có MC và khán giả]
Thấy bạn có rành về dòng nhạc này, mình muốn giúp chút thông tin: -Trung tâm Làng Văn có phát hành 2 Cd số 51 và 165 cùng chủ đề Đừng Nói Xa Nhau do Hương Lan và Thanh Phong hát. -Mình mua về thì Bìa giấy ghi là 51 còn Cd ghi là 165 (bài hát thì giống nhau). -Vấn đề là xem mạng thì thấy hình Cd 51 thế nào rồi (khác với hình Cd 165 đang có). -Nhưng hiện tìm mạng không ra hình Cd 165 như nào để so với cái mình đang có. Nếu bạn biết hình Cd 165 như nào thì chia sẻ giúp(và ai có cũng xin chỉ giúp luôn). Cảm ơn nhiều.
Cuối tuần này, chắc thêm cuối tuần sau. Sau đó vù sang Thái để còn ráp nối và tập dượt cho Thúy Nga PBN 40 năm.