Em tham gia diễn đàn củng lâu mà chưa có topic nào tổng hợp về các hình ảnh của audiophile có góc chill đẹp nhất về audio,em mở hàng trước bằng tube 300b chụp bằng điện thoại,anh em cùng post cho sinh động.
Cái được gọi là nghệ thuật nhiều khi được hiểu đơn giản là cái không bình thường…Hoặc là cái bình thường mà không ai hiểu thôi bạn.
Ui bác AriaZeo thì thuộc lớp thợ chuyên nghiệp rồi bác, đồ của bác ấy cách đây chục năm nhiều lúc nhìn mà thèm. Khi mà bác Đường Rực mới chỉ có D40 bác đó đã dùng máy fullfame... Còn như tôi giờ chỉ dám dùng huawei + trình còi để gọi là chụp... Một chút quà của một bác trên Vnav đã cho