Chào các anh em vnaver! Cuối năm, một số anh em lớn tuổi chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực Văn hóa, âm nhạc, điện ảnh, hội họa... rủ nhau thành lập một Câu lạc bộ Cảm thụ cái đẹp nhằm chia sẻ giao lưu sự đam mê và thích thú với các vấn đề Mỹ học, Mỹ thuật và Truyền thông đa phương tiện (Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Truyền thông...) CLB sẽ hoạt động định kỳ vào các thứ 6 hàng tuần tại nhà số 2 Giảng Võ (gần bến xe Kim Mã). Thứ 6 tuần này (15/12/2023) sẽ là buổi giao lưu về Hội họa và Mĩ thuật ứng dụng. Kinh mời các anh em đến tham dự và giao lưu làm quen. Đây là những thông tin để các bác tìm hiểu: Website: cim.edu.vn Fanpage: https://www.facebook.com/cim.edu.vn Hotline: 039 903 7486 Các bác có thể liên hệ qua Zalo của tôi để biết thêm chi tiết - Việt 0983613218 (U60) Cám ơn sự quan tâm của các bác vnaver. P/S: Đây là một mô hình hoạt động giao lưu phi lợi nhuận và theo sở thích của những người lớn tuổi chứ không nhằm mục đích thương mại hay buôn bán quảng cáo gì. Rất mong admin và anh em vnaver cho phép và ủng hộ.
Cám ơn bác TrueHD, vì tòa nhà là share với ông bạn ham mê nghệ thuật. Nên các T7-CN khó tiếp đón các anh em được (tuy rằng rất rộng và nhiều phòng) Hy vọng sẽ tìm cách điều chỉnh dần dần sao cho phù hợp với những người bận rộn.
Sáng thứ 6 hôm nay CLB nói về Hội họa và Mỹ thuật ứng dụng! Một bài viết trên fanpage về thú vui thiết kế Audio: "Nghệ thuật nghe nhìn - Một khía cạnh khác của Cảm thụ Cái đẹp Hôm nay, Hà Nội có khá nhiều các lễ khai mạc về Văn hóa và Nghệ thuật. Riêng khu vực Mỹ Đình đã có 2 triển lãm là AV Show 2023 và Triển lãm Mĩ thuật Toàn quốc. Cả 2 triển lãm này ít nhiều đều liên quan đến các đề tài thảo luận của CLB mình về cảm thụ cái đẹp trong cuộc sống. Đến với AV Show tại sảnh chính một tòa nhà đẹp nhất thủ đô như được thoát ra khỏi một không gian chật hẹp khó thở của đường xá đông đúc và bụi bặm. Người hâm mộ thường nói: Đến xem AV Show đi chứ thực ra đây là Triển lãm chủ yếu về Nghệ thuật Nghe nhìn (của các thiết bị). Với người xem thông thường sẽ dễ bị choáng ngợp bởi các hệ thống loa, ampli, máy chiếu với giá hàng tỷ đồng của nhiều hãng danh tiếng trên thế giới. Nhưng ẩn sâu trong mức giá vài trăm triệu đến vài tỷ đồng như vậy là cả một triết lý về âm thanh, hình thức và cách trình diễn nhằm đáp ứng như cầu cao nhất về Cảm thụ cái đẹp cho người sở hữu. Chẳng phải là vô lý khi những Thiết bị nghe nhìn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật này vẫn được bán đến tay những tín đồ đam mê ở Việt Nam. Sự trau chuốt trong thiết kê thi công cũng như sự độc đáo nổi bật trong trình diễn đã cuốn hút rất đông người hâm mộ và tìm hiểu. Có lẽ cái mà CLB nói tới là Khơi nguồn Sáng tạo cũng chính động lực để các Nghệ nhân từ các hãng danh tiếng tạo nên những tác phẩm Nghe Nhìn tuyệt tác cho người xem và muốn được sở hữu. Ngay ở cửa Showroom, ta đã thấy một bức tranh biểu hiện sự khác biệt và tự hào về ý tưởng và sáng tạo khá độc đáo về hình tượng một con cá giữa một đàn cá
Cái này chính ra hay anh ạ, âm nhạc và hội hoạ là 2 mảng nghệ thuật thưởng thức ko thể tách rời, và nếu nghệ sĩ hay người thưởng thức biết kết hợp 2 lĩnh vực này hài hoà với nhau thì cuộc thưởng lãm của họ nhân đôi sự hoan hỉ và khoái cảm. Có một số người chơi âm thanh nếu quan điểm hướng nhiều về mảng xử lý âm học thì nơi cảm thụ nghệ thuật của họ mất hẳn hưởng thụ về mặt thị giác, thay vào đó là tiêu tán, đồ đạc cồng kềnh và không gian “xấu”. Ngược lại người chơi hội hoạ hay điêu khắc, nếu không gian nghệ thuật thiếu âm nhạc thì mất cảm thụ về mặt thính giác. Các giác quan này tưởng chừng tách biệt và không có sự liên hệ, tuy nhiên, nếu biết hài hoà thì cuộc chơi sẽ lên tầm và nhận thức sẽ ở mức độ tiến bộ hơn rất nhiều. Điểm lại các tiền bối trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật nói chung, nếu sau này họ được công nhận và xã hội thừa nhận tài năng, món quà của họ là hậu thế: khi con cái, khán giả và những người được ảnh hưởng sau này, đều là những nghệ sĩ rất tài năng và có ích cho xã hội.
Cám ơn kenzoman, vẫn còn nhớ cách đây 5-7 năm qua nhà em nghe test 5-7 cái Dac với bộ dàn nhà em. Sau đấy qua nhà ông anh em, bộ dàn có kém hơn chút ít, nhưng không gian nhà rất đẹp, tranh nguyên bản và hàng trăm cái LP bày khắp phòng! Thực sự để Cảm thụ cái đẹp là như vậy... Mà âm nhạc như món ăn chính trong bữa tiệc chỉ là một món trong đó thôi!
Hôm nào em mời anh và bạn anh (anh nào vừa thích nghe nhạc và thích nghệ thuật và rất khó tính cả 2 khoản này), để thẩm lại anh nhé, em mới setup lại không gian thưởng lãm nghệ thuật theo một phong cách khác rồi. Nhân tiện nếu các bác trong hội yêu nghệ thuật xem xét kết nạp thành viên trẻ tuổi, đáp ứng được bao nhiêu phần trăm máu nghệ sĩ của em ạ.
Ôi hay quá, trong vnav có vài bác hoạ sỹ chơi audio rất đam mê. Nhất định sẽ ghé qua thưởng lãm Nghe Nhìn chỗ Kenzoman. CLB rất hoan nghênh sự tham dự của bạn. Nói thêm là các bô lão cũng ít thôi mà các em (cháu) sinh viên, young lady cũng khá đông đấy
Rất Welcome hai bác, tôi sẽ đề nghị thêm CLB điều chỉnh lịch từ chiều thứ hai đến sáng thứ 6 sao cho phù hợp. Rất tiếc là chiều T6 và T7-CN không sinh hoạt được các bác ạ! PS: Nhân dịp Noel và cuối năm sẽ có Event bình chọn những bức ảnh đẹp về chủ đề Hà Nội - Những góc nhìn đẹp và hoài niệm. Rất mong các bác vnavers tham gia cho xôm tụ! Chi tiết tôi sẽ cho lên Fanpage sớm nhất
Đang có cuộc thi và bình chọn ảnh đẹp trên CLB. Các cụ tham gia cho vui nhân dịp cuối năm. Tôi sẽ mời một số nghệ sỹ nhiếp ảnh tên tuổi tham gia đánh giá và nhận xét. Rất hoan nghênh các vnavers có những bức hình đẹp tham dự! https://www.facebook.com/cim.edu.vn
Một bức ảnh đẹp do anh Trần Thắng chụp trên Sapa những ngày giáp Tết, xem ảnh nhiều khi nghĩ cây hoa vốn đã rất cổ kính ra hoa đâm chồi và nảy lộc mang nhiều dáng uy nghi và xuân sắc. Nhưng điều khác biệt lại nằm ở phong thủy, độ cao và cảnh quan khí hậu Sapa. Cái này nơi khác khó mà có đủ được, vẫn cây này nếu ở đô thị thì chắc chụp kiểu gì cũng chắng hay và tự nhiên đến thế?
Bức ảnh đẹp lưu giữ lại khoảnh khắc giao thoa giữa thiên nhiên và cảnh vật, chỉ xót xa là cành cây này sẽ bị cắt bỏ để phục vụ giây phút thưởng ngoạn của loài người.