Tên mặt hàng: Mình đăng lại 1 đồng hồ Omega bọc vàng đáy trơn size 34.5...Chi tiết : máy tự động; cọc và kim cẩn đá đen, mặt số vàng rõ chữ Swiss Made; núm vặn rõ logo Omega...Tổng quan còn đẹp, gấu đeo khá kỹ, ít trầy... Giảm giá còn 9trd ( trước đăng 11trd)...Đồng hồ em đã đi Service để chỉnh lại chạy đúng giờ... Mong có bạn nào cần mua dịp Lễ 2/9...Cảm ơn quan tâm... Tình trạng, mô tả: Giá bán: Khu vực: Hồ Chí Minh Điện thoại: 0918056520 Giao hàng: Ảnh chụp thực tế: bên dưới Thông tin thêm:
Dạng DH này rẻ bèo chứ có phải đồ gì quí hiếm đâu. Trước em mua có tầm 7-8tr thôi mà, nhà cũng có 3-4 con....hay đem lên bán lấy tiền tránh bão nhể????
Trước em hay sưu tầm ĐH, cách đây tầm 20 năm poljot loại đẹp rơi vào tầm 3-4tr tương đương khoảng 200-250$...Tầm 15 năm đổ lại đây, ĐH không hiểu nó thu gom ở đâu về VN rất nhiều hàng bao tải, đủ các chủng loại. Ngay làng Vạn phúc trong HĐ thợ đổ buôn cho thợ bán lẻ tút lướt bán lại. Đợt đó thấy nó về nhiều sau khi spa nhiều con long lanh. Trước vẫn biết nó không quí giờ mới ngộ ra nó cũng chẳng hiếm..vậy là em thanh lý hết đống poljot lỗ vốn cả mới nhưng may mà còn bán được.1-2 năm sau thợ bán lẻ tầm 1,5-2tr/con đẹp.
Em thanh lý hết rồi! Mua gần 4tr lúc bán còn có hơn 1/2 vẫn còn may mắn vì chỉ vài tháng sau thợ cũng chỉ bán ra giá đó! Bác ở HN mua dễ mà!
Bác nào không cầu kì thì mua mấy chiếc đh như này rất ok ạ, vẫn là thương hiệu Omega nổi tiếng. Em cũng chơi mấy chiếc đh Omega kiểu như thế này nhưng có thêm lịch, đeo lịch sự, bền, ít bị hàng fake
Em bổ sung hình ảnh máy của đồng hồ... Loại này theo em bik...họ kg bán theo ký lô ve chai được đâu...Vì khó tìm được nữa ký...như này!!! Tks bác @audiott2!!!
Mấy con đời ơ kìa này dùng OK mỗi tội gặp mưa là phải đút túi vì nó không chống được nước. Ở nhà là phải cho hộp xoay kèm theo vài chục gói hạt chống ẩm. Dùng giữ gìn thì không sao bất cẩn chút hơi nước vào đầy máy.
Thế bác nghĩ nó bán kg toàn 1 loại hay sao? 1 bao tải nó cũng như quần áo sida vậy đủ thứ hầm bà lằng, cái sắt, cái nhựa, cái mạ vàng...Có cái mua về bán chục triệu có cái bán ve chai, cũng có cái cho trẻ con nghịch. Thợ luộc lại thường nó chọn nước 1 nghĩa là chỉ chọn cái có giá trị và tương đối nguyên vẹn dĩ nhiên giá nước 1 bao giờ cũng cao. ĐH bác có mua hàng gì thì nó cũng bị ảnh hưởng về giá theo nguyên tắc cung cầu. Trước thị trường có 1-2 cái giá nó khác nhưng khi hàng sắt vụn về VN với số lượng lớn thì giá mặt hàng đó sẽ bị tác động giảm giá.....Trừ khi ĐH của bác là loại solidgold giá trị của nó được tính theo trọng lượng vàng mới giữ giá thậm chí lên giá mà thôi.
Việt Nam không quản lý được hàng giả, hàng fake nên giờ anh em có tiền đi mua / bán sợ xanh mặt vì ko phân biệt được thật/ giả. Nhưng bù lại phục vụ số đông, thị trường hỗn loạn thì ai cũng có omega, rolex, patek .. mà chỉ bỏ ra vài triệu đã có mr Oai. Thế hệ 6x, 7x là những người có lẽ cuối cùng cảm nhận được đeo Poljot, Rado có giá trị ra sao ở thời kỳ đất nước khó khăn, sau đổi mới đến những năm 199x. Sau năm 2.000 các hãng đồng hồ quốc tế vào Việt Nam, và đến sau 2010 thì thị trường tràn ngập hàng giả đến hôm nay. Buồn
Những năm 8X 1 con Rado, Mido giá khoảng 4tr-4,5tr tùy loại...hồi đó tương đương 1,5 lượng vàng, 1 con Seiko5 chém cạnh khoảng 700-900K...giờ mấy loại đó đầy nhưng chả rõ nguồn gốc thế nào!
Bác lại chém! Giờ ĐH rỏm chiếm đến 99% rồi ngay cả thợ cũng không phân biệt được đâu! Tôi đã từng xem 1 clip trên mạng, trong clip đó có 1 con ĐH đem đến hãng tại Thụy sĩ để thẩm định. Trong clip, 10 thợ lâu năm của hãng sau khi kiểm tra tỉ mỉ thì 7 ông phán hàng thật, 2 ông lưỡng lự chỉ 1 ông dám khẳng định hàng dởm! Trước gia công ĐH thủ công, độ tinh xảo của ĐH phụ thuộc tay nghề của người nghệ nhân. Giờ máy móc công nghệ cao bán đầy thị trường, tất cả các lịnh kiện đều có thể gia công CNC với độ chính xác cao. Trước từng con chữ trên ĐH đều là kiệt tác của nghệ nhân (cái này cũng là tiêu chí để phân biệt hàng giả). Giờ thì công nghệ Laser khắc chữ 100 chữ, 1000 chữ như 1...đó là lý do tại sao các nghệ nhân hãng như nói ở trên không thể phân biệt được hàng giả cao cấp!