Hi các cụ ! Chiều nay em có việc qua cửa hàng quảng cáo ở phố Lê Văn Hưu (Khanh khanh gì đó), đang lúc đợi, chợt thấy trên tường có cái tem đồng hình tròn LOGO tamura, hỏi bác chủ thì được biết " có một ông khách cao to, tóc bạc nhiều đến đặt gần 100 cái cách đây khoảng từ 2 - 3 năm " (chắc về làm đồ nhái :mrgreen: ). Em nhìn trông cái tem làm thủ công ở HN mà rất khôn. Em nghĩ, nếu có bác nào đã mua hàng Tamura ở HN, nên đi check lại đê Chúc các cụ vui
JBL cũng nhái ráo trọi nè Bác...Bác muốn loại gì cứ đặt hàng ... http://cgi.ebay.com/JBL-HORN-DRIVER-LEN ... 3a55a85177 In luôn lên áo .. http://cgi.ebay.com/JBL-375-horn-driver ... 3a560cfbc3
May quá, không phải em các bác yên tâm nhé :mrgreen: Bác tai cho em xin địa chỉ làm một ít treo ở nhà cho đẹp với ạ :lol:
Em thì cứ UTC mà chơi cho nó rẻ và lành. Không sợ hàng nhái. Mỗi tội có ông nào nhân lúc em xây nhà ít nghe nhạc đến làm thịt mất cặp OPT cho Pre của em roài. Chờ mãi không có M mua cái mới nên vẫn chưa đấu súng với bác được đó. :lol: :lol: :lol:
biết đâu người của hãng qua đây đặt nghệ nhân VN làm sản phẩm demo sao các bác, nhân công và nguyên vật liệu bên mình rẻ hơn Japan mà :lol: . Xe hơi còn nhái được huống chi là OPT bé tẹo
Giá mà Hà nội có người làm giả cả tem tango nữa thì hay biết mấy, em tìm mua mãi mà không có vì mấy cục biến thế nhà em nó bay mất logo rồi... :wink:
Bác cần qua nhà mình mà lấy. Còn thừa mấy cái tem Tango nhưng là tem xịn đó. Trước có lắp mấy cái Ampli dùng Tango. Bỏ mấy cái tem ra nghe ... lại thấy kêu hay hơn nên không dán vào nữa. Chắc tẩu nặng quá rồi
không phải tẩu đâu! ..mà là ....bệnh nặng lắm rồi :lol: ông tai to báo hại em ngậm luôn bộ tamura này à :mrgreen:
Cảm ơn bác Tùng nhưng mà em cũng có cảm giác đó, bỏ tem ra nghe hay hơn hẳn... rứa mới lạ chứ :lol: Để hôm nào em gắn thử cái tem Tamura xem chất âm có thay đổi không :mrgreen:
Em nói thiệt, 1541 đúp bờ cờ râu, tri hay quát cờ râu cho tới bóng tê lê, val, mu là thì trình độ VN đều có thể in được hết á. Em biết một bác chuyên làm về in ấn , in chữ lên cây tâm còn được nữa là . Chứ chưa nói tới đồ TQ nhé, trình độ nó còn cao hơn ta nhiều lắm lắm đó.
Khắc axit, với lại in <> thì em nghĩ chỉ có TQ mới có thể làm được . Mà chả cần biết bóng thật hay giả, các cái chỉ cần thấy cái mác là nghe cũng đã hay rồi :lol: :lol:
Ủa em thì ngược với bác. OPT cứ vứt tem đi, bóng cứ cạo sạch chữ lại nghe thấy hay hơn. Vậy để em đi TQ 1 chuyến xem. Nếu nó làm được dấu <> nổi ở phần thủy tinh thì đắt mấy em cũng làm.
Em có ông anh chơi đồ cổ, cũng thuốc dạng ghê gớm. Thế mà lâu lâu vẫn dính mấy món đồ Chu Đậu của nó đó bác, chứ bóng cổ à, dể ẹc .
Ha ha ! Topic này đâm lại có nhiều bác quan tâm, toàn các bác đứng đắn làm em ngại quá (mà em lại là khách lòng khách ruột của các bác), các bác đừng hiểu lầm nhá ! em đã chụp 2 kiểu ảnh rồi, mai em post lên. Đầu tiên em post ở mục Linh kiện dụng cụ DIY, các mid lại chuyển qua đây, nên vui là chính. Em đoán đây khả năng là một bác thợ làm Biến áp, muốn dán thêm vào lấy oai thôi, chứ lừa thế quái nào được các DIYer mà kể cũng lạ có bác thì cứ bóc hết tem ra (bác này rất ki, em qua xin mấy lần, cũng giả vờ giả tảng đi tìm một hồi .... rồi không tìm thấy tem ) chắc các bác cũng đoán ra bác này rùi. @anh DũngAudio : Không hiểu sao nhìn cặp Power anh post ở trên thấy màu biến áp Tam cứ ....dại dại, anh xem tết nhất đến nơi rồi thanh lý đê. Cảm ơn các bác
:lol: em mới mail cho lão chủ hãng Tamura, bác ấy có nói là chi phí gia công ở VN rẻ quá nên bác ấy nhờ anh bạn order mấy chục cặp nhãn dùng dần. Các bác yên tâm nha :wink:
Hi các bác ! Nhân nói chuyện hàng nhái, hàng rởm, hàng lởm, ông già em có kể cho em một câu chuyện cười cách đây khá lâu, mà em rất khoái, xin kể ra đây để hầu chuyện các bác : Hồi còn chiến tranh, trong đơn vị bộ đội của ông già có một bác, vào rừng bắn được 1 con hươu, cắt được đôi nhung hươu cắt thành từng miếng nhỏ, phơi khô gửi về hậu phương tặng cho bố vợ. Ông bố vợ nhận được, mừng lắm, đem ra ngâm rượu và dùng, một thời gian sau thấy cụ khỏe hẳn, da dẻ hồng hào giọng nói sang sảng như chuông. Nói chung là khỏe toàn thân Đến ngày nghỉ phép bác con rể được về quê thăm bố vợ, bố vợ khen hết lời, tuy nhiên cụ có chê 1 điểm là cặp nhung hươu này hơi lì, ngâm rượu mãi mà không tan :?: bác bộ đội liền đem bình rượu ra kiểm tra, thôi chết rồi, gửi nhầm cho bố vợ cặp "má phanh xe đạp" rồi :lol: Đấy các bác thấy đấy ! quan trọng là vấn đề " bệnh trong tâm " thôi. Tamura thật hay Tamura dởm, cứ nghe hợp tai và phê là ok ! hoặc không các bác cứ OCL - OTL cho nó lành ! Chúc các bác năm mới hạnh phúc vui vẻ, và quên vụ tamura này đi ! Cảm ơn các bác
Cần gì phải đi TQ bác ơi, ko cần khắc axit đâu, đưa cho mấy em sinh viên mỹ thuật CN làm đc hết, bây giờ có keo trong vắt chuyên dán kính mà :mrgreen:
Thiết kế của bác đẹp thật vì mạch điện chạy thẳng tắp mặc cù nó phải đi... đường vòng, dài và xa hơn rất nhiều.